xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điều tra vụ “lột da lưng” tài xế taxi

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ

Sau khi va quệt, tài xế taxi hãng Vinasun bị ô tô do một doanh nhân điều khiển kéo lê trên đường khiến da lưng bị lột gần hết

Ngày 16-6, thiếu tá Lê Thái Minh Châu - Đội trưởng Đội CSGT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương - cho biết đang tạm giữ một ô tô 7 chỗ để xử lý. Trước đó, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 15-6, trên Quốc lộ 13 (đoạn giao với đường Lê Hồng Phong thuộc phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một) đã xảy ra va quệt giữa taxi hãng Vinasun do tài xế Nguyễn Văn Cường (31 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) điều khiển với ô tô 7 chỗ do ông Phạm Viết Hùng (45 tuổi, ngụ Bình Dương, một doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng) điều khiển.
img
Tài xế Nguyễn Văn Cường với mảng da lưng bị lột gần hết và chiếc ô tô 7 chỗ của ông Hùng

Theo các nhân chứng, vào thời điểm trên, cả hai ô tô đều chạy hướng từ TP HCM về Bình Dương. Taxi của anh Cường chạy làn đường dành cho xe tải, còn ô tô của ông Hùng chạy làn bên cạnh. Tuy nhiên do bất cẩn, đầu xe của ông Hùng va quệt nhẹ vào đuôi taxi. Anh Cường liền xuống xe rồi nhảy lên nắp capô ô tô ông Hùng, yêu cầu xuống xe. Tuy nhiên, xe ông Hùng tiếp tục lao về hướng đường Lê Hồng Phong. Hậu quả là anh Cường bị rớt xuống gầm ô tô nhưng may mắn bám được vào cản trước của xe. Ông Hùng lái ô tô kéo lê anh Cường một đoạn hàng chục mét khiến lưng nạn nhân chà sát dưới mặt đường, lột gần hết da lưng. Khi chiếc xe dừng lại, người dân đã đưa anh Cường đi cấp cứu và lực lượng công an đưa ông Hùng về trụ sở lấy lời khai.

Sáng 16-6, trao đổi với phóng viên, ông Hùng cho biết đã được công an thả và đang đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để thăm nạn nhân. Ông Hùng giãi bày: “Trước khi xảy ra tai nạn, tôi có uống bia với vài người bạn nên lái xe không tỉnh táo, làm bị thương anh Cường. Lúc vừa va quệt, tôi không bỏ chạy mà định tấp xe vào lề để giải quyết nhưng anh Cường nhảy lên nắp capô, tôi sợ quá nên cho xe lao đi khiến anh Cường rớt xuống gầm xe”. Khi phóng viên hỏi tại sao thấy nạn nhân bị rớt xuống gầm nhưng vẫn cho xe lao tới hàng chục mét thì ông Hùng lý giải là do “trớn xe”. Ông Hùng còn khẳng định mình đã cho xe dừng lại và bước xuống định ẵm nạn nhân lên nhưng người dân hiểu nhầm nên chặn xe và hành hung ông.

Trong cơn đau buốt vì da lưng bị lột, anh Cường lại cho biết: “Tôi phải nhảy lên nắp capô vì chiếc xe kia muốn tháo chạy. Nó kéo lê tôi khoảng 100 m!”.

Chấp nhận bồi thường

Thiếu tá Lê Thái Minh Châu cho biết ngay tối 16-6, lực lượng chức năng đã đo nồng độ cồn và lập biên bản vụ việc. Thiếu tá Châu khẳng định sẽ nhanh chóng chuyển hồ sơ  cho lực lượng điều tra chuyên trách của Công an TP Thủ Dầu Một xử lý nếu thấy dấu hiệu hình sự. Được biết, ông Hùng đã đề nghị lo toàn bộ viện phí và cam kết đền bù mọi tổn thất cho anh Cường. Gia đình anh Cường đã chấp thuận nhưng chưa đưa ra số tiền đền bù cụ thể.  Anh Cường hiện đang nuôi vợ và 2 con nhỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo