Tội ác dã tâm
Vì không chịu nổi cuộc sống bán thân và bị giam cầm trong nhà trọ, đến ngày 29-8-2008, L. và P. trốn về nhà. Bà Châu và Khanh cùng một nhóm người lạ mặt tức tốc trở về nhà và dùng áp lực để bắt buộc L. và P. trở lại TP tiếp tục bán dâm. Bị hàng xóm can thiệp, bà Châu và Khanh bỏ đi kèm theo lời đe dọa sẽ cho người về “thanh toán” cả nhà. Quá uất ức, L. và P. cùng với cha là ông T. tố cáo đến xã Tân Bình và nhiều cơ quan chức năng ở huyện Phụng Hiệp, nhưng không được giải quyết. Lo sợ 2 con gái của mình tiếp tục bị bắt đi, ông T. đã gửi con ra tận Bình Định. Khi Báo NLĐ nhận được đơn kêu cứu của ông T. và có bài phản ánh, Công an TP Cần Thơ nhanh chóng vào cuộc điều tra và thu thập chứng cứ. Thấy bị động, bà Châu và Khanh bỏ trốn bằng cách thay đổi chỗ trọ. Theo lời ông T., trong quá trình công an điều tra, Khanh nhiều lần gọi điện về nhà yêu cầu ông bãi nại. Ông T. không đồng ý thì Khanh đe dọa sẽ cho người tính sổ. Những lần sau đó, một số đối tượng lạ mặt đã gọi điện và tìm đến nhà gặp ông T. để “hỏi thăm”.
Nhiều lần lực lượng điều tra khoanh vùng nơi lẩn trốn của bà Châu và Khanh thông qua số điện thoại di động họ đang sử dụng, nhưng không thể tiếp cận được vì cả hai liên tục thay đổi chỗ ở và số điện thoại. Khanh thay tên đổi họ khi mướn chỗ ở mới. Ngay cả khi được mời lên làm việc, một chủ DNTN ở TP Cần Thơ (người tình của Khanh) cũng chẳng biết rõ về lai lịch của người yêu mình.
Sang Campuchia lẩn trốn
Sau hơn 2 tháng củng cố hồ sơ và chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã đối với bà Châu và Khanh. Đến tối 30-12, lực lượng Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) bắt giữ 2 mẹ con dã tâm này khi họ đang lẩn trốn tại xã Phước Thái, huyện Long Thành.
Làm việc với Cơ quan Điều tra, bà Châu và Khanh thừa nhận đã ép buộc L. và P. lên TP Cần Thơ để đưa đến các khách sạn bán dâm nhiều lần. Khanh cũng khai đã bỏ nhà lên TP Cần Thơ làm gái mại dâm từ 7 năm qua. Ngoài ra, 2 mẹ con này cũng cho biết sau khi sự việc bị bại lộ, họ đã cùng nhau bàn kế hoạch qua cửa khẩu Mộc Bài để sang Campuchia trốn. Tại đây, Khanh làm nghề “nhún nhảy” tại một sòng bạc để kiếm tiền bo của khách. Một thời gian sau, do không có giấy tờ tạm trú nên bà Châu và Khanh phải di chuyển về Long Thành. Về phần ông T., khi nhận được thông tin vợ và con gái của mình bị bắt giữ, ông chỉ trả lời: “Công lý đã trả lại công bằng cho 2 đứa con gái nhỏ của tôi”.
Vụ việc được phát hiện nhờ thông tin trên Báo NLĐ Trao đổi với chúng tôi vào chiều 31-12, lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khẳng định đây là vụ án rất phức tạp. Cũng nhờ từ thông tin trên Báo NLĐ, Cơ quan Điều tra mới biết được vụ việc và nhanh chóng vào cuộc. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục làm việc với bà Châu và Khanh để lần ra tông tích của 2 “đại gia” ở Sóc Trăng và TPHCM đã mua trinh L. và P. thông qua 2 mẹ con bà Châu. |
Bình luận (0)