Một thanh niên đang ngồi công viên tâm sự với vợ sắp cưới bị chém chết một cách oan nghiệt dù anh không gây thù, chuốc oán với ai…. Những người vợ, người mẹ của các nạn nhân đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng và đau đớn với cái chết của người thân. Nhiều người tự hỏi “Sao lại có nhiều cái chết “lãng xẹt” đến vậy?”
Hiện trường vụ anh Nguyễn Duy Cường bị một sát thủ đâm chết giữa trưa tại công viên. Ảnh: S.Mai
Những cái chết… “vô duyên”
Chuyện xảy ra mới nhất vào đêm cuối tháng 2 mới đây. Do bị người khác đòi lại chỗ ngồi đã “xí” trên xe mà tên Lê Văn Tên (tự Hai Bảnh) sinh năm 1958, ngụ tại ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã kêu người nhà ra “giải cứu”.
20 tên phục kích đợi đến 11 giờ đêm cầm dao, chặn xe 53M-4795 chạy tuyến TPHCM-Cà Mau để truy sát người của xe này. Khi đến địa phận ấp Long Hòa, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, các đối tượng này liền ra tay xử anh Hồ Văn Sáu (Đồng Nai), người dám lên tiếng đòi lại ghế của mình, từ chiều.
Một nhân chứng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại: “Cảnh tượng y như phim xã hội đen… Một số tên chạy xe máy ở dưới chặn đầu xe lại. Một số ùa lên cùng với các tên đã lên xe trước đó, cầm dao chém chết tại chỗ một anh. Chưa hết, tụi nó cũng chém luôn cả tài xế và phụ xế, rồi thản nhiên chở nhau đi. Trên xe ai cũng khiếp vía, không dám nhúc nhích…”
Lâu nay cứ nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trong phim hay giang hồ thanh toán nhau, vậy mà nó lại diễn ra tại một vùng quê với những “hai lúa” vốn hiền lành, chân chất.
Nhắc đến truy sát, người dân ở hẻm 622 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình vẫn còn hãi hùng như chuyện vừa mới xảy ra vào hôm qua. Ngày 2-4-2008, do biết đàn em bị người dân truy đuổi khi đang cướp của người khác, tên Đặng Quốc Đạt đã cầm đầu một đám đàn em quay lại trả thù người dân ở hẻm.
Một người dân giấu tên ở đây thảng thốt kể lại: “Cả bọn cầm mã tấu trên tay đi vào hẻm, xoay vòng vòng như ở chốn không người, rồi gặp ai chém nấy. Đầu tiên, chúng chém một em bé. Thấy một nhóm ngồi nhậu trên đường, chúng lao vô chém.
Sau đó, cả nhóm đến nhà anh Trịnh Xuân Tâm. Một tên đứng ngoài canh, rồi cả bọn cùng vào, xả mã tấu xuống, chém anh xối xả. Chỉ đến khi anh gục tại chỗ, tụi nó mới thản nhiên bỏ đi…Cả xóm sợ đến nỗi sau gần 2 giờ bọn chúng bỏ đi, mọi người mới dám xúm lại phụ vợ anh Tâm đưa anh vào bệnh viện. Ai cũng sợ bọn chúng lại tiếp tục quay lại trả thù…Mà đứa nào cũng trẻ măng, sao chúng lại lạnh lùng và mất hết nhân tính vậy chứ !”
Giết người máu lạnh!
Giành chỗ ngồi, trả thù…mà giết người đã là không thể tha thứ, có những kẻ giết người chẳng vì lý do gì càng đáng sợ hơn. Đó là trường hợp của anh Nguyễn Duy Cường (31 tuổi). Ngày 4-3, khi đang ngồi trò chuyện cùng vợ sắp cưới tại hồ Goong, công viên Nguyễn Tất Thành, TP Vinh, anh đã bị một tên côn đồ đâm chết ngay tại chỗ.
Người thân khóc thương cho cái chết oan nghiệt và đầy bất ngờ của anh Cường. Ảnh: Sao Mai
Chị Đinh Thị Hiền, người yêu của anh, kể lại trong tiếng nấc nghẹn: “Xưa nay anh vốn hiền lành, không có mâu thuẫn với ai…Lúc đang ngồi nói chuyện với em bỗng có một thanh niên lại đá anh Cường. Anh Cường chưa kịp có phản ứng gì tên này lại đá tiếp rồi gây sự. Em vừa mới xô hắn ra thì hắn đã rút dao, chém xuống người anh Cường… Máu trên người anh tuôn ra xối xả…Vài phút sau thì anh tắt thở trên tay em…”.
Tích tiểu thành …đại ca
Theo nhận xét của nhiều người, án tử hình dành cho tên Đặng Quốc Đạt dường như cũng chưa đủ để răn đe các tên côn đồ khác nên nhiều vụ truy sát lạnh lùng và tàn nhẫn vẫn xảy ra ở khắp nơi. Theo các nhà tâm lý học, nguyên nhân của những vụ giết người không gớm tay này là tột đỉnh của sự bực dọc, dẫn đến hành vi rối loạn tâm lý mà chính các đương sự cũng không biết.
Những tác động của không khí, môi trường, áp lực công việc, không được đối xử công bằng, cơ chế trói buộc…. cùng với sự rối loạn của các quy chuẩn, sự xuống cấp của đạo đức … đã làm nhiều người bị stress nặng.
Chính những căng thẳng, bực dọc trong đời sống thường ngày bị dồn nén lâu ngày đã phát tiết ra việc các đối tượng cướp đi mạng sống của người khác trong tích tắc mà không hề suy nghĩ.
Phải ngăn ngừa mầm mống của tội ác |
Bình luận (0)