Chiều 26-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thượng tá Võ Tương, Phó trưởng Công an quận Hải Châu - TP Đà Nẵng, cho biết hành vi vi phạm của ông Phạm Vũ Bằng (SN 1955, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu - Đà Nẵng), tổ trưởng tổ giám thị Trường THPT Phan Châu Trinh, đối với nữ sinh N.T.T.Th. (16 tuổi, lớp 11 Trường THPT Phan Châu Trinh) đã có đủ cơ sở để xác định ông Bằng đã có hành động cưỡng dâm, nhưng chưa giao cấu được, do bị phát hiện ngăn chặn kịp thời nên chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã có văn bản đề nghị nhà trường xử lý hành chính nghiêm đối với ông Bằng.
Lộ diện “yêu râu xanh”
Theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), vụ việc xảy ra lúc 14 giờ 25 ngày 24-2, Công an quận Hải Châu nhận được tin điện báo của quần chúng “có một giáo viên đòi quan hệ tình dục với một học sinh nữ đang bị xét kỷ luật” tại khách sạn Hoa Xuân Long (lô 25.4.1 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê). Công an tiến hành kiểm tra phòng 203 và phát hiện ông Phạm Vũ Bằng đang cởi quần dài, áo ngoài để chuẩn bị thực hiện hành vi cưỡng dâm đối với nữ sinh Th. đang bị ép ngồi trên giường cùng với ông Bằng. Đến sáng 25-2, xét thấy hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên gia đình ông Bằng đã đến xin bảo lãnh về nhà, nhưng nằm trong sự quản thúc của Công an phường Hòa Cường Nam.
Trước khi vụ việc diễn ra, em Th. đã mắc khuyết điểm là khi chat trên mạng đã nói xấu các thầy cô và bị ông Bằng phát hiện gọi Th. lên làm việc. Lần thứ nhất là những lời đe dọa sẽ thi hành kỷ luật và cho thôi học. Nhưng lần sau, ông Bằng đã tỏ thái độ khác thường, với những lời hỏi han về sở thích như em có hay đi uống cà phê, hát karaoke không? Và cuối cùng là lời dụ dỗ em Th. đi quan hệ thì sẽ được xóa án kỷ luật và được ông quan tâm đặc biệt, ưu ái. Đúng 13 giờ 50 ngày 24-2, ông Bằng đeo kính râm, khẩu trang che kín mặt và ngồi đợi em Th. ở quán cà phê bên đường. Sau khi em Th. bước ra khỏi nhà xe Bệnh viện Đà Nẵng, ông Bằng đã rồ máy rồi chở em Th. đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường trong TP nhằm tránh sự theo dõi. Sau khi thấy yên ổn, ông Bằng đã chở thẳng cháu Th. vào khách sạn Hoa Xuân Long rồi kéo em Th. lên phòng 203 để thực hiện hành vi đen tối của mình.
Đình chỉ công tác ông Bằng
Sau khi nhận được thông báo từ phía Cơ quan CSĐT, sáng 26-2, Ban Giám hiệu Trường THPT Phan Châu Trinh đã có cuộc họp khẩn và thống nhất lên án mạnh mẽ hành vi sai trái của ông Phạm Vũ Bằng. Hiệu trưởng Lê Phú Kỳ bức xúc nói: “Chúng tôi xem đây là một sự vi phạm cực kỳ nghiêm trọng về đạo đức, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, thanh danh của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên mà nhiều năm nhà trường đã dày công xây dựng. Ban giám hiệu đã thống nhất quyết định đình chỉ chức vụ, công việc mà ông Phạm Vũ Bằng đang đảm nhận và sẽ họp hội đồng kỷ luật để xử lý khi có kết luận chính thức từ cơ quan pháp luật”. Ông Kỳ cũng cho biết thêm, nhà trường cũng đã phân công cô giáo chủ nhiệm đến động viên em Th. học tập, sinh hoạt bình thường. Đồng thời, cử cô Lê Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh, đến gặp gia đình để bày tỏ sự sẻ chia và cảm thông, nhằm làm giảm sự căng thẳng đối với học sinh. Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Kim Cúc cho biết, vụ việc xảy ra hoàn toàn bất ngờ đối với cô, do em Th. không báo cáo. Tuy nhiên, theo Ban Giám hiệu nhà trường, em Th. có ý định báo báo với cô Cúc nhưng do không gặp được cô (vì nhà cô Cúc có tang mẹ chồng ở quê), hơn nữa sau khi báo với cơ quan công an thì Th. được dặn không được cho ai biết kể cả người trong gia đình.
Sáng cùng ngày, thầy giáo Nguyễn Em, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh, cho biết ông Phạm Vũ Bằng đã về công tác tại trường gần 30 năm nay. Trước đây ông Bằng được phân công nhiệm vụ phụ trách hồ sơ giáo vụ, sau đó chuyển sang công tác giám thị. Năm học 2006-2007, do khuyết giám thị và nhận thấy ông Bằng có khả năng trong công tác điều tra, ngăn ngừa các hành vi vi phạm kỷ luật của học sinh nên nhà trường cử làm tổ trưởng phụ trách tổ giám thị. Trong những năm qua, ông Bằng từng có biểu hiện sai trái về mặt đạo đức. Trong học kỳ 1 vừa qua, em Th. được xếp học lực trung bình, hạnh kiểm khá và thường xuyên bị nhắc nhở. Chiều cùng ngày, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo Ban Giám hiệu Trường THPT Phan Châu Trinh tạm đình chỉ công tác đối với giám thị Phạm Vũ Bằng.
Chưa gây hậu quả cũng phải xử lý thích đáng
Được biết, trong ngày 26- 2, em Th. vẫn đến trường học. Cô Hà đã gặp gỡ động viên em tránh bức xúc quá mức, cố gắng duy trì tốt việc học tập bình thường. Trong khi đó, đông đảo phụ huynh và cựu học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh từ khắp nơi trong và ngoài nước đã điện thoại về bày tỏ sự phẫn nộ đối với hành vi làm hoen ố uy tín, danh dự nhà trường của giám thị Phạm Vũ Bằng. Họ đòi hỏi các cơ quan chức năng cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT Đà Nẵng và Ban Giám hiệu Trường THPT Phan Châu Trinh phải xử lý thật nghiêm khắc, thích đáng đối với giám thị Phạm Vũ Bằng. Đồng thời khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh trong đội ngũ, không để tiếp tục xảy ra những vụ việc tương tự. “Không thể chấp nhận hành động vô liêm sỉ của ông Bằng được. Dù chưa gây hậu quả cũng phải xử lý thích đáng” - bà Nguyễn Thị Hạnh, phụ huynh học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh, bức xúc. Một cựu học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh ngậm ngùi: “Không thể tin được, một người gắn bó gần 30 năm với trường mà lại có hành động tệ hại như vậy. Sự việc này đã làm ảnh hưởng thanh danh, uy tín của nhà trường và thế hệ học sinh ra đi từ mái trường này”.
Phải chấn chỉnh quyết liệt từ sự việc xấu hổ này! Quan điểm của lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng như lãnh đạo nhà trường là nghiêm khắc lên án hành vi vi phạm thuần phong mỹ tục và đặc biệt là đạo đức nghề giáo của giám thị Phạm Vũ Bằng. Chúng tôi đã giao cho Phòng Tổ chức cán bộ của sở làm việc với trường, ngay trong ngày 26-2 có văn bản đình chỉ công tác đối với ông Bằng. Chúng tôi quá đau lòng khi một sự việc tồi tệ như vậy lại xảy ra ở một trường có bề dày truyền thống như Trường THPT Phan Châu Trinh. Rõ ràng trong sự việc này, ngoài sai phạm cá nhân của ông Phạm Vũ Bằng còn có trách nhiệm quản lý, giáo dục cán bộ, giáo viên của Ban Giám hiệu nhà trường và cả của chúng tôi nữa. Ngành giáo dục Đà Nẵng sẽ phải rút kinh nghiệm sâu sắc và có sự chấn chỉnh quyết liệt từ sự việc đáng xấu hổ này!
Loại bỏ những “con sâu” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên Qua thông tin ban đầu thì rõ ràng đối tượng đã có dấu hiệu tội phạm lừa phỉnh trẻ vị thành niên để xâm hại, nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận tội danh: cưỡng dâm, hiếp dâm hay quan hệ tình dục với người vị thành niên. Theo Công an quận Hải Châu, em Th. là một nạn nhân thuần túy và đã chủ động tố giác tội phạm. Đây là việc làm đáng hoan nghênh của em Th. chứ không phải là chuyện “giăng bẫy” thầy giáo! Tuy nhiên, qua đây, tôi nghĩ các bậc phụ huynh cũng phải quan tâm hơn, sâu sát hơn với con em mình, có sự cộng đồng trách nhiệm cao hơn nữa với nhà trường trong việc giáo dục con cái. Qua những vụ việc như thế này, nhà trường cần rút kinh nghiệm nghiêm túc trong công tác quản lý, giáo dục để kịp thời phát hiện, loại bỏ những “con sâu” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. |
Bình luận (0)