icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lá thư tay giả mạo và câu chuyện của Bộ trưởng Đỗ Trung Tá

Theo SGPO

Không chỉ sử dụng thư tay của Phó Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Trọng Hỷ để đến làm việc tại VNPT, Nguyễn Lâm Thái còn làm giả một thư tay của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu với “đích ngắm” là Công ty Viễn thông Quân đội –Viettel.

Còn trước khi có chuyện Chủ tịch HĐQT VNPT Vũ Văn Luân chỉnh sửa maket bảng hiệu quảng cáo cho Nguyễn Lâm Thái, chính Bộ trưởng Bộ BC-VT cũng đã từng một lần làm việc này...

Lá thư tay giả mạo và bức ảnh ghép

Ngay khi Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn bị bắt, ngoài lá thư tay của ông Nguyễn Trọng Hỷ, bản maket bảng quảng cáo có bút tích của ông Vũ Văn Luân, công văn 6305/GCTT của VNPT bị Thái “phù phép”..., phóng viên SGGP còn có bản sao một lá thư tay của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Lá thư tay này đề ngày 26-9-2003 và gửi cho ông Hoàng Anh Xuân – Giám đốc Viettel. Nội dung lá thư giới thiệu “đ/c Thái , đ/c Quý ở ban tổ chức dịch vụ quảng cáo SEA Games 22” đến Viettel để làm quảng cáo giới thiệu dịch vụ điện thoại 178 với các đoàn thể thao và khách quốc tế trong thời gian diễn ra SEA Games 22...

Để xác minh lá thư này, phóng viên SGGP đã liên lạc và có buổi làm việc tại nhà riêng của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu. Sau khi xem bản sao lá thư, tướng Hiệu đã khẳng định đây là lá thư giả mạo.

Thứ nhất, mẫu giấy để viết thư tay không đúng với mẫu của Thượng tướng vẫn dùng. Thứ hai, chữ trong lá thư đẹp hơn nhiều so với chữ của Thượng tướng. Thứ ba, chữ ký dù đã cố nhái theo, nhưng vẫn không giống được. Tướng Hiệu cũng khẳng định không quen biết gì Nguyễn Lâm Thái và chưa từng giới thiệu ai qua Viettel để làm dịch vụ quảng cáo.

Liên quan đến chi tiết “đ/c Quý”, tướng Hiệu cho biết mình có một người anh nuôi tên là Nguyễn Văn Quý, hiện đang làm ở Công ty Môi trường đô thị Hà Nội.

Trước dịp SEA Games 22, ông Quý có tới nhờ giới thiệu với ông Xuân (Viettel) để làm việc gì đó, nhưng tướng Hiệu đã không làm. Để tìm hiểu rõ hơn về chuyện này, chiều 10-7, phóng viên SGGP đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Văn Quý. Ông Quý thừa nhận quen biết Nguyễn Lâm Thái từ cuối năm 1999, đầu 2000, qua sự giới thiệu của một người bạn thời bộ đội, nhưng không hề có chuyện làm ăn với Thái.

Ông Quý cũng cho biết, vào khoảng giữa năm 2001, đã đưa Nguyễn Lâm Thái đến nhà riêng của tướng Hiệu một lần, nhưng đó chỉ là chơi xã giao và cũng không giới thiệu Thái là ai, nên tướng Hiệu hoàn toàn không biết Thái! Ông Quý kể lại rằng, sau nhiều lần tiếp xúc với Thái, thấy Thái có nhiều biểu hiện khoe khoang các mối quan hệ với lãnh đạo các ngành, tiêu xài tiền phung phí và ăn chơi trác táng... nên ông không quan hệ nữa.

“Thái có rất nhiều thư tay các loại và thường khoe các bức ảnh mình ghép với nhiều người nổi tiếng...” – ông Quý nói. Khi SEA Games 22 sắp diễn ra, Thái đã gọi điện cho ông Quý mời về cùng làm việc và đề nghị ông Quý nhờ tướng Hiệu giới thiệu đến Viettel. Sau đó, theo lời ông Quý, ông có nói với tướng Hiệu về vấn đề này, nhưng tướng Hiệu không đồng ý giới thiệu. Từ đó, Thái không liên lạc với ông Quý nữa. Và ông Quý cũng cho biết hoàn toàn không biết gì về lá thư giả mạo này (trước khi gặp phóng viên SGGP).

Vậy Nguyễn Lâm Thái có đưa lá thư tay giả mạo đó đến “tiếp thị” ở Viettel không? Trao đổi với SGGP chiều 10-7, Đại tá Hoàng Anh Xuân – Giám đốc Viettel khẳng định: chưa bao giờ nhận được lá thư tay có nội dung như vậy và cũng chưa từng gặp Nguyễn Lâm Thái!

Ông Xuân khẳng định rằng, Viettel không hề có chuyện “làm ăn” gì với Nguyễn Lâm Thái và đồng bọn. Tuy nhiên, ông Xuân cũng cho biết thêm, Thái đã rất nhiều lần đến Viettel để “tiếp thị” về làm bảng quảng cáo và bán hệ thống camera. Theo nguồn tin của SGGP, trong năm 2003, Nguyễn Lâm Thái cũng đã đến “tiếp thị” rất nhiều lần với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về hệ thống camera và các thiết bị điện tử nhưng đều không thành công.

Liên quan đến tấm ảnh in trên catalogue của Công ty Sao Bắc (CIP) trong đó có Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, ông Nguyễn Văn Quý đứng với Nguyễn Lâm Thái, tướng Hiệu và ông Quý đều khẳng định chưa bao giờ chụp một bức ảnh như vậy. Cả 2 người đều cho rằng, đây là bức ảnh ghép! “Thái còn dám ghép ảnh với những người có chức vụ cao hơn tôi nữa thì việc ghép ảnh tôi cũng không có gì lạ!” – tướng Hiệu nói.

Bộ trưởng Đỗ Trung Tá: Tôi có sửa maket, nhưng không biết Thái là ai!

Cùng với sự kiện lá thư tay giả mạo nói trên, gần đây, có thông tin cho biết, Bộ trưởng Bộ BC-VT Đỗ Trung Tá cũng đã từng chỉnh sửa maket bảng hiệu quảng cáo cho Nguyễn Lâm Thái và có thư tay giới thiệu Thái với Bưu điện Hà Nội. Để nói rõ về vấn đề này, chiều 10-7, Bộ trưởng Đỗ Trung Tá đã tiếp phóng viên SGGP tại nhà riêng. “Đúng là có việc đó! Nhưng cách đây khoảng hơn 2 tuần thì tôi mới biết và nhớ lại mọi chuyện” – Bộ trưởng Tá nói.

Theo Bộ trưởng Tá, việc ông nhớ lại chuyện này là do trong báo cáo của lãnh đạo VNPT về vụ việc này, có đề cập đến chi tiết này, đồng thời có bản sao của maket bảng hiệu quảng cáo mà trên đó có bút tích sửa chữa của ông. Bộ trưởng Tá cho biết, khoảng tháng 3-2003, một người bạn thân (đã mất) nhờ ông xem mẫu quảng cáo cho một người quen và giới thiệu hộ đến Bưu điện Hà Nội.

Bộ trưởng Tá đề nghị cứ chuyển mẫu quảng cáo đó đến chỗ ông. Sau đó ông có xem và sửa thêm 2 chi tiết: thêm phần chuyển phát nhanh DHL và thêm số điện thoại cấp cứu 115; ngoài ra còn sửa vài lỗi tiếng Anh chưa chuẩn. “Lúc ấy sửa, nhưng tôi không biết Thái là ai, cũng như không biết về Công ty Sao Đỏ hay Công ty Sao Bắc...” – Bộ trưởng Tá khẳng định.

Sau khi viết thêm vào mẫu quảng cáo mấy dòng giới thiệu, đề nghị Bưu điện Hà Nội xem xét, Bộ trưởng Tá đã gửi mẫu maket đó đến ông Nguyễn Văn Thu (Giám đốc Bưu điện Hà Nội thời điểm đó). Ông Tá cho biết thêm rằng, vài ngày sau, ông đã gọi điện cho ông Thu, nói thêm là tùy theo tình hình mà mua hay không, đây chỉ là việc giới thiệu đơn thuần, không có ý bắt Bưu điện Hà Nội phải làm như vậy. “Một tuần sau, anh Thu gọi điện cho tôi, bảo rằng đã gặp Nguyễn Lâm Thái, nhưng giá bảng quảng cáo như thế là cao quá, với lại Bưu điện Hà Nội đã làm trước rồi, nên không làm theo mẫu maket đó nữa!” – Bộ trưởng Tá kể lại.

Theo Bộ trưởng Tá, sau đó ông cũng quên luôn chuyện này, mãi gần đây sau khi xem báo cáo của VNPT mới nhớ ra. “Cũng may là Bưu điện Hà Nội không làm theo cái đó, nên không có thiệt hại về kinh tế. Mãi sau này, khi có cái công văn của VNPT thì Bưu điện Hà Nội mới làm với Thái.

Và mãi đến gần đây, khi vụ việc vỡ lở ra, tôi mới biết Nguyễn Lâm Thái là ai!” – Bộ trưởng Tá nói. Cũng trong câu chuyện với SGGP, Bộ trưởng Tá cho biết, sau khi nhận được báo cáo của VNPT và nhớ lại mọi chuyện, ông đã có báo cáo lên Ban Cán sự Đảng cấp trên về vấn đề này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo