xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi thẩm mỹ để trốn tội

Theo Thái Hòa (Công an nhân dân)

Sau khi cướp tiền của chủ kho thu mua cà phê, In đến tiệm thẩm mỹ cà da mặt cho trơn nhẵn, bơm mặt cho căng và trắng nhằm để có khuôn mặt mới, nhằm tránh sự phát hiện của công an...

Vụ cướp tài sản đầu năm

img
Bế Văn Tà In

Chiều mùng 7 Tết Kỷ Sửu (ngày 1-2), trực ban Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Kon Tum chuẩn bị bàn giao ca trực cuối ngày, cũng là lúc chuông điện thoại đổ dồn.

Đầu dây bên kia là trực ban Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) thông báo: vào khoảng 17 giờ 30 cùng ngày tại nhà anh Nguyễn Văn Huân (35 tuổi), trú tại thôn Tân Lập A, xã Đắk HRing, huyện Đắk Hà (cũng là nơi anh Huân dùng làm kho để thu mua cà phê), có 2 thanh niên lạ mặt đi xe môtô Sirius màu bạc (không nhớ biển số) mang đến một bao cà phê nhân để bán.

Sau khi cân đong số lượng, anh Huân nhẩm tính số tiền phải thanh toán cho khách khoảng hơn 700.000đ. Do không đủ tiền mặt để sẵn trong ví và lúc đó chỉ có một mình ở nhà, anh Huân vội đi vào bên trong mở cửa két sắt để lấy thêm tiền thì bất ngờ bị một trong hai thanh niên từ phía sau, dùng chiếc ghế tựa bằng sắt đập một nhát đầu, tên còn lại dùng tay đấm liên tiếp vào mặt làm anh Huân ngã xuống đất bất tỉnh.

Tưởng nạn nhân đã chết, hai thanh niên nhanh tay lục soát, vơ vét hết số tiền trong két tổng cộng khoảng ba trăm triệu đồng và lên xe tẩu thoát.

Khi ra đến cổng gặp vợ nạn nhân là chị Trần Thị Kim Loan (vợ anh Huân) đi xe môtô chở con về, hai tên cướp còn dừng lại đe dọa: "Im mồm không tao bắn". Chị Loan hoảng sợ tiếp tục đi vào nhà thì gặp anh Huân trong tình trạng bất tỉnh liền chạy ra hô: "Cướp, cướp"...

Các điều tra viên và trinh sát vào cuộc

Sáng 5-2, một quần chúng cho biết: Trước thời gian xảy ra vụ cướp, có 2 thanh niên từ 2 tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đến Đắk Hà thăm người thân và xin một số cà phê đi bán để lấy tiền về quê. Lập tức ngay trong đêm 5-2, một tổ trinh sát khác vội vã lên đường đến 2 địa chỉ nói trên để xác minh. Khi đến Đà Lạt - Lâm Đồng thì hay tin, có một tên vừa về lại Đắk Lắk. 

img
Hiện trường vụ án.

Ngày 6-, ngược lại Đắk Lắk để xác minh thì được biết, đối tượng hiện đang có mặt ở Nha Trang, Khánh Hòa. Ngay sau đó (ngày 7-2) một tổ trinh sát khác hỗ trợ đến Nha Trang, Khánh Hòa để xác minh, tổ còn lại tiếp tục ém quân chờ đợi tại huyện KRông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, nhờ có sự phối hợp giúp đỡ của Công an huyện KRông Năng, tỉnh Đắk Lắk, đối tượng cần tìm đã xuất hiện và ngay lập tức được điều về cơ quan công an.

Một tình huống phát sinh là khuôn mặt của đối tượng nghi vấn khác xa với những gì được mô tả ban đầu, khi được gọi hỏi, đối tượng đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm chứng minh là từ ngày 1-2, hắn bị ốm nằm chữa bệnh ở Nha Trang, Khánh Hòa và có giấy ra viện kèm một phim chụp CT.

Xác minh tại một bệnh viện ở Nha Trang được biết: Ngày giờ chụp trên phim đã hiện rõ, phim được chụp từ ngày 7-2. Điểm bất thường này bước đầu đã chống lại tên tội phạm. Nhưng hắn vẫn một mực kêu oan và không khai nhận bất cứ một câu hỏi nào.

Ngày 8-2, đối tượng tiếp tục được tạm giữ và đưa về tỉnh Kon Tum để đấu tranh. Dựa vào mối quan hệ gia đình điều tra viên đã đến động viên mẹ của đối tượng cung cấp thông tin và khuyên nhủ đối tượng. Sau đó, hắn đã thành khẩn khai báo với cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng.
 
Tạo chứng cứ, thay đổi hình dạng vẫn không thoát tội

Tên thật của đối tượng là Bế Văn Tà In (By) người dân tộc Tày (31 tuổi), quê quán Lâm Đồng, trú tại thôn Hải Hà, xã Ea Tân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng 6 giờ ngày 1-2, Bế Văn Tà In đến nhà Nguyễn Văn Tuấn (cậu vợ) rủ đi xã Đắk HRing, Đăk Hà, Kon Tum, để mua gỗ về làm nhà. Tuấn dùng xe môtô chở In đến nhà Bế Văn Phoón (em ruột Bế Văn Tà In) ở thôn Tân Lập A, xã Đăk HRing, Đắk Hà, Kon Tum để In vay tiền. Phoón trả lời: "Tiền em không có, em có cà phê cho anh vài chục ký bán lấy tiền". Sau đó, Tuấn điều khiển xe chở In đi đến đại lý thu mua cà phê của anh Nguyễn Văn Huân…
 
Sau khi cướp được tiền, ngay trong đêm, Tuấn chở In đi về nhà Tuấn tại thôn Hải Hà, xã Ea Tân, huyện KRông Năng, tỉnh Đắk Lắk. In đếm tiền và chia cho Tuấn 100.000.000đ. Chia tiền xong, In cầm số tiền còn lại đi bộ về nhà, còn Nguyễn Văn Tuấn bỏ đi đâu In không biết (hiện tên Tuấn đang có quyết định truy xã toàn quốc).

Đến ngày 6-2, In đi Nha Trang, Khánh Hòa chơi và đến tiệm thẩm mỹ để cà da mặt cho trơn nhẵn, bơm mặt cho căng và làm da mặt trắng hơn (nhằm làm lại khuôn mặt mới, tránh sự phát hiện của cơ quan công an).

Sáng 7-2, In đến một bệnh viện tại Nha Trang, Khánh Hòa chụp phim ở đầu. Tại đây, In nói với bác sĩ: "Tôi bị thương ngày 1/2, đề nghị bác sĩ ghi đơn thuốc ngày 1-2, tôi sẽ bồi dưỡng cho".

Có bằng chứng ngoại phạm trong tay, In ung dung ra chợ mua quần áo, dày dép, mua 1 điện thoại Nokia, mua sắm nhiều vật dụng khác và đi chơi bời, cùng với bồ nhí, khi trong túi không còn tiền, cũng là lúc Bế Văn Tà In bị bắt giữ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo