icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh

Biên Thùy - Hoàng Dũng

Đến 5 giờ 12 phút ngày 17-1, kẻ bắt cóc con tin bị khống chế. Anh ta và cô gái con tin được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu do ngạt hơi cay

img
Lựu đạn cay đã làm hung thủ Nguyễn Văn Minh ngất khi chưa kịp nổ súng. Các chiến sĩ đặc công đã kịp đột nhập vào căn phòng trên tầng 3 nhà nghỉ Như Phước và đưa hung thủ ra ngoài - Ảnh: Đình Toàn (Tuổi Trẻ)



Ngày 17-1, thượng tá Mai Xuân Nghĩa, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 4, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (SN 1988, quê Sơn Thủy, Lệ Thủy - Quảng Bình; trung sĩ tiểu đội trưởng thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 đóng ở Cam Lộ - Quảng Trị) về các hành vi: Chiếm đoạt, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép và bắt giữ người trái pháp luật.


Minh chính là người đã khống chế em Trần Thị Thu Trang (SN 1994, học sinh lớp 10B7 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ - TP Huế) làm con tin và xả súng trong nhà nghỉ Như Phước ở đường Cao Xuân Dục - TP Huế trong đêm 16-1 làm kinh động cả khu vực (Báo NLĐ đã thông tin).

img
Lực lượng đặc nhiệm sau khi giải cứu thành công nữ sinh bị Nguyễn Văn Minh bắt cóc làm con tin.Ảnh: B.Thùy 

Nạn nhân hoảng loạn


Sau nhiều lần thuyết phục không thành, lúc 4 giờ 50 phút ngày 17-1, lực lượng đặc công đã phá vỡ cửa kính căn phòng trong nhà nghỉ nơi Minh cố thủ, ném vào 2 quả lựu đạn cay. Đến 5 giờ 12 phút, Minh đã bị khống chế. Anh ta và cô gái con tin đã được đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu do ngạt hơi cay.


Sau một đêm căng thẳng, náo loạn, sáng 17-1, TP Huế bình yên trở lại sau khi lực lượng chức năng giải thoát con tin thành công. Lực lượng chức năng vẫn kiểm soát chặt chẽ khu vực xung quanh Bệnh viện Huế, nơi Thu Trang đang điều trị. Hầu như không có ai ngoài người nhà Thu Trang được tiếp xúc với em.

Người nhà Thu Trang cho biết sức khỏe của em đã hồi phục tốt. Trước khi bị Minh khống chế, Trang xin phép gia đình đi chơi cùng các bạn. Qua đêm không thấy Trang về, gia đình đi tìm nhưng không ngờ em bị bắt cóc.

Theo các bác sĩ, do Trang bị khống chế nhiều giờ liền nên tinh thần còn hoảng loạn, cần tiếp tục theo dõi.


Cùng ngày, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã quyết định thưởng nóng cho lực lượng phá án.


Đã được cảnh báo


Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân dẫn đến hành vi bắt cóc và xả súng trong nhà nghỉ của Minh xuất phát từ mối tình với chị Lê Thị G.H, SN 1989, ngụ tại phường An Tây - TP Huế.


Minh là con thứ ba trong một gia đình làm nông có 4 anh em trai. Sau khi học hết lớp 9, Minh được gửi vào học nghề mộc tại TP Đông Hà - Quảng Trị và sau đó nhập ngũ. Trong thời gian tại ngũ, Minh quen chị H. qua thư từ, điện thoại, chat...


Minh ít khi vào Huế thăm H. mà chỉ liên lạc qua điện thoại. Trước đêm xảy ra vụ xả súng khoảng một tháng, Minh nói với gia đình sẽ cưới H. và nhờ cha mẹ vào thưa chuyện với nhà gái.

Cha chị H. cho biết khi Minh cùng gia đình mang trầu cau vô Huế bàn chuyện trăm năm của anh ta với H., bên ông vẫn tiếp đãi bình thường. Tuy nhiên, sau khi suy xét, thấy cả H. và Minh đều chưa có việc làm ổn định, gia đình ông chưa đồng ý và trả lại trầu cau cho nhà Minh.


Chỉ huy Sư đoàn 968 đóng quân ở Quảng Trị cho biết sẽ xử lý trường hợp Nguyễn Văn Minh theo kỷ luật quân đội.

Buồn chán nên trưa 16-1, Minh lén lấy khẩu súng AK cùng hơn 30 viên đạn của đơn vị vào Huế tìm gặp người yêu.

Phát hiện Minh không có ở đơn vị, đồng đội đã báo cho gia đình anh ta phối hợp tìm kiếm, đồng thời báo cho gia đình chị H. cảnh giác.

Vừa đến Huế, Minh tìm ngay đến khách sạn Huế Queen ở đường Trần Quang Khải, nơi chị H. làm việc. Linh tính có chuyện không hay, H. nhờ bảo vệ nói với Minh là chị đã về nhà. Minh liền rời khách sạn tìm về nhà H..

Không gặp được H., Minh đã gây gổ với gia đình chị. Gia đình chị H. đã báo cho công an phường nhờ can thiệp. Khi lực lượng công an đến yêu cầu giao súng, Minh không chịu.

Trong lúc giận dữ, Minh chạy ra đường dùng súng khống chế một người đạp xích lô yêu cầu chở đến nhà nghỉ Như Phước.


Ông Đinh Như Phước, chủ nhà nghỉ Như Phước, cho biết lúc xích lô chở Minh tới, thấy anh ta cầm súng nên ông từ chối không cho thuê. Minh quay ra, đi vào hẻm gần đó và bất ngờ nổ súng chỉ thiên rồi kéo một cô gái trẻ, tức Thu Trang, từ một tiệm may đưa đến nhà nghỉ Như Phước. Lúc đó, tại quầy lễ tân chỉ có anh Hoàng, con trai ông Phước. Thấy Minh cầm súng vào, Hoàng sợ hãi bỏ trốn.

Theo điện thoại hướng dẫn của cha, Hoàng tìm cách trèo qua cửa sổ thoát ra ngoài. Minh khóa ngay cửa nhà nghỉ, lên thẳng tầng 3 rồi xả súng, gây ra sự việc như đã nêu.

Sốc vì chuyện yêu đương


Sáng 17-1, phóng viên Báo NLĐ đã có mặt tại gia đình Nguyễn Văn Minh ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy - Quảng Bình. Bà Nguyễn Thị  Bình, mẹ Minh, ở Huế chưa về.

Cha Minh, ông Nguyễn Đức Ban, cho biết trước khi xảy ra vụ việc, Minh có về thăm nhà và tỏ ra rất bình thường. Sau đó, ngày 15-1, Minh điện thoại về gia đình báo 10 ngày nữa sẽ ra quân và sẽ nhờ bạn đưa về nhà. Minh có nguyện vọng sau khi ra quân sẽ học lái xe và ông Ban đã mua hồ sơ làm thủ tục cho con học lái xe ở Huế.


Theo nhận định của ông Ban, có thể Minh bị sốc vì chuyện yêu đương nên không làm chủ được mình. Ông Ban xác nhận Minh có yêu một cô gái ở Huế. Vợ chồng ông đã vào đặt lễ trầu cau nhưng gia đình cô gái đã trả lễ.

H.Hà

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo