Vào lúc 23 giờ ngày 26-7, hai vợ chồng cùng hai cháu nhỏ đi xe máy từ quận 2 trở về nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh- TPHCM. Khi đến ngang cầu vượt Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) thì bất ngờ bị một chiến sĩ CSCĐ bước ra giữa đường chặn xe và dùng dùi cui đánh vào tay khiến tay lái của anh Bưởi loạng choạng. Anh Bưởi cho xe dừng lại cách đó 10 m và trở lại nơi chiến sĩ CSCĐ để hỏi rõ tại sao đánh mình. Lập tức, một chiến sĩ nói: “Mày chống cự à?...”. Liên tục sau đó 3 CSCĐ không nói lý do mà dùng dùi cui thúc vào bụng anh Bưởi. Chị Hà nhảy vào can ngăn cũng bị đánh bầm chân và đẩy ngã trong khi chị đang còn ẵm con nhỏ (8 tháng tuổi) trên tay. Khi những người xung quanh lao lại can ngăn, van xin đừng đánh thì một cảnh sát khác liền lên đạn và chĩa súng dọa bắn. Sau đó, một cảnh sát khóa tréo hai tay anh Bưởi ra phía sau, còng lại và lôi về phía trụ sở Công an phường 25, dù anh đang trong tình trạng bất tỉnh... Sau khi lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ tới hiện trường thì trật tự được vãn hồi, anh Bưởi được đưa vào Bệnh viện Gia Định để cấp cứu.
Chiều 28-7, bác sĩ Huỳnh Đức Hoàng, Khoa Chấn thương Chỉnh hình sọ não (Bệnh viện Gia Định), cho biết anh Bưởi bị gãy xương quai tay trái phải phẫu thuật chỉnh hình nếu không sẽ bị dị tật. Hiện chưa xác định tỉ lệ thương tật.
Bình luận (0)