Theo lời kể của chị Phạm Thị Thùy Vân (1969, quê ở Bến Tre), chủ tiệm vàng: “Đang trong giờ nghỉ trưa vắng vẻ, tôi cùng với 2 đứa con nhỏ nằm ngủ trong quầy thì có 2 thanh niên dừng xe trước cửa tiệm. Một người đi vòng qua tủ vàng bước nhanh về phía tôi, rút dao chĩa vào người tôi gằn giọng: “La tao đâm chết!”. Tôi sợ quá vùng bỏ chạy ra ngoài thì một bóng đen sừng sững chặn trước cửa. Tên này móc từ trong người ra một khẩu súng ngắn nạt nộ: “Mày la tao bắn” rồi hướng mũi súng vào người tôi. Tôi sợ quá chụp tay hắn đẩy sang một bên. Tiếng nổ chát chúa vang lên nhưng lúc này tôi đã chạy thoát sang quán phở kế bên”.
Chị V.A, bán phở, người chứng kiến vụ việc cho biết: Tôi đang ngồi trong quán thì thấy chị Vân chạy tọt vào trong, miệng ú ớ. Tôi bước ra trước cửa nhìn thấy xung quanh im lặng. Khoảng 2 phút sau, tôi hoảng hồn khi thấy 2 thanh niên khoảng 30 tuổi từ tiệm vàng đi ra. Một tên cầm súng ngắn ra xung quanh, trên vai đeo một túi du lịch chưa kịp kéo dây kéo nên tiền rơi vãi lung tung. Tên kia mặt bịt khẩu trang leo lên chiếc xe Dream đang dựng trước cửa tiệm vàng rồi cả hai tẩu thoát về hướng đường Nguyễn Văn Lượng. Biển số xe Dream đã bị bịt trắng.
Chủ tiệm cho biết bọn cướp đã lấy mất khoảng 50 triệu đồng tiền mặt.
Bình luận (0)