xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ đoạt mạng người...vuốt tóc được trả tự do tại tòa

Quốc Chiến

(NLĐO) - Đang nổi nóng vì nghĩ chủ quán hủ tiếu chửi mình, Trung nhìn thấy một người khách vuốt tóc liền đánh tới tấp rồi đâm chết.

Ngày 28-6, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Trung (29 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) 8 năm 3 tháng 12 ngày tù về tội "Giết người".

Do án tù bằng thời gian tạm giam nên tòa tuyên bố bị cáo Trung được trả tự do ngay tại phiên tòa.

Kẻ đoạt mạng người...vuốt tóc được trả tự do tại tòa - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Hữu Trung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 ngày 12-3-2009, sau khi làm việc tại công trình xây dựng nhà, Trung ở lại uống rượu với chủ nhà. Đến 22 giờ cùng ngày, trên đường về nhà, Trung ghé quán hủ tiếu ở khu vực cầu Đồng (phường Thạnh Lộc, quận 12) để mua về. 

Do phải đợi chờ lâu, Trung nổi nóng với chủ quán khiến hai bên lời qua tiếng lại. Sau khi mua hủ tiếu, Trung định phóng xe đi thì nghe thấy những tiếng xì xào. Nghĩ chủ quán chửi mình, Trung xuống xe rồi nhặt cây gậy tầm vông lao vào quán. Thấy vẻ hung hăng của Trung, nhiều khách đang ngồi ăn bỏ chạy.

Dù vậy, anh Trần Hùng Hiếu (quê Quảng Ngãi) vẫn ngồi ăn hủ tiếu và đưa tay lên vuốt tóc. Trung thấy chướng mắt liền hỏi: "Sao ông anh vuốt tóc?", anh Hiếu chưa kịp trả lời đã bị Trung cầm gậy đánh tới tấp khiến anh bỏ chạy. 

Khi được căn ngăn, Trung bỏ cây rồi cầm dao đuổi theo đâm anh Hiếu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng cũng tử vong sau đó vài ngày.

Trước đó, TAND TP HCM nhiều lần mở phiên tòa xét xử nhưng bị cáo Nguyễn Hữu Trung có biểu hiện lơ ngơ, thần kinh bất thường nên đã hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Sau một thời gian điều trị bắt buộc, tâm thần của Trung đã ổn định, không cần thiết phải điều trị bắt buộc và nhận thức được hành vi nên vụ án được đưa ra xét xử lại..

Tại phiên tòa hôm nay, Trung vào phòng xử với vẻ mặt ngớ ngẩn. Khi đứng trước vành móng ngựa, tất cả những câu hỏi của HĐXX, Trung đều trả lời: "Không biết, không nhớ". Do bị cáo nhận thức được hành vi nhưng không thể nhớ và khai về nội dung vụ án, HĐXX phải xét xử dựa vào lời khai trong hồ sơ vụ án và lời khai của nhân chứng tại tòa.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo có tiền sử bệnh tâm thần, gia đình bị hại xin bãi nại, gia đình bị cáo đã bồi thường 1 phần cho phía gia đình bị hại, bị cáo ăn năn hối cải,... nên tòa quyết định tuyên bị cáo 8 năm 3 tháng 12 ngày tù..

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo