xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kẻ giết con chủ nhà hàng Thảo Nguyên Xanh lãnh án tử

Tin-ảnh: Kh.Miên

(NLĐO) - Ngày 19-9, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên tử hình đối với Trần Công Chơn (SN 1990, ngụ Bình Chánh) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.


Cùng hai tội danh trên, Trần Công Chất (SN 1990) lãnh 22 năm tù; Hồ Lê Minh Lộc (SN 1995, ngụ Tân Phú) lãnh 16 năm tù.

Liên quan đến vụ án, HĐXX còn xử phạt Nguyễn Thị Yến Tuyết (SN 1987, ngụ Bình Chánh) 1 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”; tổng hình phạt là 2 năm tù giam.
 
img
Chơn, Chất, Lộc, Tuyết (từ trái qua) nghe tuyên án

Chơn, Chất là hai anh em sinh đôi. Giữa Chơn và Tuyết có mối quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Cả ba đều là nhân viên nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh (huyện Bình Chánh) do ông Lê Minh Tùng làm chủ.

Khoảng tháng 5-2011, nhà hàng đóng cửa tạm ngưng hoạt động nên anh Lê Minh Tâm (con ông Tùng) ở lại trông coi, quản lý tài sản.

Do không có việc làm, không có tiền tiêu xài và trả tiền thuê phòng trọ nên khoảng 21 giờ ngày 8-8-2011, Chơn mượn xe của Tuyết rồi rủ Chất và Hồ Lê Minh Lộc (bạn của Chơn) đi trộm tài sản ở nhà hàng Thảo Nguyên Xanh.

Tuy nhiên, trên đường đi, xe bị bể bánh nên cả nhóm thay đổi kế hoạch, quyết định giết anh Tâm để cướp tài sản vì sợ việc lấy trộm đồ bị phát giác.

Đến trước cổng nhà hàng, Chơn điện thoại cho anh Tâm xin ngủ nhờ và được đồng ý. Lợi dụng lúc anh Tâm mê chơi game ở bàn vi tính, Chất và Lộc từ phía sau giữ tay anh Tâm để Chơn bóp cổ, dùng dây điện siết cổ nạn nhân đến bất tỉnh.

Tưởng anh Tâm đã chết, cả nhóm khiêng xác nạn nhân vứt ở bồn cây xi măng dùng để đặt chậu kiểng phía bên hông nhà hàng.
 
Thấy đầu anh Tâm còn gác trên thành bồn, Chơn dùng chân đạp mạnh 2 cái vào đầu để xác lọt xuống phía trong bồn, dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong.

Sau đó, cả ba dùng tấm khăn trải bàn đậy xác anh Tâm lại rồi đậy nắp bồn, khiêng chậu kiểng đặt tại vị trí cũ.
 
img
Người nhà hai anh em sinh đôi khóc ngất khi nghe HĐXX tuyên án

Phi tang xong, cả ba vào nhà lấy 2 dàn máy vi tính, một xe máy cùng 300.000 ngàn đồng và một điện thoại rồi bỏ trốn.

Số tài sản cướp được, cả ba đem bán được 3,2 triệu đồng rồi giao tất cả cho Tuyết để lo chi tiêu. Riêng chiếc điện thoại, Lộc đem bán được 110.000 đồng và cất giữ, tiêu xài riêng.

Đến ngày 13-8, khi biết xác của anh Tâm bị phát hiện thì cả ba báo cho Tuyết biết rồi cùng nhau bỏ trốn về nhà bà ngoại Chơn ở Tiền Giang.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo