xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai phụ nữ kể lại giây phút bị cướp kề súng sát thái dương

Tin- ảnh: X. Danh

(NLĐO) - “Hắn bóp cò, tiếng súng vang lên tách, tách. May mắn là đạn không nổ nên giờ tôi vẫn còn ngồi ở đây trò chuyện với phóng viên”- chị Lê Thị Kim Dung, chủ cửa hàng điện thoại An Huy trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM) kể lại giây phút kinh hoàng đối mặt với tên cướp có súng chiều 20-11.

Trước khi sự việc xảy ra, chị Dung đã nghi ngờ kẻ này vì hắn vào tiệm tới 3 lần với ánh mắt láo liên.
 
img
Chị Dung kể lại giây phút đối mặt với tên cướp có súng và vết thương ở đầu
Chị Dung kể: vào khoảng 13 giờ 30 ngày 20-11, nam thanh niên vào hỏi mua điện thoại nhưng có nhiều biểu hiện rất khả nghi. Thấy bất thường, chị Dung đề nghị với người khách tên Hải đang mua điện thoại ở tiệm rằng nếu thanh niên kia có dấu hiệu lừa đảo thì anh Hải sẽ là người đứng ra cản đường để chị bắt quả tang. Nhưng không ngờ hắn quá táo tợn, rút súng đe dọa để cướp điện thoại Iphone.

“Tôi bảo là bán Iphone 5 với giá 11,8 triệu đồng thì nó trả xuống 11,7 triệu đồng. Tôi đồng ý bán. Đưa điện thoại lên nó ngắm nghía rôi bất ngờ nó rút khẩu súng trong người ra gí vào đầu người khách hàng rồi bỏ chạy ra ngoài”- chị thuật lại trong bàng hoàng.

Biết là cướp, chị Dung liền lao theo về phía đối tượng, túm được áo tên này níu lại. Ngay lập tức hắn đưa khẩu súng về phía đầu chị siết cò.

Vẫn chưa hết hoảng sợ chị Dung nhớ lại: “Hắn bóp cò tách, tách. May mắn là súng không nổ, nếu không tôi không còn được ngồi đây trò chuyện”.

Thấy cướp đe dọa em gái mình, bà Lê Thị Thúy Nga, cũng nhanh chóng chạy ra trợ giúp. Tên cướp liền dùng báng súng đánh mạnh vào đầu chị Dung liên tiếp.  Thấy hai người phụ nữ đang giằng co với một thanh niên trên tay có súng, nhiều người dân hô hoán và chạy đến trợ giúp.
 
img
Tên cướp gí súng vào vị khách (ảnh cắt từ clip)

Anh Nguyễn Minh Nhật, người trực tiếp cướp khẩu súng trên tay tên cướp kể lại: “Tôi đang ngồi uống cà phê gần đó thì nghe tiếng hô hoán “cướp, cướp” rồi thấy 2 phụ nữ đang giằng co với tên cướp. Tôi chạy đến nơi. Thấy tôi đến, hắn chỉa họng súng về hướng tôi rồi siết cò nhưng may mắn là đạn không nổ”.

Anh Nhật đã  chạy vòng sang bên cạnh, phía sau lưng tên cướp để chờ cơ hội tước khẩu súng. Lúc này, anh Nguyễn Hồng Vân, bạn của anh Nhật cũng chạy đến hỗ trợ. Sau một hồi quần thảo, cây súng trên tay kẻ cướp đã bị tước đi. Tên cướp cũng bị khống chế sau đó vài phút.

Chị Dung phải đến bệnh viện khâu 4 mũi trên trán do báng súng của tên cướp đập vào.
Được biết vào năm 2003 chị Dung cũng đã từng cùng chồng bắt một đối tượng cướp giật.
img
Cửa hàng điện thoại An Huy, nơi xảy ra vụ việc
 
Tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận tên Nguyễn Dương Hoàng Phúc (27 tuổi, quê Sóc Trăng). Hiện Phúc đang học tại khoa Thiết kế thời trang của một trường Trung cấp ở quận 9. Trước khi gây án, Phúc đã từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản.

Khẩu súng Phúc dùng để gây án bước đầu nghi là súng tự chế. Ngoài viên đạn đã lên nòng, cơ quan điều tra còn xác định Phúc mang theo bốn viên đạn chưa sử dụng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo