Việc bắt giữ Ngọc “xa lộ” bắt nguồn từ một vụ xích mích nhỏ ngày 6-6 tại một quán “gội đầu thư giãn” trên đường Đại Cồ Việt (Hà Nội). Do mâu thuẫn với khách hàng Lâm Minh Quân (trú tại khu đô thị Trung Yên, Hà Nội) cùng một người bạn là Cường, Đồng Thị Lan (chủ quán) đã “nhờ” tới Ngọc “xa lộ”. Ngay hôm sau, Ngọc “điều” 3 đệ tử là Trương Gia Trung, Nguyễn Huy Cường và Nguyễn Bá Hưng cùng một số tay chân thân tín khác đến đường Đại Cồ Việt khống chế, bắt giữ các anh Trịnh Quốc Đạt và Trần Quang Thắng (là bạn anh Quân). Sau khi nhốt các nạn nhân vào quán gội đầu thư giãn của Lan, đám xã hội đen này đã hành hung và ép họ phải gọi điện thoại cho anh Quân đến.
Thị Lan yêu cầu các anh Quân, Đạt, Thắng viết giấy với nội dung nhận đã “vào quán quậy phá, cướp tài sản” nhưng cả 3 anh không viết nên bị chúng đánh tiếp.
Sau khi phát hiện thông tin về vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tích cực xác minh. Xét thấy hành vi của Đồng Thị Lan và đồng bọn là nghiêm trọng, đầu tháng 9-2006, cơ quan điều tra đã bắt giam Đồng Thị Lan.
Bình luận (0)