Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khám phá nhanh vụ sát hại nữ sinh viên

Theo THANH HÙNG (Đặc san Công an TPHCM)

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, thấy nạn nhân đã chết, hắn liền cướp sợi dây chuyền, đôi bông tai, chiếc nhẫn và vòng đeo tay bằng vàng 18k rồi kéo xác nạn nhân xuống mé rạch móc bùn chôn. Gây án xong, tên Phụng đem vàng về nhà cất giấu, sau đó tắm rửa lên ngồi xem tivi.

Trừ Thị Diệu (SN 1990, thường trú ấp Quí An, xã Hoà Lợi, huyện Thạnh Phú) là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Cần Thơ, đang trong mùa nghỉ hè về quê ở nhà cha ruột là ông Trừ Văn Bổ.
 
Theo gia đình nạn nhân cho biết Diệu là người con ngoan hiền, chăm học. Cả ấp Quí An chỉ có Diệu là con gái duy nhất thi đậu vào đại học, Diệu ít giao du với bạn bè trong xóm và gia đình cũng chưa thấy Diệu có bạn trai.
 
Vào khoảng 19 giờ 10 ngày 29-7-2010, Diệu đội nón lá và cầm đèn pin đi sang ao cá của ông Nguyễn Văn Lũy, cách nhà cô gần 100m. Đến 20 giờ gia đình không thấy Diệu quay về nên tri hô, cùng bà con xung quanh tổ chức tìm kiếm và phát hiện chiếc áo ngực nổi trên mặt ao cá, một đôi dép, một nón lá và chiếc đèn pin trên phần đất nhà ông Lũy. Gia đình xác định những vật đó là của Diệu.
 

img



img
Thủ phạm Nguyễn Văn Minh Phụng và hiện trường vụ án


Đến 11 giờ trưa hôm sau, ông Bổn phát hiện xác của Diệu được chôn ở mé rạch Cái Răng Cạn, thuộc phần đất của ông Đinh Văn Hưởng cách nhà nạn nhân khoảng 200m. Kết quả khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều khả năng kẻ gây án đã hiếp dâm nạn nhân rồi giết chết để bịt đầu mối.

Trong lúc các mũi trinh sát đang tiến hành xác minh thu thập tài liệu chứng cứ thì nhận được một nguồn tin quan trọng từ một đội viên dân phòng của xã Hoà Lợi, phát hiện đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Minh Phụng (SN 1991, ngụ cùng ấp với nạn nhân) đang bỏ trốn.
 
Ngay lập tức một mũi trinh sát sang tỉnh Trà Vinh đón lõng tại nhà bạn gái của đối tượng, lực lượng còn lại cùng với công an địa phương và hơn 100 người dân tổ chức vào các rừng mía quyết bắt cho được hung thủ. Gần 5 giờ đồng hồ lùng sục trong các vườn mía, cuối cùng trinh sát cũng tóm được nghi can.
 
Nguyễn Văn Minh Phụng khai nhận: khoảng 19 giờ ngày 29-7-2010, sau khi đi uống rượu trên đường về thấy Diệu đang đi sang ao cá gần nhà ông Lũy nên nảy sinh ý định giết Diệu để chiếm đoạt tài sản. Hắn liền đi theo phía sau và bất ngờ bóp miệng và vật nạn nhân té xuống ao nước phía sau chuồng heo nhà ông Lũy.
 
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, thấy nạn nhân đã chết, hắn liền cướp sợi dây chuyền, đôi bông tai, chiếc nhẫn và vòng đeo tay bằng vàng 18k rồi kéo xác nạn nhân xuống mé rạch móc bùn chôn. Gây án xong, tên Phụng đem vàng về nhà cất giấu, sau đó tắm rửa lên ngồi xem tivi.
 
Khi nghe mọi người tri hô và tổ chức truy tìm Diệu thì Phụng cũng tham gia và là người tìm ra chiếc áo ngực mà chính y đã vứt xuống ao trước đó. Ngày 2-8-2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Văn Minh Phụng về tội danh “giết người, hiếp dâm, cướp tài sản”.
   
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo