Xẩm chế tái xuất giang hồ
Đang ngồi uống nước ở một quán cóc nhỏ ven đường Giải Phóng, tôi bị cuốn hút ngay bởi những câu hát “khê khê" của một đám học sinh ở gần đó. Một cậu trong nhóm có mái tóc hoe vàng như gào lên: “Sống trên đời này/ thằng giàu sang mới chơi hàng trắng/ một téc lên mây/ hai téc lên trời/ còn téc nữa đi luôn/ mai sau hết tiền đời nó đen thui ...”. Sau đó mấy đứa trong bọn còn thi nhau nhại lại mấy câu sau và cùng cười một cách thích thú. Khi cả bọn ngồi bệt xuống quán nước, tôi mới giả bộ hỏi: Mấy cậu lại mới móc đâu ra mấy cái “của độc” đấy thế? Một “ông mãnh" trong nhóm trố mắt nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nói: Thế anh vẫn chưa xài cái món này hở? ''Xẩm tù” mà, mua về mà nghe anh ạ, hay phết đấy... ra mấy cửa hàng băng đĩa ở gần đây hoặc anh cứ vào hẳn chợ trời ấy, bảo họ bán cho đĩa xẩm thì có hàng lô, đủ các loại từ xẩm say, xẩm tù, xẩm đời mới... chỉ mấy ngàn đồng thôi, rẻ như cho... Nếu anh thích thì còn có cả đĩa xẩm sex nữa đấy". Nói xong cả bọn như thích thú cười ầm lên. Theo chân mấy "ông mãnh" vào mấy cửa hàng băng đĩa ở gần đó tôi đã có trong tay tuyển tập những băng đĩa xẩm đang được thịnh hành bao gồm đủ loại từ tuyển tập liên khúc xẩm, bikini nhạc chế và Quang Lê... Điều đặc biệt là các chủ cửa hàng ở đây còn có nhã ý giới thiệu cho tôi mấy VCD xẩm có người mẫu mặc áo tắm minh họa, xẩm sex nữa và họ còn bày bán một cách công khai. Loại hình xẩm chế đã xuất hiện khoảng 10 - 15 năm trước nhưng sau đó bị cấm lưu hành và biến mất. Nhưng khoảng mấy tháng gần đây nó lại xuất hiện và được giới "sành điệu" xài ngay, coi đây là loại nhạc hợp thời dễ hát, dễ nhớ. Nhìn chung các loại băng đĩa xẩm chế đều là những ca khúc lâm li bi đát, có nội dung đen tối, bi quan. Nó được trình bày bởi giọng ca miền Nam cùng với tiếng đàn guitar mộc, đôi lúc còn xen những câu thơ cũng được xuyên tạc, tự chế ra. Sau các loại xẩm đá đỏ, xẩm say... thì gần đây giới nghệ sĩ xẩm còn nhanh chóng chế ra các loại đĩa xẩm như xẩm tù, xẩm đời mới có nội dung hết sức bậy bạ từ những câu xuyên tạc trong những bài hát nổi tiếng mà chúng tôi không tiện kể ra đây.
Và tấn công giới trẻ
Điều đáng nói là các loại băng đĩa này khi được tung ra thì nó có sức lây lan rất nhanh, bởi nó được in sao lậu lại, giá rất rẻ nên chỉ cần mấy ngàn đồng lẻ là có thể mua được đĩa. Phần đông các "fan cuồng tín” thích nghe “xẩm chế" là học sinh trung học, học sinh THPT, các cô cậu sinh viên... Điều này dễ dàng nhận thấy nhất là khi đến những khu nhà trọ của sinh viên, chúng ta dễ dàng nhận ngay cảnh các cô cậu sinh viên mở oang oang nhưng băng, đĩa “xẩm chế" mà có nhiều câu nghe đến phát ngượng tai. Hoặc tệ hơn nữa là đám học sinh còn bô bô hát ở ngoài đường một cách thích thú.
Vì những loại băng đĩa này được in sao lậu, giá rẻ nên nó không chỉ được bày bán ở những cửa hàng băng đĩa mà còn chủ yếu được những người làm nghề bán hàng rong cất về bán. Đội quân bán dạo này có số lượng rất đông đảo, họ lại thường len lỏi vào các ngõ ngách, những nơi mà có đông sinh viên trọ hoặc là họ đứng ở trước các cổng trường rao bán nên các băng đĩa này được tiêu thụ rất nhanh. Anh Tiến, quê ở Hải Dương, một người bán hàng dạo ở Hà Nội, cho tôi biết: “Trước kia chưa có cái anh xẩm chế chúng tôi chỉ đi bơm ga bật lửa và bán mấy thứ hàng lặt vặt, hàng hóa ế ẩm lắm. Nhưng từ khi cái “anh xẩm chế” này "tái xuất giang hồ” thì cũng kiếm được kha khá, có những hôm nhiều người mua quá không có băng để bán, họ lại còn dặn mai đi qua để họ lấy...”. Hầu như tất cả cánh “loa đài rong" đều đi cất băng đĩa xẩm chế ở chợ trời vì đây là nơi cung cấp băng đĩa và các loại hàng hóa phong phú nhất ở Hà Nội. Sau đó họ lại chia nhau ra mỗi một nhóm cai quản một khu phố và coi đó là địa phận riêng của mình. Hằng ngày chúng ta có thể bắt gặp nhan nhản "những chú lính chì" mở oang oang những băng đĩa xẩm chế để rao bán ngoài đường, ở trong những ngõ ngách, những xóm trọ sinh viên và nhất là họ còn đứng ngang nhiên rao bán ở các cổng trường học. Khi mới "tái xuất" trở lại “xẩm chế" lại được một đội quân bán rong đông đảo rao bán nên nó có chỗ đứng ngay. Anh Thảo, quê ở Thái Bình - người có thâm niên bán hàng dạo ở Hà Nội, cho biết: “Bây giờ chủ yếu là đi bán cái anh xẩm chế này mới ăn, chứ mấy hàng lặt vặt kia thì ăn thua gì, trung bình mỗi ngày cũng bán được khoảng 15 - 20 đĩa có hôm gặp được một khu nhà trọ nào hay một cổng trường nào mới một tí còn bị cháy hàng là đằng khác, không đủ đĩa mà bán đấy chứ".
Điều lạ ở đây “xẩm chế” là loại băng đĩa được chế ra, có nội dung đen tối, bậy bạ. Trước kia nó xuất hiện và bị cấm lưu hành nhưng gần đây nó lại xuất hiện và được nhiều người rao bán công khai, còn được bày bán cả ở cửa hàng băng đĩa trên các phố lớn ở Hà Nội. Nhưng vẫn chưa thấy có một cơ quan chức năng nào đứng ra ngăn chặn cả. Và ngày ngày các băng đĩa xẩm chế này càng lan rộng và phát triển thành một “đại dịch" nó sẽ có tác động rất xấu đến giới trẻ nói chung và nhất là tác động xấu đến những em học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nạn dịch này cần được các cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn ngay.
Bình luận (0)