Trước đó, lúc 16 giờ 30 ngày 21-7, lực lượng Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức truy bắt một nhóm gồm 6 đối tượng sử dụng và buôn bán ma túy tại phường Mỹ An, 2 đối tượng bị bắt tại chỗ, 4 đối tượng còn lại lực lượng tiếp tục truy bắt.
Thuyết phục không được
Theo thượng tá Nguyễn Viết Lợi, Trưởng Công an quận, đến 4 giờ 30 phút ngày 22-7, phát hiện Nguyễn Duy Khánh (ngụ thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam), đối tượng bị bắt trước đó đã bỏ trốn, lập tức 2 chiến sĩ công an cùng ông Trần Văn Cư, người dân địa phương, truy đuổi. Đến nhà số 376 Lê Văn Hiến, Khánh đã bắt cháu Nguyễn Thị Hoàng My, con của anh Nguyễn Phi Hoàng (SN 1975), là chủ nhà này.
![]() |
| Hung thủ Nguyễn Duy Khánh trong trại tạm giam. Ảnh: L.PHONG |
Chị Nguyễn Thị Thương (SN 1975), chủ quán cà phê Hoàng My số 376 Lê Văn Hiến, tổ 11, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, mẹ của cháu My, kể lại: “Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 22-7, khi tôi đang dọn quán cà phê thì nghe tiếng ré của con gái, tôi vội chạy vào nhà bếp thì thấy một thanh niên đang dùng dao kề cổ My và đòi giết nếu chúng tôi lại gần. Sau đó, hắn lôi con tôi ra đường định cướp xe chạy thoát nhưng bị người dân và công an bao vây”.
Anh Nguyễn Phi Hoàng cho biết thêm: Lúc anh đang làm vườn thì phát hiện lực lượng công an truy đuổi một đối tượng cầm dao. Đối tượng này xông vào bếp nhà anh rồi khống chế cháu My. Sau nửa giờ giằng co, lực lượng công an ra sức thuyết phục đối tượng bị truy đuổi nhưng không thành. Lúc đó, ông Trần Văn Cư (biệt danh “Ký Đen”), chủ xưởng cơ khí gần đó, vừa đến hiện trường.
Dũng cảm khống chế tội phạm
Phía công an cho biết đối tượng là một con nghiện yêu cầu có một xe gắn máy và tài xế, ông Cư liền xung phong đảm nhận. Lúc đó, đối tượng đã kéo lê cháu My đến trước cây xăng 79 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, ông Cư điều khiển xe máy giả vờ chạy lại gần thì bị Khánh nạt: “Mi xê ra không ta chém”. Ông Cư bình tĩnh: “Ta làm chi mà mi chém?”, “Mi là công an?”, “Công an mô, xe ôm thôi, ai có tiền thì ta chở”. Khánh yêu cầu ông Cư chở về phía quán nhậu Cây Xăng cách đó 30 m để thoát khỏi lực lượng công an đang bao vây. Khánh còn yêu cầu ông Cư lái xe bằng hai tay, không được nhìn về phía sau. Trong lúc y định bế cháu My lên xe máy, ông Cư lợi dụng sơ hở liền quay ngoắt lại dùng tay phải chụp ngay đầu lưỡi dao của đối tượng. Sau vài giây giành giật, dù lưỡi dao cắt sâu vào 3 ngón của bàn tay phải, nhưng ông Cư vẫn khống chế được đối tượng. Bí thế, Khánh phải buông dao và bỏ chạy, lực lượng công an và người dân địa phương đã bắt được y. Cháu My chỉ bị một vết xước nhẹ trên môi.
Được biết, ngoài ông Ký Đen phải may lại vết thương do bị dao cắt sâu, 2 chiến sĩ Công an quận Ngũ Hành Sơn cũng bị thương trong lúc áp sát khống chế con nghiện 22 tuổi Nguyễn Duy Khánh.
|
Làm việc nghĩa là đạo của người học võ Ông Trần Văn Cư, SN 1954, mang hai dòng máu Pháp – Việt, rèn luyện võ thuật từ nhỏ, đã đạt nhị đẳng huyền đai taekwondo, sau đó là tứ đẳng hồng đai Thiếu Lâm. Từ năm 1985-1992, ông huấn luyện võ thuật cho Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ), suốt từ năm 1987-1999, ông cùng với lực lượng công an làm công tác giữ gìn an ninh trật tự khối Mỹ Đa Tây, phường Bắc Mỹ An (cũ) và thường xuyên tham gia bắt nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn. Năm 1992, thu nhập từ lương võ sư không cao, ông về mở tiệm cơ khí tại tổ 11, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn nuôi hai con trai ăn học thành tài. Khi được hỏi: Ông có liều không khi tay không đoạt dao con nghiện, ông nói: “Nhớ câu kiến ngãi bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng” (thơ Nguyễn Đình Chiểu - PV), đó là cái đạo của người học võ. |

Bình luận (0)