Theo đó, Dương và vợ thuê phòng trọ nằm trên tỉnh lộ 10, khu phố 6 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân - TPHCM) để ở cùng em vợ và dì út của vợ là chị Nguyễn Thị Út Sang (SN 1983). Khoảng 5 giờ ngày 19-10, vợ gọi Dương dậy đi làm, nhưng Dương không thức và tiếp tục ngủ.
Nguyễn Văn Dương, kẻ đã giết rồi hiếp dâm dì vợ và đem xác về tỉnh Tiền Giang để phi tang.
Khoảng 1 giờ sau, Dương thức giấc. Lúc này, trong phòng trọ chỉ có chị Sang và Dương. Hắn hỏi mượn chị Sang 50.000 đồng nhưng không được liền dọa: “Không cho mượn cũng lấy”. Chị Sang chửi Dương rồi vào phòng thay quần áo đi làm. Dương lấy con dao đứng chờ trước cửa phòng rồi kề dao vào cổ khống chế.
Chị Sang bỏ chạy, Dương chạy theo đè chị xuống nền gạch bóp cổ cho đến chết rồi hiếp dâm. Sau đó, hắn lục ví chị Sang lấy hơn 1,3 triệu đồng, rồi ra chợ Bà Hom (Q.6) mua một thùng xốp đặt xác chị Sang vào, dán băng keo kín rồi thuê xe ra bến xe miền Tây mua vé về Châu Đốc (tỉnh An Giang).
Đi ngang trạm thu phí cầu Mỹ Thuận, thấy cù lao thuộc xã Tân Hội (TP Vĩnh Long), Dương bảo tài xế cho xuống và đón 2 xe ôm, 1 chở Dương, 1 chở thùng xốp. 2 tài xế xe ôm là Hồ Văn Trung và Lý Trí Cường đã chở Dương tới bến đò Bất Cựu (xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang). Khi đò sang đến bờ bên kia, Dương yêu cầu 2 anh xe ôm tiếp tục chở hắn đi thêm gần chục cây số nữa rồi bỏ thùng xốp đựng xác chị Sang xuống ven đường.
Do thấy khả nghi, trong khi anh Cường chở Dương ra trạm thu phí, anh Trung cùng một người dân gần đó mở thùng xốp ra. Mọi người hốt hoảng vì thấy xác người bên trong, liền báo ngay cho Công an huyện Cái Bè.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
Bình luận (0)