xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hung thủ giết người bị bắt vì tính…mê gái!

Bài và ảnh: Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau khi sát hại bé gái 13 tuổi trong đêm, 2 hung thủ đã dựng hiện trường một vụ tai nạn và thống nhất lời khai nếu cơ quan công an tìm tới. Tuy nhiên, 2 hung thủ đã không thoát tội chỉ vì cái máu... mê gái

Ngày 24-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để chuyển sang VKSND cùng cấp để truy tố Nông Văn Thực (21 tuổi, ngụ trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar) và Nông Văn Phóng (18 tuổi, ngụ xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ)

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 4- 4-2016, ông Nguyễn Văn Ch. (ngụ thôn 6B, xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) không thấy con gái là cháu Nguyễn Thị Tr. (13 tuổi) đi học về nên tổ chức đi tìm kiếm và phát hiện thi thể Tr. tại khu vực Cầu Tràn (thuộc địa bàn thôn 6B, xã Ea Siên). Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.


Thực và Phóng tả lại quá trình gây án

Thực và Phóng tả lại quá trình gây án

Qua khám nghiệm cho thấy, quần áo của nạn nhân bị ẩm ướt, áo ngực bị xắn lên, quần dài không kéo khóa, trên cơ thể có nhiều vết trầy xước phần đầu bị đánh chấn thương. Riêng bộ phận sinh dục không có dấu hiệu bị tổn thương. Mở rộng hiện trường, tại khu vực rẫy của gia đình ông Lăng Văn Trình (cách vị trí thi thể cháu Tr. khoảng 2km), cơ quan điều tra phát hiện nhiều vật dụng của cháu Tr. và 1 đoạn gỗ dài 56cm có dính máu.

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết: "Chúng tôi nhận định nghi phạm cố ý hiếp dâm nhưng không thành nên ra tay sát hại. Sau đó dựng lên hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Xác định vụ án phức tạp nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác lập chuyên án mang bí số TXG4416 do Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra làm Trưởng Ban chuyên án".

Ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn trong quá trình điều tra như khu vực xảy ra án mạng là vùng giáp ranh giữa 2 huyện, thị xã, xa khu dân cư, tình hình an ninh rất phức tạp và diện đối tượng khá rộng. Bên cạnh đó, cháu Tr. và gia đình chưa từng gây thù oán với ai để đến nỗi bị trả thù…


Chiếc xe đạp của cháu Tr. tại hiện trường vụ án

Chiếc xe đạp của cháu Tr. tại hiện trường vụ án

Trung tá Phạm Ngọc Anh, Đội phó Đội điều tra trọng án (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho hay trong quá trình tiến hành điều tra, một số cháu bé đi bắn chim cho biết khoảng 19 giờ tối 4-4 có nhìn thấy một chiếc xe máy chạy với tốc độ nhanh, không bật đèn. Trên xe có 2 người, kéo lê một vật gì đó. Còn theo một số giáo viên Trường Mầm non Hoa Ban (thị xã Buôn Hồ) chiều cùng ngày có 2 thanh niên uống rượu say xỉn, đi xe máy thể là Exciter hoặc Sirius màu trắng xanh. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã xác minh hàng ngàn chiếc xe máy.

Trong quá trình mời gọi hàng trăm người lên làm việc, cơ quan điều tra đặc biệt chú ý đến đối tượng Nông Văn Thực (21 tuổi, ngụ trú tại xã Cư Huê, huyện Ea Kar). Bởi Thực là đối tượng đã có 1 tiền án mới ra tù và là nghi can liên quan đến 1 vụ án hiếp dâm xảy ra trên địa bàn huyện Krông Pắk mà cơ quan điều tra đang thụ lý. Đặc biệt, trong quá trình thu thập thông tin về đối tượng, các điều tra viên phát hiện sau mỗi lần nhậu, Thực lại có một sở thích đi chọc ghẹo phụ nữ - phù hợp với thông tin mà các giáo viên trường mầm non cung cấp nên cơ quan điều tra đã xác định Thực là nghi can số 1. Do vậy, đã mở rộng điều tra đối tượng và xác định được Thực có người em họ có tên Nông Văn Phóng (18 tuổi, ngụ xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) - người này có đặc điểm giống như các giáo viên tại trường mầm non thông báo.

Theo Trung tá Anh, Thực và Phóng luôn tỏ ra lì lợm, luôn tìm cách che dấu tội ác của mình bằng những lý lẽ rất thuyết phục. Tuy nhiên, sau hơn 3 ngày đấu trí, đưa ra các chứng cứ không thể chối cãi, Phóng thừa nhận có đi cùng Thực nhưng lại đổ hết tội cho Thực. Biết Thực thường nghe lời vợ nên cơ quan điều tra đã mời chị Hứa Thị Sái (17 tuổi, vợ của Thực) lên làm việc và khuyên nhủ Thực nên khai nhận. Đến sáng 4-6-2016, Thực đã cúi đầu thừa nhận cùng với Phóng thực hiện hành vi giết hại cháu Tr.


Đại tá Nguyễn Văn Bôn kể lại quá trình điều tra vụ án

Đại tá Nguyễn Văn Bôn kể lại quá trình điều tra vụ án

Cả 2 hung thủ khai nhận khai nhận, sau khi nhậu xong, trên đường về nhà cả 2 phát hiện cháu Tr. đang đạp xe 1 mình nên liền rủ nhau hiếp dâm. Bị cháu Tr. phản ứng, Thực liền lấy khúc gỗ kẹp trên xe đánh 1 phát vào đầu khiến nạn nhân ngã xuống đất ngất xỉu. Sau đó, cả 2 bế cháu Tr. vào lô cà phê để thực hiện hành vi đồi bại. Vừa tới nơi thì cháu Tr. tỉnh dậy kêu cứu nên Thực tiếp tục dùng cây đánh vào đầu nạn nhân 2 nhát rồi cởi quần áo cháu Tr. để thực hiện hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, khi phát hiện nạn nhân đã ngừng thở nên cả 2 đưa nạn nhân đi dựng hiện giả 1 vụ tai nạn giao thông nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo