xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuồng ghen gây quá nhiều thảm kịch

CÔNG TUẤN - THANH VÂN - NHẬT THANH

Trước tòa, hầu hết các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải vì cho rằng do không kiềm chế được cơn cuồng ghen nên mới gây tội ác

Vụ bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ (40 tuổi, ngụ phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vừa bị chồng sắp cưới dùng búa sát hại rồi vứt xác vào lùm lau sậy hòng phi tang đã gióng lên hồi chuông cảnh báo thực trạng giết người do ghen tuông mù quáng dẫn đến bao thảm kịch đau lòng trong thời gian gần đây.

Đủ kiểu ra đòn

Cuối tháng 8-2014, Công an tỉnh Đồng Tháp bắt khẩn cấp Trần Văn Trung (SN 1988) về hành vi giết người và cướp tài sản. Nạn nhân là chị C. (SN 1991, ngụ tỉnh Kiên Giang). Kết quả điều tra cho thấy dù có vợ con nhưng từ tháng 4-2012, Trung và C. sống chung như vợ chồng.

Do C. nhiều lần đòi chia tay, Trung tức giận nên nung nấu ý định giết cho hả giận. Trung hẹn C. đến một nhà trọ để nói chuyện phải trái. Tại đây, Trung dùng dây siết cổ C. đến chết rồi lấy xe máy cùng 2 điện thoại di động của C. và bỏ trốn.

Không bao lâu sau lễ đính hôn, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ bị chồng sát hại Ảnh: DƯƠNG CẦM
Không bao lâu sau lễ đính hôn, bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ bị chồng sát hại Ảnh: DƯƠNG CẦM

Trước đó vài ngày, tại thị trấn Mỹ An (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cũng xảy ra vụ giết người vì ghen. Nạn nhân là chị T. (SN 1978) bị người tình sát hại hết sức dã man với nhiều vết đâm bằng kéo, trong đó có vết thương trí mạng tại cổ. Kẻ thủ ác là Lê Văn Chi.

Sau khi gây án, Chi tự cứa vào cổ và đâm nhiều nhát vào bụng của mình để tự tử nhưng không thành. Chi giải thích cho hành động của mình là do nghĩ vợ ngoại tình.

Đầu tháng 9, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt 8 năm tù đối với Lê Văn Dễ (20 tuổi), can phạm trong vụ án ghen tuông, ép người yêu uống thuốc trừ sâu. Trong những lần đi chơi, Dễ quen Th. (sinh viên một trường ĐH tại tỉnh Vĩnh Long).

Năm 2013, Dễ đi làm ăn xa, ít có thời gian gặp Th. và sinh lòng ghen tuông. Bận việc học và thấy thái độ ghen tuông của Dễ, Th. nói lời chia tay. Gặp Th. đòi nối lại tình cảm nhưng không được, Dễ mua chai thuốc trừ sâu mang đến phòng trọ của Th. tiếp tục thuyết phục. Trong lúc cự cãi, Dễ cài chốt cửa phòng, siết cổ Th. ép uống thuốc trừ sâu để cùng chết chung.

Nạn nhân cũng có phần lỗi

Ba tháng qua, bà N. - ngụ tỉnh Vĩnh Long - sống trong tột cùng đau khổ vì vừa mất con vừa bị người đời chê trách. Bà N. cho biết H. là chồng hờ của bà. Trước khi gặp H., bà N. sống cùng chồng và 3 người con. Cách đây 5 năm, vợ chồng giận nhau, bà N. dẫn con gái là K. (17 tuổi) đến tỉnh Trà Vinh phụ bán quán nhậu và gặp H.

Chỉ sau thời gian ngắn quen biết, bà N. và H. thuê phòng trọ sống chung nhưng không thuận buồm xuôi gió do H. hay ghen tuông. Một hôm, bà N. nhờ bạn trai chở đi khám bệnh, H. thấy nên ghen. Tối đó, H. kiếm chuyện cự cãi rồi bất ngờ siết cổ bà N. K. thấy mẹ sắp tắt thở nên nhảy vào can ngăn và bị H. đâm chết.

Sau khi tước đoạt mạng sống đứa con riêng của bà N., bị hàng xóm phát hiện xông vào bắt giữ, H. đâm dao vào ngực để tự sát nhưng bất thành.

Mới đây, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Luận (30 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) 16 năm tù về tội “Giết người”. Luận và M. (26 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) quen nhau trong thời gian học tại Trường ĐH Cần Thơ. Năm 2008, cả hai đính hôn và ở chung nhà trọ để tiếp tục học.

Năm 2012, M. tốt nghiệp và tìm được việc làm ổn định trong khi Luận vẫn dang dở chuyện học. Bỏ học, Luận đến tỉnh Bình Thuận tìm việc làm. Được vài tháng, nghe đồn M. có người tình mới nên Luận thường xuyên gọi điện tra hỏi.

Cuối năm 2013, Luận quay về để hỏi rõ sự tình nhưng bị M. đề nghị hủy hôn với lý do bản thân mắc bệnh nan y nên không thể sống chung và sinh con. Mặc cho Luận năn nỉ muốn được ở bên cạnh để chăm sóc, M. nhất quyết đòi chia tay nên Luận nghĩ ngay đến chuyện bạn bè đồn M. có nhân tình mới là có cơ sở.

Một hôm, Luận hẹn M. ra quán cà phê để gặp nhau lần cuối trước khi chia tay. Tại đây, Luận dùng dao đâm gần 20 nhát khiến M. tử vong tại chỗ.

Một thẩm phán của TAND TP Cần Thơ cho biết thời gian gần đây, ông trực tiếp xét xử nhiều vụ án giết người vì ghen tuông, trong đó cũng có phần lỗi của nạn nhân. Trước tòa, hầu hết các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải vì cho rằng do không kiềm chế được cơn ghen nên đã gây tội ác. Tuy nhiên, HĐXX vẫn phải dành những mức án thích đáng đối với tội lỗi của họ để hướng tới mục đích phòng ngừa chung cho xã hội.

Ra tay tàn độc

Lúc 4 giờ ngày 5-9, chị H. và em gái tên C. (ở khu vực cảng cá Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) bị đánh thức bởi tiếng gọi dồn dập của người mua hàng. Khi 2 người mở cửa bán hàng thì bị hắt axít vào mặt.

Hai kẻ thủ ác là Nguyễn Thị Lệ (ngụ cùng địa phương) và Lê Văn Quy (SN 1995) - bạn trai của Lệ. Nguyên nhân gây án được Lệ khai là do ghen tuông khi biết C. chuẩn bị kết hôn với chồng (đã ly hôn) của Lệ.

Đêm 20-9, chị Phạm Thị Hân (28 tuổi) vào nhà nghỉ H. (xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) cùng ông Nguyễn Văn Dương (48 tuổi) để “vui vẻ”. Trong lúc 2 người ở trong phòng thì bất ngờ Trần Văn Nam (35 tuổi, chồng của Hân) từ dưới gầm giường xông lên dùng dao đâm nhiều nhát khiến ông Dương tử vong tại chỗ.

Nam khai đã có với Hân 1 con gái, cuộc sống khó khăn và mâu thuẫn nên bỏ về quê sinh sống từ mấy tháng trước. Nghe đồn vợ có quan hệ tình cảm với ông Dương, Nam thuê nhà nghỉ rồi núp dưới gầm giường để phục bắt quả tang vợ quan hệ với nhân tình

.L.Duy

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo