Phạm Văn Cảnh (bìa phải) cùng những mảnh đinh có thể giết người
Trước đó, chiều ngày 13-2, các “hiệp sĩ” CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (Bình Dương) bắt nóng Phạm Văn Cảnh lúc đang chuẩn bị rải đinh trên Quốc lộ 13 (xã Thới Hòa, huyện Bến Cát).
Qua kiểm tra, các “hiệp sĩ” phát hiện trong chiếc xe máy do Cảnh điều khiển có hơn 200 miếng sắt cắt nhọn đầu.
Tại tiệm sửa xe Thuận Phát do Cảnh làm chủ, ngay khi phát hiện bóng dáng lực lượng chức năng, vợ Cảnh là Bùi Thị Nga đã nhanh chân leo lên gác xép, quăng 2 chiếc kềm cắt sắt qua lỗ thông gió xuống sân nhà bên cạnh nhưng đã bị thu giữ.
Theo ông Nguyễn Văn Nam, Viện phó VKSND thị xã Thủ Dầu Một, tội danh mà các cơ quan tố tụng huyện Bến Cát cũng như thị xã Thủ Dầu Một truy tố “đinh tặc” là phù hợp, không thể ghép theo tội danh “cố ý giết người” vì đối tượng rải đinh không có động cơ, mục đích giết người. Tuy nhiên, dư luận cho rằng tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” sẽ dẫn đến án phạt không đủ sức răn đe những kẻ kiếm tiền bằng hành vi đê hèn, ác độc.
Bình luận (0)