icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giảng viên Trường Cao đẳng kinh tế TPHCM bị đâm trọng thương

Theo ĐĂNG HÒA - NGUYỄN VINH (Công An TPHCM)

Sau khi lọt vào cổng Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM, kẻ thủ ác rút dao đâm ba nhát vào một giảng viên của trường rồi nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Vụ việc diễn ra ngay trước cửa phòng bảo vệ trường và trước hàng chục sinh viên.

img
Thầy Trung tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Khoảng 15 giờ 15 ngày 28-3, hàng ngàn sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM trên địa bàn phường 2 quận 10 đang tham gia “Hội trại thanh niên vì ngày mai” được tổ chức ngay trong khuôn viên trường. Thầy Trần Hoài Trung (SN 1983) - giảng viên tổ pháp luật, đồng thời là Bí thư Đoàn trường, đang đứng cạnh cổng trường kiểm soát việc ra vào của các sinh viên thì bất ngờ có một thanh niên từ ngoài đường đi vào, móc ra con dao Thái Lan đâm liên tiếp vào người thầy Trung.

Đối tượng nhanh chóng chạy ra xe đồng bọn đang chờ sẵn đi theo hướng ra đường Trần Nhân Tôn. Kẻ thủ ác ra tay quá nhanh và bất ngờ nên không ai kịp trở tay ngăn cản.

img
Hiện trường nơi thầy Trung bị đâm

Nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thầy Trần Hoài Trung vẫn không hiểu nổi ai lại cầm dao cố sát mình bởi trước nay thầy không hề mâu thuẫn với ai. Thầy Trung cho biết: ngày 28-3, nhà trường tổ chức chương trình “Hội trại thanh niên vì ngày mai”, thầy được giao nhiệm vụ kiểm soát sinh viên ra vào cổng.

Theo quy định, chỉ những sinh viên trong trường và những người có trách nhiệm, có đeo bảng tên và giấy ra vào cổng mới được vào. Sáng cùng ngày thầy có nhắc nhở một em khi em này đang đứng trong khuôn viên nhà trường hút thuốc lá. Khi được hỏi tên và yêu cầu xuất trình CMND thì em này nói không phải là sinh viên trong trường, sau đó móc bóp vứt cho đối tượng phía ngoài giữ, đồng thời có nhiều lời lẽ và hành động chống đối. Chính vì vậy, thầy Trung đã gọi lực lượng bảo vệ trường đến hỗ trợ, mời em này vào phòng để lập biên bản.

Trước đó, thầy Trung cũng nhắc nhở một nhóm sáu sinh viên (4 nam, 2 nữ) lớp CKT3/5 khi các em này đang ngồi trong trại đánh bài ăn tiền. Vụ việc này cũng được báo cho bảo vệ nhà trường để lập biên bản. Thầy Trung cho biết thêm, trước khi sự việc xảy ra có một số sinh viên xin đi về nhưng không được thầy cho phép vì hội trại còn kéo dài đến 21 giờ.

Sau đó ít phút, thầy đang đứng ngay trước cổng bảo vệ, xoay mặt vào trong thì bất ngờ đối tượng đi từ ngoài vào đâm liên tiếp ba nhát vào cánh tay trái, làm đứt động mạch chủ.

Vụ việc đang được Công an phường 2 và Công an quận 10 phối hợp truy tìm thủ phạm.
   

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo