Việc tử tù Nguyễn Thị Oanh, 40 tuổi, ở Thái Nguyên, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy mang thai trong khi chờ ngày ra pháp trường là sự kiện hi hữu được dư luận quan tâm. Ai là cha đứa trẻ?
Câu hỏi ấy từng gây tranh cãi và chỉ được giải đáp khi phạm nhân Oanh sinh con để các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục giám định gen ADN.
Tại khu vực bệnh xá và khu nhà ở dành cho phạm nhân có con nhỏ thuộc Phân trại số 1 của Trại giam Xuân Nguyên, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, cạnh lối đi, những vạt sài đất trổ đầy hoa vàng- đó là thứ cây dùng để tắm cho sản phụ và em bé mà trại đã trồng.
Phạm nhân Nguyễn Thị Oanh bế con trai từ khu nhà ở lên bệnh xá để cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe. Tiết trời rét đậm, nhưng có lẽ do mặc ấm, đầu đội mũ len, quàng khăn len, chân đi tất nên chẳng thấy Oanh kêu lạnh.
Tay ôm con, vẻ mặt Oanh trông khá tươi tỉnh. So với những ngày ở Trại tạm giam Hòa Bình, Oanh trông béo khỏe hơn.
Hẳn những ngày qua, với thiên chức làm mẹ, người phụ nữ này khá bận rộn với việc chăm sóc con nhỏ nên tạm quên đi thân phận hiện tại. Em bé mới 10 ngày tuổi, được ủ ấm bởi vòng tay mẹ và tấm chăn bông nên ngủ ngon lành.
Nguyễn Thị Oanh từng bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án tử hình. Trong quá trình bị giam giữ tại Trại tạm giam Hòa Bình, Oanh bất ngờ có thai.
Ngày 5-3-2007, TAND tỉnh Hòa Bình đã có Quyết định số 31/THA về thực hiện Quyết định của Chánh án TAND tối cao về việc chuyển hình phạt tử hình xuống chung thân cho phạm nhân Nguyễn Thị Oanh.
Ngày 15-3-2007, phạm nhân Nguyễn Thị Oanh được chuyển từ Trại tạm giam Hòa Bình về Trại giam Xuân Nguyên để chấp hành hình phạt tù chung thân.
Khoảng 13 giờ ngày 25-3-2007, Oanh kêu đau bụng, có dấu hiệu chuyển dạ. Ban Giám thị trại quyết định xuất xe đưa phạm nhân Oanh đi viện, cử một tổ công tác của Trại giam Xuân Nguyên đi theo làm công tác quản lý và liên hệ với Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng.
Đến 16 giờ 45 phút ngày 25-3, Oanh sanh thường một bé trai nặng 3,4 kg, đặt tên là Nguyễn Oanh Thiên Ngọc.
Ngày 26-3, Oanh và cháu Thiên Ngọc được chuyển về Bệnh viện Y học Hải quân 5-8 để tiện chăm sóc, quản lý. Ngày 27-3, khi sức khỏe của 2 mẹ con Oanh đã ổn định, Trại giam Xuân Nguyên đã đưa 2 mẹ con về ở khu nhà dành cho phạm nhân có con nhỏ của trại.
Nguyễn Thị Oanh nói rằng: Sau bao tội lỗi gây ra cho xã hội, bao vất vả gây ra cho cán bộ trại, tưởng rằng mình sẽ bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh nhưng tấm lòng bao dung nhân ái của các cán bộ nơi đây đã khiến em nhiều đêm mất ngủ. Em nghĩ rằng, dù có cảm ơn nghìn lần, có cố gắng cải tạo tốt cũng không đền đáp hết.
Cán bộ Trại giam Xuân Nguyên cho biết: Ngoài chế độ ăn uống cho mẹ và em bé theo quy định của Nhà nước, không chỉ riêng phạm nhân Oanh mà tất cả các phạm nhân có con nhỏ khác ở trại đều được tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn, ở, chăm sóc sức khỏe, ổn định tâm lý để họ yên tâm cải tạo, làm lại cuộc đời. Hiện sức khỏe của 2 mẹ con Nguyễn Thị Oanh đều tốt.
Trong quá trình điều tra làm rõ chân tướng vụ việc Oanh có thai, CQĐT cũng làm rõ việc Nguyễn Trường Thiên - khi đó đang là phạm nhân thụ án tại Trại tạm giam có quan hệ với phạm nhân Oanh.
Dù cả Oanh và Thiên đều không phủ nhận mối quan hệ trong buồng giam nhưng đầu tháng 4, sau khi phạm nhân Oanh sinh con, các cơ quan chức năng vẫn tiến hành lấy mẫu giám định gen ADN để xác định cha đứa trẻ.
Đầu năm 2007, hết thời gian cải tạo, Thiên được ra tù. Trước khi Oanh sinh con, Thiên đã đến Trại giam Xuân Nguyên thăm người tình. Ngay sau khi được người nhà Oanh báo tin Oanh sinh con trai, Thiên lặn lội từ trong Biên Hòa ra thăm nom Oanh ở bệnh viện.
Dù trong giấy chứng sinh và khi làm thủ tục làm giấy khai sinh tại UBND xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, Oanh đều khai bố cháu Thiên Ngọc là Nguyễn Trường Thiên nhưng nguyện vọng của Thiên cũng muốn quyết định việc nhận nuôi con sau khi cơ quan chức năng có kết quả giám định gen/
Bình luận (0)