
Tại khu vực phòng ngủ của Thúy, anh Mến kéo tấm màn xanh ra thì thấy một thùng xốp nước đá tan chảy tràn ra ngoài. Đưa tay mở nắp, anh Mến bàng hoàng khi xác Thúy ngồi co ro trong thùng đầy nước đá.
Quá trình công an điều tra, một số người hàng xóm cho hay, ngày thường chị Thúy đeo nhiều loại nữ trang nhưng sau khi bị sát hại trên người chẳng còn lại thứ gì. Cùng lúc đó, người em bà con của Thúy là Còn và cô bạn gái tên Thủy cũng biến mất khỏi hiện trường.
Theo lời khai của chị Dung (nhân viên phục vụ quán), mấy ngày trước đó, giữa Thúy và Còn đã xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do Còn cùng tình nhân này đi chơi hết tiền phải đem chiếc xe máy cầm cố. Thúy đã gọi điện thoại về báo cho mẹ của cậu em khiến anh ta bị la mắng nên rất ấm ức với chị.
Đồng thời, lời khai của anh xe ôm đậu gần quán cho thấy vào tối 9-9, Còn nhờ anh này tìm giúp phòng trọ cho mình và bạn gái ở riêng vì chị Thúy không cho Thủy ở tại quán. Trưa 10/9, người dân gần đó thấy Còn mang một túi xách màu trắng ra đón xe buýt đi về hướng ngã tư Bà Hom rồi biệt tăm từ đó đến nay.
Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Còn và Thủy là 2 nghi can đã ra tay giết chị Thúy rồi cho vào thùng xốp đựng nước đá.
Bình luận (0)