Đã có nhiều chuyện đồn thổi từ người này qua người khác với nhiều tình tiết ly kỳ: nào là khắp thân "người rồng" mọc sừng mọc vảy, mắt đỏ hoe không có tròng đen, trên đầu mọc hai sừng, miệng há ra giống hệt miệng rồng... Cứ thế, tin đồn lan rộng khắp nơi và dòng người hiếu kỳ không còn bó hẹp trong địa bàn huyện, tỉnh nữa mà tăng dần lên đổ dồn về nơi "người rồng" xuất hiện.
Chiều 22-3, trên đoạn đường Quốc lộ 1 từ hướng thị xã Sóc Trăng tới, ngay đầu hẻm 14 thuộc địa bàn ấp Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, chúng tôi đã thấy rất đông người đang từ trong hẻm đi ra, từ ngoài hẻm đi vào, ngay bên vệ đường Quốc lộ 1 có cả mấy chiếc xe biển số các tỉnh lân cận đưa đón khách tới để xem "người rồng". Dọc hai bên hẻm 14, nhiều hộ dân đã tranh thủ làm các dịch vụ như: lập các bãi giữ xe cho khách; các hàng quán ăn uống, giải khát khuấy động không khí yên bình của một vùng quê. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới len vào để tận mắt thấy "người rồng" thế nào. Đó là một đứa trẻ nặng chừng 5-6 kg, trần như nhộng, trên khắp cơ thể là những mảng vảy mới nhìn trông như toàn thân bị bỏng, nhiều chỗ trên cơ thể có hiện tượng lở loét, trên đầu có hai khối u, lẫn tóc bết lại nhau. Có lẽ thế, nên nhiều người đã tưởng tượng ra đó là hai sừng rồng. Ngoài ra, miệng bé bị sưng lên nên trông cũng hơi kỳ dị. Bé nằm thở dốc, dấu hiệu của bệnh viêm phổi nặng và lâu lâu do đau đớn bé lại khóc oe oe lên vài tiếng nghe thật thiểu não. Ngồi kế bên bé là chị Sà Mệch, mẹ bé, phe phẩy chiếc quạt cho ruồi muỗi khỏi bu lại.
Với vẻ mặt đau khổ tột cùng, anh Lý Hòa Lân kể với chúng tôi: "Cháu sinh ra vào tháng 8/2004, lúc mới sinh nặng 2,5 kg. Với mong muốn con được nhiều may mắn trong cuộc sống nên vợ chồng tôi đã đặt tên cho cháu là Lý Som Nang (som nang tiếng Khmer nghĩa là may mắn). Khi mới sinh, bé Som Nang ngoài việc nhẹ ký, ngoài da còn bị nhăn nheo, mắt có hiện tượng đỏ và vài ngày sau toàn thân có hiện tượng tróc vảy nên gia đình đưa đi chữa trị tận Bệnh viện Nhi Đồng I - TP Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh của Som Nang là: Viêm phổi nặng; vảy cá bẩm sinh; đa dị tật. Bé được điều trị ở khoa Hô hấp một thời gian, bệnh có dấu hiệu tốt, mắt hết đỏ, da bớt vảy nên được đưa về nhà tiếp tục uống thuốc và theo dõi...". Gần đây các triệu chứng bệnh của cháu Lý Som Nang trở nặng. Một số người dân trong xóm đến xem và từ đó xuất hiện tin đồn thổi về "người rồng", lan truyền khắp nơi, nhất là trong khoảng 1 tuần trở lại đây.
Trao đổi với phóng viên Thanh Niên vào chiều hôm ngày 22/3, chị Thạch Thị Thu Cúc - nữ hộ sinh Trạm y tế xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên - người đã trực tiếp đỡ đẻ cho cháu bé Lý Som Nang cho biết: Tôi còn nhớ rất rõ ngày cháu sinh là 25/8/2004. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi gặp trường hợp thai nhi có nhiều dị tật bên ngoài, đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt cháu có màu đỏ, mí trên bị lộn ngược lên, chứ hoàn toàn không có chuyện phóng ra ánh hào quang làm ngất xỉu hộ lý như dư luận đồn thổi. Sau này, khi cháu điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng I trở về, cũng đã xác định được bệnh tật. |
Trong khi tình trạng bệnh của bé Som Nang đang có diễn biến xấu thì gia đình anh Lý Hòa Lân cũng ngày càng khánh kiệt. Do không có đất sản xuất nên ngoài việc làm thuê ăn công nhật, ngày trên dưới 15 ngàn đồng, gia đình anh Lân không còn nguồn thu nhập nào khác. Trong khi đó, tình trạng bệnh của cháu đòi hỏi phải chăm sóc đặc biệt, mà gia đình lại không có điều kiện đưa cháu đi chữa trị sớm để giảm bớt nỗi đau hành xác cho chính đứa con của mình. Chúng tôi cũng đã liên hệ với Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn Thanh Vũ - Phó chủ nhiệm ủy ban cho biết: Chưa nắm được thông tin này và sẽ xác minh xem xét để đề xuất hỗ trợ giúp đỡ cho bé Som Nang sớm được điều trị.
Luật Chăm sóc giáo dục trẻ em quy định: miễn phí điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi, với trường hợp của bé Som Nang, không biết có nằm ngoài luật? Mong các nhà hảo tâm, các ngành chức năng... cần có hướng giải quyết sớm để ngoài cứu mạng một con người còn sớm trả lại sự bình yên cho một vùng quê vốn xưa nay yên tĩnh, tránh những lời đồn thổi làm hoang mang dư luận!
Bình luận (0)