icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đập nát trạm thu phí cầu Ông Thìn

Bài và ảnh: Ngọc Hậu

Trạm thu phí Quốc lộ 50, cầu Ông Thìn (từ huyện Bình Chánh-TPHCM đi Cần Giuộc -Long An) ngưng hoạt động vì bị đập phá tan tành từ ngày 7-1. Người đánh nhân viên thu phí là một chủ doanh nghiệp, ngụ tại thị trấn Cần Guộc, Long An

Theo ông Lã Chí Đức, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình giao thông 584, đơn vị thu phí, vụ gây rối trên đã làm mất 697.000 đồng tiền bán vé, hư hỏng 3 kiốt và một số thiết bị tạm tính 10 triệu đồng. Thất thu trong ngày 7-1 của trạm ước tính  khoảng 7,6 triệu đồng.

Cảnh sát đến trễ

Ông Phạm Văn Thép, tổ trưởng tổ 1, ấp 4, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, cho biết: “Khoảng 19 giờ 45 phút, ngày 6-1, tại trạm thu phí, chiếc xe Ford biển số 52V - 5884 và 2 chiếc xe gắn máy chở ba dừng lại, đánh tới tấp vào nhóm nhân viên đang thu phí tại đây. Vụ hành hung này khiến anh Trần Minh Vũ (1982) bị thương vùng đầu và toàn bộ phần kính của 3  kiốt thu phí bị đập vỡ”.

Theo báo cáo khẩn của đơn vị thu phí, ô tô nói trên lưu thông từ phía Cần Giuộc về TPHCM, khi vào mua vé qua trạm thu phí, tài xế cố tình gây sự với nhân viên bán vé là chị Đặng Thị Thu Hoài, đánh vào mặt chị Hoài làm vỡ mắt kính. Sau đó, tài xế tiếp tục cho xe chạy đến kiốt soát vé đánh nhân viên soát vé là anh Thạch và anh Vũ.

Chị Thu Hoài kể lại: “Theo quy định, ô tô trên 4 chỗ ngồi phải mua vé 10.000 đồng. Xe Ford này 4 chỗ nhưng có thùng trống phía sau nên tôi xé vé 10.000 đồng. Người ngồi trên xe chửi thề và quát: “Xe tao đi hằng ngày có 7.000 đồng mà mày lấy 10.000 đồng à!”. Tôi xem lại xe và quyết định thu 7.000 đồng. Thế nhưng, ông ta xuống xe và đi vòng kiốt đánh vào mặt tôi”. Sau đó, chiếc xe chạy lên trạm soát vé và dừng lại, vị khách này lại rượt hai nhân viên ở đây để đánh. Anh Trần Minh Vũ nói: “Trong lúc rượt anh Thạch chạy thì không biết sao ông này bị tét đầu chảy máu. Sau đó ông ta  lên xe chạy về Công an xã Đa Phước”.

Khoảng 45 phút sau, chiếc xe trên tiếp tục quay lại trạm thu phí, theo sau có nhiều xe gắn máy, trong đó có 2 xe chở 3 , đập phá tan tành trạm thu phí, rồi rút đi trước khi Cảnh sát 113 và công an xã xuống lập biên bản.

Công an xã không thể lấy lời khai

Ông Huỳnh Văn Nờ, trưởng trạm thu phí, khẳng định: “Trước đây, xe này từng gây lộn và rượt đánh nhân viên ở đây. Nhân viên trạm thu phí không hề đánh người khách này. Cho đến giờ,  toàn bộ nhân viên vẫn không dám ra thu phí nên để nguyên hiện trường”. Ông Nờ bức xúc: “Chúng tôi đã điện báo  công an nhưng từ lúc nhóm người này tới đến khi đập phá xong, 20 phút sau công an mới xuống thì vụ việc đã rồi”.

 Ông Phạm Văn Trung, Phó trưởng Công an xã Đa Phước, cho biết người ngồi trên xe là ông Võ Tuấn Kiệt, ngụ khóm 4, thị trấn Cần Giuộc - Long An. Ông Huỳnh Hồng Phúc, Trưởng Công an xã, nói: “Người này đến khai báo trong tình trạng mặt mày bê bết máu do bị rách da trán một khoảng dài và đòi đến bác sĩ khám nên chúng tôi không thể lấy lời khai. Công an xã sau khi mời hai người bị đánh ở trạm thu phí không được, đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Bình Chánh. Ai đúng ai sai công an vẫn tiếp tục điều tra. Nhưng việc ông Kiệt kéo người tới đập trạm thu phí thì không thể chấp nhận được”.

Vụ việc vẫn đang là mối quan tâm của người dân nơi đây và nhiều người  biết người đàn ông lớn tiếng rượt đánh nhân viên thu phí là một người giàu có ở thị trấn Cần Giuộc - Long An, chủ  một doanh nghiệp sản xuất bao bì.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo