Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Khi bị cáo giả ngây

H.Hiếu

Trong phiên tòa xét xử Nguyễn Tuấn Khanh và đồng bọn mua bán ma túy, bị cáo Lưu Trung Dũng (bị kết án 7 năm tù) khai nhận, Dũng chỉ là người giao thuốc lắc cho Phạm Đoàn Đăng Vinh, được trả công 1,5 triệu đồng/tháng; nếu ngày nào bán được nhiều sẽ được cho thêm

Hỏi Dũng có biết tác hại của ma túy không, Dũng trả lời gọn lỏn: “Dạ, không biết”. “Bị cáo đã 35 tuổi, đâu phải là con nít mà không biết?”. Dũng tỉnh bơ: “Trước đây bị cáo đi làm mướn tối ngày, đâu có thời gian theo dõi tin tức để biết tác hại của ma túy đâu, thưa quý tòa”.

Không chịu thua kém “đồng nghiệp”, bị cáo Nguyễn Hoàng Hùng khai, do thường xuyên đi chơi ở các vũ trường nên quen biết với các đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lắc. Chủ tọa hỏi: “Bị cáo làm công nhân lãnh một tháng bao nhiêu tiền?”. Hùng thật thà: “Dạ, 450.000 đồng”. “Vậy tiền đâu để đi vũ trường hoài vậy?”. “Dạ, bị cáo được bạn mời dự sinh nhật”. Tất nhiên, nghe thế thôi ai cũng hiểu, chính vì đua đòi nhưng không có tiền, Hùng đã tham gia mua bán thuốc lắc để rồi phải trả giá bằng 8 năm tù. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo