icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giám đốc cố tình phủ nhận hàng loạt sai phạm

TRẦN CÔNG TUẤN

Trước bản báo cáo sai sự thật và thiếu thiện chí của giám đốc Meko, đoàn thanh tra đã yêu cầu phải báo cáo lại một cách nghiêm túc

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng về việc giải quyết nhanh chóng những vấn đề liên quan đến vụ hàng trăm công nhân (CN) đình công tại Xí nghiệp (XN) Chế biến thực phẩm Meko, ngày 27-8, đoàn thanh tra liên ngành gồm: Sở LĐ-TB-XH, LĐLĐ, Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Sở Y tế và Sở Kế hoạch - Đầu tư đã tiến hành thanh tra việc thực hiện Bộ Luật Lao động tại XN này.

Thực hiện một đàng, báo cáo một nẻo.- Phát biểu với đoàn thanh tra, ông Quan Hoàng Tiến, Phó Giám đốc XN Meko, đã đọc một bản báo cáo dài 3 trang (do ông Ngan Muk Keung - Giám đốc XN- ký) về việc thực hiện pháp luật lao động ở XN. Tuy nhiên, nội dung của báo cáo thì xa rời thực tế, thậm chí còn gây khó chịu cho các ngành có liên quan trong đoàn. Cụ thể, trong bản báo cáo, XN nêu rằng tổng số lao động tại đây chỉ có 650 người, thời gian làm việc của CN là 8 giờ/ngày. Để hoàn thành số lượng hàng xuất, XN có yêu cầu làm thêm giờ, nhưng không quá 2 giờ/ngày. Trường hợp tăng ca từ 2 giờ trở lên, XN sẽ bồi dưỡng một bữa ăn phụ. Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ tính riêng số lượng CN phụ trách sản xuất tại XN này đã chiếm từ 1.200- 2.000 CN (tùy theo thời vụ). Tiếp xúc với đoàn thanh tra, tất cả các CN của XN đều cho rằng mình bị bắt buộc làm việc từ 11 giờ/ngày trở lên. Nếu hôm nào tăng ca, XN chỉ cho CN “bồi dưỡng” một ổ bánh mì (hoặc bánh bao)/người, nhưng sau đó sẽ trừ vào tiền lương. Về việc tham gia BHXH và Bảo hiểm Y tế (BHYT) , ông Ngan cho rằng: “Do XN đăng ký số nhân viên tham gia ít, nên các cơ quan chức năng không chấp nhận (!?)”. Khi được hỏi lại cơ quan nào không chấp nhận việc XN tham gia BHXH và BHYT, ông Ngan “biện minh”: “Trước đây XN đã 2 lần gửi văn bản và bằng fax sang BHXH tỉnh Cần Thơ (cũ) để được tham gia, nhưng không thấy nơi đây... lên tiếng!”. Thế nhưng, khi tiếp xúc với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Dương Văn Bé, Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, cho biết từ năm 1995 đến nay, XN Meko đã nợ tiền BHXH và BHYT với con số lên đến trên 3 tỉ đồng. Vào năm 2001, đích thân một phó chủ tịch của UBND tỉnh Cần Thơ đã có công văn yêu cầu đơn vị này phải thanh toán ngay số tiền nợ BHXH và BHYT. Thế nhưng, mọi chuyện đến nay vẫn cứ như “nước đổ lá môn”.

Đáng buồn cười nhất là việc ông Ngan đã khẳng định trong bản báo cáo rằng XN không hề nợ lương CN đang làm việc lẫn CN nghỉ việc. Thế nhưng, khi đoàn thanh tra có mặt tại cổng của XN, thì đã phát hiện hàng chục CN vẫn ngồi chờ ngài giám đốc trả lương sau nhiều lần “hứa lèo”.

Trước bản báo cáo sai sự thật và thiếu thiện chí của giám đốc XN Meko, các thành viên trong đoàn thanh tra đã yêu cầu ông Ngan phải làm báo cáo lại một cách nghiêm túc.

Muốn vào XN, báo, đài phải... xin ý kiến UBND TP.- Trong quá trình thanh tra, ông Nguyễn Minh Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ (phó đoàn thanh tra), yêu cầu lãnh đạo của XN phải tạo điều kiện để thành viên trong đoàn và các cơ quan báo, đài đi khảo sát trực tiếp tình hình làm việc của CN, nhưng đã bị ông Ngan từ chối. Trước tình hình này, bà Lâm Nhật Phượng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH (trưởng đoàn thanh tra), giải thích rằng các cơ quan báo, đài là do đoàn thanh tra mời theo để thông tin kịp thời những diễn biến của quá trình thanh tra. Sau một hồi “cò kè”, ông Ngan đã thốt lên “OK”.

XN... 4 không!.- Trong báo cáo của XN Meko gửi cho đoàn thanh tra có ghi rõ: Tổng số lao động tại XN là 650 người. Trong đó, hợp đồng lao động (HĐLĐ) thời hạn 12 tháng: 12 người; hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng: 218 người; số người chưa giao kết HĐLĐ: 420 người (thỏa thuận miệng). Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tại khu vực sản xuất trái cây, đoàn đã phát hiện hầu hết CN đều không hề biết gì về HĐLĐ. CN tên D. cho biết: “Tôi làm việc gần 1 năm rưỡi rồi, nhưng vẫn cứ lãnh lương tuần. Có bao giờ nghe XN gọi lên ký HĐLĐ bao giờ đâu”. Tương tự, tại khu vực đóng hộp nấm rơm, CN có tên N. bảo rằng mình và các CN khác đã làm việc trên 5 năm, nhưng chẳng được XN ký HĐLĐ và cũng chưa một lần biết đến mặt mũi của tấm thẻ BHYT như thế nào. Riêng về dụng cụ bảo hộ lao động cho CN, ông Ngan vẫn khẳng định XN đã trang bị đầy đủ. Thế nhưng, tiếp xúc với ông Trần Hồng Mẫn, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, CN của XN đã than phiền rằng các dụng cụ như: giày, nón, bao tay... đều do CN tự mua lấy.

Trước kết quả thanh tra này, một thành viên trong đoàn kiểm tra đã thốt lên: “Rõ ràng, XN Meko đã “áp dụng” 4 không: không trả lương, không HĐLĐ, không BHYT và không bảo hộ lao động cho CN”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo