xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giám thị Trại giam Xuân Lộc nói về Hải bánh ngày ra tù

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Thời gian trong tù, Hải bánh tham gia, đóng góp nhiệt tình nhiều hoạt động biểu diễn, chương trình văn nghệ để cùng giúp các phạm nhân khác cải tạo tốt.

Giám thị Trại giam Xuân Lộc nói về Hải bánh ngày ra tù - Ảnh 1.

Hải bánh (bên phải) bật khóc khi sau gần 21 năm ngồi tù 

Trưa 27-1, Đại tá Thái Duy Hồng, Giám thị Trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết Nguyễn Tuấn Hải đã hết thời hạn chấp hành án và ra tù vào sáng cùng ngày. 

"Thời gian thụ án, Hải rất ân hận về những tội mà bản thân đã gây ra và nhiều năm liền cải tạo tốt nên sớm được trở về cuộc sống bình thường".

Theo một cán bộ Trại giam Xuân Lộc từng chia sẻ, thời gian trong tù, Hải bánh tham gia, đóng góp rất nhiệt tình nhiều hoạt động biểu diễn, chương trình văn nghệ trong trại giam để cùng giúp các phạm nhân khác cải tạo tốt.

Quay trở lại những năm 1990-2000, thời Trương Văn Cam (tức Năm Cam) và bà trùm Vũ Thị Hoàng Dung (tức Dung Hà) khét tiếng giang hồ ở TP HCM về các hoạt động phi pháp cờ bạc, vay nặng lãi, bảo kê nhà hàng vũ trường...

Lúc này, Hải bánh là "đệ tử ruột" của ông trùm Năm Cam. Khi mối quan hệ giữa ông trùm Năm Cam và Dung Hà đối đầu nhau. Bà trùm Dung Hà đã bị bắn chết. Sau đó, Năm Cam và các đồng phạm bị bắt giữ.

Giám thị Trại giam Xuân Lộc nói về Hải bánh ngày ra tù - Ảnh 2.

Hải bánh ra tù sớm vì cải tạo tốt

Năm 2003, TAND TP HCM tuyên bản án hình sự lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam trong vụ án xét xử Trương Văn Cam (Năm Cam) và đồng phạm. Tại phiên toà, Năm Cam và 5 bị cáo khác bị toà tuyên án tử hình.

Trong vụ án giết Dung Hà, Nguyễn Tuấn Hải bị toà tuyên chung thân về tội giết người với vai trò đồng phạm, giúp sức cho kẻ chủ mưu Trương Văn Cam.

Thời gian trong tù, Hải bánh từng chia sẻ với báo chí: "Nhiều lúc nằm trong trại giam nghĩ lại tất cả những điều gì mình đã làm trước đây, mọi thứ như cuốn phim hiển hiện trong đầu tôi không thiếu một chi tiết nào. Những lúc như vậy, tôi không nghĩ ai có lỗi với mình mà chỉ thấy dằn vặt sao mình lại làm như vậy. Họ cũng là con người mà mình lại chém, lại giết. Ở trong này, cái quý giá nhất của một con người, không phạm nhân nào có, đó là "tự do", vậy tại sao mình còn phải chà đạp lên nhau nữa để làm gì".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo