Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đâm chết em ruột vì không cho 20.000 đồng

Tin-ảnh: Ph.Dũng

(NLĐO)- Sau khi thua sạch tiền do chơi bài với em ruột, Luôn Em xin lại 20.000 đồng mua thuốc hút nhưng người em nhất quyết không cho. Tức giận Luôn Em cầm dao đâm chết em mình.

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM ngày 29-3 đã chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Nguyễn Văn Luôn Em (46 tuổi, ngụ Bến Tre) 12 năm tù về tội “Giết người”, giảm 1 năm so với án sơ thẩm.
 
img
Không một người thân đến tham dự phiên tòa phúc thẩm của Luôn Em

Trưa ngày 7-9-2010, Luôn Em và em trai là Nguyễn Văn Mười Em tổ chức uống rượu tại nhà mẹ ruột. Khoảng 1 tiếng sau, hai anh em vừa uống rượu vừa chơi bài với mỗi ván ăn thua từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng.
 
Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Luôn Em thua “sạch túi” và kêu Mười Em cho lại 20.000 đồng để mua thuốc hút nhưng Mười Em từ chối.
 
Lời qua tiếng lại, Luôn Em chạy vào bếp lấy dao đâm vào ngực Mười Em khiến nạn nhân chết tại bệnh viện.
 
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Luôn Em trình bày “Bị cáo còn mẹ già 78 tuổi và hai con còn nhỏ. Ngoài ra bị cáo còn mắc một số chứng bệnh về thần kinh, mong HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt”.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo