Gái nhảy chuyển - vòm
Nghe đâu, từ khi bắt đầu thiên niên kỷ mới, người Hà Nội đã chính thức đi hát một cách sành điệu: Cứ ghi danh sách bài hát vào một tờ giấy rồi đưa cho người phục vụ, bài hát vừa mới ra lò cũng có ngay bản karaoke. Rồi cứ thế mà cầm micro hát cho sướng cái miệng, không cần phải lần mò trong đống list vừa bẩn vừa hôi nữa. Thế mà cái quán H.V trên phố Bùi Thị Xuân lại vẫn dùng "phương pháp cổ truyền", để cho khách tự bấm bài hát, thật khác xa với vẻ bề ngoài sang trọng. Mà toàn bài hát cũ rích. Lạ!
Ngồi hát được vài bài, anh bạn dân chơi gọi phục vụ hỏi "đào". Một cuộc điện thoại, lập tức "đào" xuất hiện, váy siêu ngắn, siêu mỏng và không ngần ngại sà vào lòng khách. Công việc của các cô là vậy, ngồi vào lòng, để tay khách đi lang thang, miệng khách tự tìm điểm tựa và đáp trả những lời trêu chọc của khách bằng những câu trả lời hết sức lỗ mãng không ngại ngần. Rồi cười ngả ngốn trong lòng khách. "Đào" của tôi có giọng nói đặc biệt không lẫn vào đâu được. Cô tên Hương, người Hải Phòng, nhưng cô bạn gần kề lại gọi là Lan (mà Hương với Lan thì cũng thế thôi). Hương kể, cô và người bạn từ Hải Phòng nói dối gia đình lên Hà Nội làm việc. Ban ngày, cô ngủ vùi trong nhà, sợ gặp người quen, tối mới phấn son đi làm. Tôi hỏi: "Nhóm bọn em có... đi qua đêm không?". Hương rành mạch: "Nếu anh bao cả đêm, cả nhà nghỉ thì giá chung của bọn em là 1 triệu đồng, còn nếu 1 giờ thì 500.000". "Thế... luôn trong phòng này?". "Thế thì anh phải trả gấp đôi đấy. Tụi em làm vậy nhưng đâu có được ăn cả. Phải chia phần trăm, phải trả tiền vệ sinh hằng tháng nữa". Hương và nhóm của cô không phải là tiếp viên của quán mà được gọi đến khi nào có khách yêu cầu. Họ không chỉ là tiếp viên của riêng H.V mà còn nhiều quán khác cùng khu vực. Anh bạn dân chơi chồm dậy, gọi phục vụ thay đĩa. Ngay lập tức, một đĩa nhạc dance được thay vào. Tiếng nhạc mạnh rung cả lồng ngực, hệt như trong các vũ trường. Một gã đang phê thuốc lắc gạt văng mấy vỏ chai bia xuống, mặt bàn trở thành sàn nhảy lý tưởng. Các cô gái thay phiên nhau leo lên đó và nhảy say sưa, hệt các vũ công sành điệu tại các quán bar hoạt động vũ trường trá hình. Mỗi khi có một tờ tiền thưởng, các cô gái nhảy phải chịu cảnh một chiếc khóa váy hay dây áo bị tuột hoặc đứt. Anh bạn phê thuốc gần như lột trần người, ôm siết lấy cô gái nhảy và thực hiện những động tác trong... phim sex. Ca nhảy 30 phút đã hết, mỗi cô được vài trăm ngàn tiền thưởng. Hương mình mẩy bê bết mồ hôi, phấn son nhòe nhoẹt, nhưng rất vui. Cô bảo, thích nhảy tại phòng hơn là... nhảy dù ở nhà nghỉ. Vì đi nhảy như thế này mỗi đêm cô kiếm được nhiều tiền hơn, ngoài tiền công còn được tiền thưởng, lại không lo... ông HIV hỏi thăm. Hương cho tôi số điện thoại 0953340... và bảo, anh muốn thì gọi em bất cứ lúc nào cũng được. Cuộc hát hạ màn lúc 24 giờ. Hương và nhóm bạn tất tả lao ra cửa, đã có một đám thanh niên đợi sẵn. Chúng tôi lao theo. Họ đi về phía cầu Chương Dương và một nhà nghỉ đã mở sẵn cửa đợi. Cuộc đó, Hương được mấy triệu đồng hay chẳng được gì? Chỉ có Hương biết.
Một trào lưu thác loạn cần triệt bỏ
Trao đổi với chúng tôi về hiện tượng không lành mạnh diễn ra trên địa bàn phường, trung tá Vũ Văn Quân, Trưởng Công an phường Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), cho biết vì hoạt động của các đối tượng khá tinh vi, lại di chuyển liên tiếp nên đã gây khó khăn rất lớn cho lực lượng tuần tra kiểm soát. Về quán karaoke H.V như vừa nêu, trung tá Vũ Văn Quân cho biết sẽ tiến hành kiểm tra và theo dõi, nếu thấy có dấu hiệu vi phạm, công an phường sẽ kiên quyết xử lý như một vài tụ điểm phức tạp, có dấu hiệu tệ nạn trên địa bàn phường thời gian vừa qua. Điển hình như tụ điểm tại quán karaoke trên phố Triệu Việt Vương có biểu hiện sử dụng thuốc lắc, công an phường đã giải quyết dứt điểm, không để tình trạng mất an ninh trật tự xảy ra.
Tuy nhiên, quán karaoke H.V chỉ là một trong rất nhiều nơi ở Hà Nội có hoạt động như một vũ trường mini với rượu, thuốc lắc và... gái điếm. Thời gian qua, các quán karaoke, nhà nghỉ tư nhân là nơi lý tưởng để các đối tượng ăn chơi... nhảy và lắc. Không sợ bị công an phát hiện, cả khách hàng và gái nhảy đều đi theo từng nhóm, nếu không thân quen thì không thể lọt vào những đêm ăn chơi thác loạn như thế. Điều này đang là một bài toán khó đối với các cơ quan chức năng, bởi tất cả đều diễn ra trong phòng kín, gần như không có tiếng động! Nhiều nhà nghỉ khu vực ngoại thành còn được biết đến như là những sàn nhảy... thoát y và các vũ nữ sau mỗi giờ thoát y lại được trả khoản tiền 1 triệu đồng. Đây được coi như một biến thái mới trong những đêm thác loạn của một bộ phận thanh niên lắm của nhiều tiền cần kiên quyết dẹp bỏ.
Bình luận (0)