xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đối tượng giả danh công an đi bắt ma túy rồi sàm sỡ bé gái mới 13 tuổi

Hải Định

(NLĐO) – Phúc mạo danh là công an, nhờ bé gái giả làm người yêu để đi bắt ma túy, sau đó lợi dụng chỗ vắng người, uy hiếp, sàm sỡ nạn nhân.

Ngày 12-5, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tạm giữ Nguyễn Thanh Phúc (26 tuổi, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) để củng cố hồ sơ, xử lý hành vi dâm ô của đối tượng.

Trước đó, tối 7-5, mạng xã hội xôn xao thông tin về việc một bé gái chưa thành niên bị nam thanh niên sàm sỡ, dâm ô. Đáng nói, đối tượng lấy lý do là công an đang làm nhiệm vụ để dụ dỗ, đe dọa nạn nhân.

Nắm thông tin, lãnh đạo Công an quận Hải Châu yêu cầu Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc làm rõ các nội dung liên quan. Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát vào cuộc điều tra.

Đối tượng giả danh công an đi bắt ma túy rồi sàm sỡ bé gái mới 13 tuổi - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Phúc giả danh công an để thực hiện hành vi dâm ô

Qua trích xuất các camera, các trinh sát xác định vụ việc có thật. Tuy nhiên, nơi xảy ra vụ việc khá tối nên không thể thấy rõ mặt đối tượng, chỉ thấy mặc đồ đồng phục của một công ty. Nạn nhân sau đó cũng được công an lấy lời khai để phục vụ điều tra.

Lúc này, qua công tác nắm địa bàn, một mũi trinh sát báo tin về đối tượng tình nghi là Nguyễn Thanh Phúc nên mời Phúc lên làm việc.

Qua đấu tranh, Phúc thừa nhận chính mình là người gây ra vụ việc. Theo đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 7-5, Phúc đi làm về thì ghé quán cà phê trên đường Lê Đình Lý. Tại đây, Phúc nhìn thấy em L.G.H (13 tuổi) đang đứng gần đó nên nảy sinh ý định dâm ô.

Đối tượng đến gặp H. và mạo danh là công an, nhờ em H. đóng vai người yêu để đi bắt đối tượng mua bán ma túy. Vì tin lời, H. đã làm theo lời của Phúc và ngồi lên xe máy.

Sau đó, Phúc chở em H. qua nhiều tuyến đường rồi vào khu vực vắng người ở đường Đặng Thùy Trâm (phường Hòa Thuận Tây) thì dừng lại. Trong góc tối, Phúc sàm sỡ H.

Khi nạn nhân chống đối và vùng thoát ra, Phúc một tay choàng qua vai H, tay còn lại lấy chìa khóa giả làm dao kề vào hông đe dọa, yêu cầu nạn nhân đứng yên để Phúc tiếp tục sờ soạng.

Khi phát hiện có người đi đường đến gần, H. vùng chạy thoát và kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Phúc cũng nhanh chóng lên xe máy bỏ chạy rồi bị phát hiện sau đó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo