Ngày 5-2, thượng tá Lưu Văn Bình, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết Cơ quan Điều tra Công an TP Mỹ Tho đã ra lệnh bắt khẩn cấp 8 đối tượng, thu giữ 8 mã tấu, hai bộ tóc giả mà các đối tượng dùng để cải trang khi gây án. Bước đầu bọn chúng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ chém người ở TP Mỹ Tho trong thời gian gần đây.
Bẻ gãy cuộc tử chiến bằng mã tấu
Do có mâu thuẫn, lúc 0 giờ ngày 3-2, Cao Phi Long, Nguyễn Chí Hiếu và Nguyễn Thanh Hòa dẫn gần 20 đàn em, hẹn băng của Lộc “mọi” ra ngã ba Lê Văn Phẩm và Quốc lộ 60 (TP Mỹ Tho, đoạn gần cầu Rạch Miễu) để tử chiến. Cao Phi Long trang bị cho nhóm mình 5 mã tấu và để “biểu dương lực lượng” bọn chúng đi hàng chục xe gắn máy lượn lờ trên khắp Quốc lộ 60, gây náo loạn cả một khu vực. Gần đến giờ hẹn, bất ngờ một tổ CSGT làm nhiệm vụ phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng cả nhóm dàn hàng ngang và không chấp hành. Thấy khả nghi, tổ CSGT dùng mô tô đuổi theo chặn dừng được một xe. Sau đó tổ tuần tra yêu cầu Cảnh sát 113 hỗ trợ. Kết quả công an đã thu giữ được 5 mã tấu và ra lệnh bắt khẩn cấp ba đối tượng.
Khi ba “đại ca” của băng Cao Phi Long bị bắt giữ thì những đàn em còn lại cho rằng băng của Lộc “mọi” mật báo cho công an nên bọn chúng tiếp tục kéo đến nhà của Lộc “mọi” để “hỏi tội”. Tuy nhiên, cả nhóm đã vào nhầm một nhà dân và rút mã tấu chém hư nhiều tài sản rồi bỏ đi.
|
Trường hợp các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, vô cớ chém người trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ngày càng nhiều. Khoảng 22 giờ ngày 23-12-2008, các anh Trần Văn Thảo, Châu Thành Tâm, Nguyễn Thanh Tùng và Hoàng Thanh Hiền đang ngồi trên đường Đống Đa, phường 4, TP Mỹ Tho thì có 6 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy đột ngột dừng lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì, ba người ngồi phía sau nhảy xuống rút 3 mã tấu chém loạn xạ vào những người này. Các anh Tâm, Tùng và Hiền nhanh chân bỏ chạy, còn anh Thảo bị bọn chúng chém trọng thương. Ngay sau đó, Công an TP Mỹ Tho đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng. Trong đó có Nguyễn Minh Tâm (Tâm lông khỉ). Tiến hành khám xét nhà riêng, công an đã thu giữ 3 mã tấu và hai bộ tóc giả mà bọn chúng sử dụng khi gây án. Bước đầu các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với băng của Hai Cữu nên cả nhóm kéo đến nhà Hai Cữu để thanh toán nhưng chém nhầm người.
Long An: Giang hồ tác oai tác quái
Băng nhóm xã hội đen thanh toán, cướp bóc trên địa bàn tỉnh Long An đã “nở rộ” trong dịp Tết vừa qua, khiến người dân địa phương vô cùng bất an. Rạng sáng 26-1 (mùng 1 Tết), nhóm Nguyễn Văn Tuấn, Lê Hồng Khải, Trần Thanh Tuấn, Phạm Hoàng Đức, Nguyễn Văn Nhân (cùng ngụ xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) đã kéo đến xã Đông Thạnh dàn trận đánh nhau với nhóm thanh niên địa phương. Cả hai bên đều trang bị mã tấu, dao và các loại hung khí tự tạo. Sau cuộc hỗn chiến, Nguyễn Văn Tiến, một thành viên của nhóm thanh niên xã Đông Thạnh, bị đối thủ đâm vào ngực, bụng, làm thủng tim, ruột và chết trên đường cấp cứu. Sau cái chết của Tiến, cả hai nhóm đều bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau đó một ngày, 15 giờ ngày 27-1 (mùng 2 Tết), Nguyễn Thanh Sơn (ngụ ấp Tân Long, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành) dẫn 6 đàn em, tất cả đều trang bị mã tấu, dao lê, kéo đến nhà ông Trần Văn Tròn (xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành), chém ông Tròn đứt cổ tay trái và nhiều nhát vào đầu khiến ông gục tại chỗ. Hai người con ông Tròn là Trần Thanh Trí và Trần Thị Thanh Thúy cũng bị bọn côn đồ chém gục tại chỗ. Theo người dân địa phương, ông Tròn là người thẳng tính, thường lên tiếng chỉ trích Sơn và đồng bọn từ bỏ việc thành lập băng nhóm và kiếm sống bằng nghề đâm thuê chém mướn.
Để giải quyết mâu thuẫn, khuya 28-1 (mùng 3 Tết), Lê Văn Chọn, Lê Văn Nhóc, Lê Hoàng Anh (ngụ xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành) kéo đến ấp Vĩnh Viễn, xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành đánh nhau với nhóm họ Nguyễn, gồm Nguyễn Văn Rô, Nguyễn Ngọc Diện, Nguyễn Ngọc Toàn. Sau trận hỗn chiến, cả hai nhóm đều bị thương, trong đó nhóm do Lê Văn Chọn cầm đầu bị thiệt hại nặng, tất cả đều vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng thương tích đầy mình.
Bình luận (0)