icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hà Tây: Bé gái 8 tuổi bị bắt cóc, sát hại

Theo TPO

Sau 6 tháng bắt cóc cháu bé để tống tiền, thủ phạm đã giết hại cháu và cho vào chiếc bao tải vứt xuống sông Đáy. Nạn nhân là bé Nguyễn Thị Linh Chi, 8 tuổi, học sinh lớp 2 trường Tiểu học xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây.

Đã 2 ngày qua, hàng chục thợ lặn đã cày nát một khúc sông Đáy, song vẫn chưa tìm ra thi thể cháu bé này. Thủ phạm không ai có thể ngờ đó lại là một học sinh lớp 12 ở ngay sát nhà nạn nhân.

Vụ bắt cóc xảy ra ngày 26/11/2004 (15/10 năm âm lịch).

Theo lời gia đình cháu bé, sau khi cháu mất tích, gia đình cháu đã bị bọn bắt cóc gọi điện đến đòi tiền chuộc, và gia đình cũng đã giao cho chúng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, điều mà gia đình cháu bé không dám nghĩ tới trong suốt 6 tháng qua cuối cùng đã xảy ra…

Cháu Linh Chi là con gái lớn trong gia đình anh Nguyễn Hà Bằng và chị Đinh Thị Dự, dưới cháu còn một em trai 5 tuổi. Mấy năm gần đây, vợ chồng anh Bằng cho bé Chi về sống với ông bà ngoại, cùng ở xã Hòa Nam. Đó là một căn nhà nằm ngay bên đường 21 (đường dẫn vào khu danh thắng Chùa Hương).

Có mặt tại ngôi nhà này chiều qua, chúng tôi cảm nhận một màn tang tóc đang bao phủ lên cả gia đình. Ở góc nhà, di ảnh hồn nhiên của bé Chi trên chiếc bàn thờ vừa được đặt tạm, nghi ngút khói hương. Bà nội, bà ngoại và những người thân của cháu bé khóc ngất trên giường. Dưới sân nhà sau, bố mẹ Chi cũng đã ngất lên ngất xuống nhiều lần…

Ông ngoại bé Chi là ông Đinh Văn Vinh gắng gượng kể: “Lúc còn sống cháu nó còn gọi hung thủ là cậu Trung. Hai gia đình thân nhau là thế, tôi cũng không chút nghi ngờ, vậy mà…”. Theo lời ông Vinh, khoảng 7 giờ tối ngày 26/11, bé Chi có ra khỏi nhà khoảng 15 phút không thấy về.

Đoán cháu đi chơi ở nhà bạn cách đó khoảng 50 mét, bà ngoại cháu sang tìm, được bạn cháu trả lời cháu vừa mới ra về. Sang nhà Vũ Đức Trung (SN 1986), ở ngay sát nhà mình tìm cháu, vì thường ngày bé Chi cũng hay qua đó chơi, ông Vinh được bà Nhượng mẹ Trung bảo cháu Chi vừa về. Bà Nhượng còn nói vừa cho cháu nắm bỏng, cháu ăn xong đã về ngay.

Ông Vinh nhớ lại: “Lúc đó thái độ của 2 mẹ con nhà họ rất bình thường, vả lại 2 gia đình khá thân nhau, nên tôi chẳng chút nghi ngờ. Thằng Trung còn bảo nó quen một anh công an bên huyện Mỹ Đức, nếu cần nó sẽ nhờ anh ấy tìm giúp bé Chi…”.

Ông Vinh kể tiếp, sau khi nhờ phát thông báo tìm trẻ lạc lên loa phát thanh của thôn, hơn 9 giờ tối cùng ngày, gia đình ông Vinh nhận được một cuộc điện thoại nặc danh.

Với giọng nói nghèn nghẹt như bị bóp mũi, người đàn ông đầu dây bên kia nói với ông Vinh, đại ý rằng: Cháu ông đang ở trong tay chúng tôi, nếu ông còn muốn gặp lại cháu, đúng 10h30 tối ông phải mang 20 triệu đồng đến hòm thư Bưu điện huyện Mỹ Đức. Nói xong, kẻ lạ mặt cúp máy.

Gia đình ông Vinh ngầm báo vụ việc bị tống tiền lên CA xã, CA huyện Mỹ Đức, rồi ông Vinh gom góp số tiền 20 triệu, bọc vào giấy báo, đúng giờ hẹn có mặt tại Bưu điện Mỹ Đức. Trời mưa, rét, ông Vinh gắng đợi đến tận 3 giờ sáng hôm sau, song không thấy ai đến lấy tiền.

Đến trưa ngày 27/11, kẻ giấu mặt lại gọi đến nhà ông Vinh, dọa rằng do hôm qua ông Vinh báo CA, nên bọn chúng “phạt” ông thêm 10 triệu, thành 30 triệu, địa điểm vẫn ở chỗ cũ, và đe doạ nếu ông còn lộ ra thì sẽ “thủ tiêu” cháu bé.

Lần này, ông Vinh sợ không dám báo CA. Theo hẹn, 8h30 ngày 27/11, một mình ông đi xe máy, ôm gói tiền 20 triệu đồng ra trước Bưu điện huyện Mỹ Đức. Đứng đợi hồi lâu, ông phát hiện một thanh niên đi chiếc xe đạp, vòng qua vòng lại 2 lần, ngó vào hòm thư bưu điện, rồi phóng về phía chợ Mỹ Đức.

Ông Vinh đuổi theo hỏi, gã thanh niên nói có người ở bên Mỹ Đức nhờ đến gặp ông lấy “quà”. Ông Vinh trao bọc tiền, đề nghị bọn bắt cóc trao trả cháu gái. Rất nhanh, gã đi xe đạp đút ngay bọc tiền vào chiếc balô để ở giỏ xe, bảo ông cứ về, rồi đạp xe về hướng Chùa Hương…

Tiếp sau đó là chuỗi ngày thấp thỏm chờ đợi của gia đình ông Vinh. Khoảng 20 ngày sau, ông Vinh lại nhận được điện thoại của bọn bắt cóc. Lần này, chúng chỉ thông báo ngắn gọn đã nhận được tiền và hứa sẽ thả cháu Chi vào một dịp thích hợp (?!).

Thêm khoảng 10 ngày nữa, ông Vinh được CA huyện Mỹ Đức gọi lên nhận diện một thanh niên vừa bị bắt trong một vụ cờ bạc. Theo lời ông Vinh, hôm đó ông đã khẳng định gã thanh niên này có đặc điểm trùng khớp với gã đã đi xe đạp đến nhận 20 triệu đồng tối 27/11. Tuy nhiên, kể từ sau lần nhận diện này, gia đình ông Vinh hoàn toàn không nhận được chút thông tin nào về bé Chi.

Cho đến ngày Chủ nhật 22/5/2005 (đúng ngày rằm tháng tư âm lịch, tròn 6 tháng sau khi bé Chi bị bắt cóc), gia đình ông Vinh bất ngờ được CA tỉnh Hà Tây thông báo, họ đã bắt được kẻ đã bắt cóc cháu gái ông. Kẻ đó không ai xa lạ, chính là cậu học sinh lớp 12 trường PTTH Mỹ Đức A - Vũ Đức Trung, cậu hàng xóm ngay sát nhà ông Vinh mà bé Chi vẫn quen miệng gọi là “cậu Trung”.

Tuy nhiên, một thông tin khác đã làm gục ngã cả gia đình ông Vinh, khi cơ quan CA thông báo, theo lời khai ban đầu của Trung, bé Chi đã bị sát hại, và bị Trung cho xác vào bao tải vứt xuống sông Đáy, đoạn ngay dưới chân cầu Tế Tiêu (giáp ranh giữa 2 huyện ứng Hòa và Mỹ Đức)…

Theo lời khai ban đầu của Vũ Đức Trung, trong 2 ngày qua, CA tỉnh Hà Tây và gia đình ông Vinh đã thuê hàng chục thợ lặn tổ chức mò tìm xác bé Chi. Nhiều thanh niên trai tráng trong làng ngoài xã thương cảm với số phận đáng thương của cháu bé, cũng tự nguyện ra bãi sông lặp hụp mò tìm, song vẫn chưa có kết quả.

Cũng đã hai ngày nay, hàng trăm người dân đứng chật hai bên bờ sông Đáy cũng như trên cầu Tế Tiêu, cầu cho người ta sớm tìm thấy xác cháu bé… Nhiều tin đồn thất thiệt cũng đã loang ra, nhưng bao trùm tất cả là một nỗi xót xa cháu bé đáng thương và sự căm phẫn hành vi vô nhân tính của kẻ bắt cóc.

Trong ngày hôm qua, CA tỉnh Hà Tây đã từ chối, chưa cung cấp thông tin về vụ án, do chưa tìm thấy thi thể cháu bé. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại hiện trường, trong lúc tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Đức Trung vào chiều qua, CA tỉnh Hà Tây đã thu được chiếc dép và một số đồ trang sức trẻ em, được xác định ban đầu chính là vật dụng của bé Linh Chi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo