xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ bán dừa dạo xuống tay sát hại 2 người tình

Tin - ảnh: H.Nhung

(NLĐO) - Để chứng minh tình cảm với người tình cũ, kẻ bán dừa dạo hiếp dâm, giết người tình mới, sau đó quay lại trả thù người cũ. Sau khi bỏ trốn, tên này tiếp tục giết chết người yêu thứ ba.

Ngày 15-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Hùng (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Tháp) phạm tội “Giết người”, “Hiếp dâm”, “Cướp tài sản”. Sau phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy nhiều tình tiết liên quan đến lời khai của Hùng, những người liên quan cùng kết quả giám định chưa được làm rõ nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, năm 2012, sau khi mãn hạn tù, Hùng ở trọ tại quận Bình Tân, TP HCM, bán dừa dạo kiếm sống. Trong thời gian này, Hùng nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Hạnh. Dù gia đình chị Hạnh không chấp nhận nhưng cả hai vẫn quyết định thuê phòng trọ sống chung.

Tuy đã có vợ nhưng Hùng vẫn lăng nhăng, cặp kè với nhiều cô gái khác, trong đó có chị Nguyễn Thị Tuyết Hoa. Biết chuyện, chị Hạnh đòi chia tay, dọn đồ về nhà. Hùng nhiều lần năn nỉ nối lại tình cảm nhưng chị Hạnh không đồng ý.


Kẻ bán dừa dạo máu lạnh

Kẻ bán dừa dạo máu lạnh

Tại tòa, Hùng khai nhận để chứng minh tình cảm chân thành của mình, Hùng nói với chị Hạnh sẽ giết chết chị Hoa. Hạnh nghe xong liền mua dao, thách thức Hùng sát hại người tình.

Chiều 17-12-2013, Hùng đến nhà trọ của chị Hoa rồi gọi điện thoại báo cho Hạnh biết. Hạnh kêu em trai đóng giả xe ôm chạy đến. Hùng giả vờ thuê em của Hạnh chở mình và chị Hoa đi công việc nhưng lại lừa, đưa chị Hoa vào khu vực rừng tràm thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP HCM rồi dùng vũ lực hiếp dâm, sau đó giết chết chị Hoa. Sau khi gây án, cả hai bỏ về, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến chiều 23-12-2013, Hùng cầm búa đến nhà chị Hạnh trả thù. Vào nhà, Hùng cầm búa đánh vào đầu khiến em của chị Hạnh bất tỉnh. Chị Hạnh tri hô cũng bị Hùng dùng búa đánh ngất xỉu.

Sau khi gây án, Hùng tẩu thoát khỏi hiện trường, bỏ trốn về huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Tại chỗ mới, Hùng nảy sinh tình cảm với chị Hoàng, nhân viên một quán cà phê. Ngày 24-4-2014, tại một khách sạn quận Bình Tân (TP HCM), Hùng giết chết chị Hoàng khi chị cho rằng Hùng ăn cắp sợi dây chuyền của mình. Giết người yêu xong, Hùng giấu xác dưới gầm giường; lấy điện thoại rồi bỏ trốn đến một tháng sau thì bị công an bắt.

Dù được cấp cứu kịp thời nhưng 2 chị em chị Hạnh phải chịu mức thương tật 61% và 22%.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo