Sau những đêm để lại dấu tích khá đặc biệt ấy tại xóm Nam Nhe, các “ông voi” lại đi biệt. Nhưng đến các ngày từ 20 đến 25-5, đàn voi lại xuất hiện ở vùng Khe Lầm (thôn Bồng Nhai, xã Sơn Tây), chỉ cách Quốc lộ 8A độ 1 km... sau khi phá nát mấy vườn chuối, không hiểu vì sao đàn voi kéo nhau quần nát hoa màu, ruộng lúa...
Dấu vết cáu giận
Ở xóm Nam Nhe, đàn voi đi dọc theo suối Khe Mít về rẫy chuối, bắp chỉ cách nhà ông Đào Hữu Thuật chừng 200 m. Trên đường đi, chúng quơ vòi, vặt ăn hết các loại cây mét (một loại cây lồ ô nhưng nhỏ) và quật đổ cây da rừng có đường kính gốc trên 0,3 m). Dẫn chúng tôi lên vùng vườn cây bị voi phá, ông Quyền cho hay: “Ngay chiều hôm sau tôi một mình lên rú (rừng) để tìm xem đàn voi có mấy con. Trèo lên gần đỉnh núi thì chỉ có 3 con gồm voi mẹ, voi con và một voi nhỡ đang ăn lá mét, cách đó không xa có 2 con voi nữa đang dùng vòi đập qua, đập về giỡn với nhau. Đứng xa nhìn một lúc, tôi rút êm...”.
Khu vườn rừng nhà ông Thuật (anh trai ông Quyền) cũng bị voi giẫm đạp gần hết. Ngôi lán giữa rừng được làm với những cây gỗ khá chắc chắn đứng trơ trọi, mái lán bị voi kéo sập xuống và xéo nát vung vãi khắp nơi. Ở vườn có cây dâu, cây khế... bị voi cà lưng vào. Vết bùn bết vào thân cây cao trên 2m và phía trên đó phần vỏ cây bị tróc từng vệt dài. Có lẽ một con trong số đàn voi đã có ngà, đâm vào thân cây để lại dấu vết...
Người giỡn với voi
Nhiều người dân ở xã Sơn Tây đã khẳng định: Đàn voi này xuất hiện ở vùng núi Khe Lầm đã hơn 10 năm. Mọi người đi rừng vẫn bắt gặp. Vài năm trước đây, đàn voi này có lần kéo ra ăn sạch vườn mía của Lâm trường Hương Sơn. Tại vùng bìa rừng các xã Sơn Hồng, Lĩnh Hồng, Hương Sơn... cũng xuất hiện đàn voi này. Tuy nhiên ai cũng cho rằng: Đàn voi này “hiền”, chỉ ăn hoa màu, cây chuối chứ chưa hề có biểu hiện tấn công người.
Khu Vườn Quốc gia Vũ Quang (cách vùng núi Khe Lầm độ 20 km) cũng có đàn voi thường xuất hiện ở các xã Hương Điền, Hương Quang. Mấy năm trước, ông Đặng Soạn (65 tuổi ở xóm 2, Hương Điền) lên rừng cách nhà gần 1 km, đang ở sườn núi, ông nhìn thấy 3 con voi đứng uống nước, tò mò và hiếu kỳ, ông nhẹ nhàng tụt xuống, mon men đến gần sau lưng con voi đứng gần bờ suối nhất rồi bất thình lình hét lên một tiếng, đồng thời giơ tay đập bốp vào đít voi. Sau mấy giây “oai hùng” đó ông cong người phóng như tên bắn chạy chéo lên đỉnh núi. Đàn voi cũng chẳng thèm đuổi theo mà đủng đỉnh di chuyển đi chỗ khác. Bây giờ gặp lại, ông cứ lắc đầu quầy quậy: “Nỏ mô, sợ lắm, ngày đó cả gan vậy chứ bây chừ mà gặp mấy “ông” là tránh cho xa...”.
Voi bẻ đổ cột điện
Những dấu hiệu cáu giận của đàn voi đã bộc lộ. Đàn voi ở Sơn Tây nhổ cây ven suối, phá chòi canh rừng và đã rượt đuổi anh Nguyễn Văn Nông (cán bộ dự án đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn) khi đang định chụp ảnh đàn voi...
Đàn voi ở Vườn Quốc gia Vũ Quang có biểu hiện “khùng” hơn. Cách đây chưa lâu, anh thanh niên Nguyễn Xuân Tần (ở xóm 4, Hương Điền) đi chơi đêm trên đường lộ 25 (đường rải nhựa nối từ trung tâm huyện Vũ Quang vào hai xã vùng cao) gặp đàn voi liền quay về! Đến sáng hôm sau trên đoạn đường đó, hơn chục cọc chắn bên đường (được đúc bằng bê tông cốt thép) bị voi nhổ lên vứt tất. Vài hôm sau, đàn voi lạ “ngứa” vòi, chúng bẻ đổ cột điện 02 (kéo điện vào xóm Tân Điền, Hương Điền). Cây cột điện có cốt bằng 4 cây sắt phi 12 nhưng đã bị bẻ sát đất. Đến sáng các em học sinh mới phát hiện, xung quanh còn in nhiều dấu chân voi.
Gần đây đàn voi trong đêm lại kéo về vườn nhà chị Phan Thị Lý (thôn Tân Điền). Nghe tiếng động, mọi người bấm đèn pin rọi xem thấy ba con voi lừng lững mới hốt hoảng hò hét, gõ xoong nồi... để xua đuổi. Thấy động, nhưng mãi hơn nửa giờ, đàn voi mới chịu bỏ đi trước lúc kịp kéo đổ chuồng lợn nhà chị Lý.
Dù ở Hương Điền (huyện Vũ Quang) hay Sơn Tây, Sơn Hồng (Hương Sơn), thời gian gần đây đàn voi đã xuất hiện liên tục. Sự xuất hiện nhiều lần, ra sát khu dân cư đã cho thấy đàn voi đã khan hiếm thức ăn và đã bắt đầu có dấu hiệu quậy phá, khó chịu? Những dấu hiệu cáu giận ban đầu này cần phải được sự quan tâm của con người. Nếu chúng ta cứ để mặc, liệu rồi điều gì sẽ xảy ra khi mà đàn voi đang cách nhà dân chỉ vài ba trăm bước chân và đang trong cơn nóng giận?
Bài và ảnh: Tâm Phùng - Khánh Trình
-----------------------------------------------------------------
Đắk Lắk: Voi rừng lại về buôn
Ngày 31-5, tại xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, Đắk Lắk, đồng bào buôn M’Thal phát hiện dấu chân để lại từ đêm trước của một đàn voi có 4 con, gồm 2 voi lớn và 2 voi con. Đàn voi đến và đi ngay trong đêm nên chưa phá phách hoa màu và nhà cửa của nhân dân. Huyện Ea Súp đang chỉ đạo xác định lại số lượng đàn voi và báo cho nhân dân biết để đề phòng voi tấn công người hoặc phá hoại tài sản, vườn tược. Ea Rôk là địa bàn những năm trước đây thường xuất hiện voi rừng phá hoa màu, lúa rẫy.
N. Quyền
Bình luận (0)