Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Lừa đảo 200 tỉ đồng rồi cao chạy xa bay

Bài và ảnh: Hoàng Dũng

Người lừa đảo là bà Nguyễn Quỳnh Mỹ Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội (Đà Nẵng). Bà này luôn thể hiện mình là người quen biết rộng và giàu có Sáng 3-6, nhiều người đã gửi đơn đến Công an TP Đà Nẵng tố cáo bà Nguyễn Quỳnh Mỹ Ngọc (41 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội (242 Nguyễn Tri Phương- Đà Nẵng) ôm của họ trên 100 tỉ đồng bỏ đi đâu không rõ. Thông tin này đã gây chấn động giới kinh doanh ô tô, bất động sản (BĐS), thuốc tây ở TP Đà Nẵng

Chị Nguyễn Thị H., ngụ Hải Châu - Đà Nẵng, người cho bà Ngọc vay 5,2 tỉ đồng, cho biết vào cuối năm 2007, trong lúc thị trường BĐS lên cơn sốt, bà Ngọc, một người buôn bán, cung ứng thuốc tây cho các bệnh viện lớn ở Đà Nẵng, đã chuyển sang kinh doanh thêm BĐS. Chỉ trong thời gian ngắn, tiếng tăm của bà Ngọc đã nổi lên như cồn trong giới kinh doanh BĐS. Ai muốn mua các lô đất “vàng” ở TP Đà Nẵng phải qua mối lái của bà Ngọc mới xong. Có được chút uy tín, bà Ngọc đã kêu gọi các cá nhân có máu kinh doanh hùn vốn để mua những lô đất “vàng”, đồng thời nhập ô tô, thuốc tây về phân phối tại Đà Nẵng. Ngoài ra, bà Ngọc còn dùng lãi suất hấp dẫn để vay mượn hàng chục tỉ đồng của nhiều cá nhân.

Theo ước tính, chỉ trong chưa đầy 2 tháng, tổng số tiền của các cá nhân đóng góp hùn vốn và bà Ngọc vay mượn lên đến trên 200 tỉ đồng. Trong đó, nhiều nhất là ông Lân Đ., ngụ Hải Châu - Đà Nẵng, với 38 tỉ đồng; ông V., chủ một quán cà phê lớn trên đường Nguyễn Tất Thành: 28 tỉ đồng; ông Phương Đức D. : 15 tỉ đồng... Nhiều nạn nhân của bà Ngọc cho biết hầu hết số tiền cho bà ta vay là do họ vay từ ngân hàng. Nhiều người đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, mỗi tháng phải trả lãi cho ngân hàng hàng chục triệu đồng...

Chị Nguyễn Thị H. cho biết thêm, nhiều người dễ bị bà Ngọc lừa vay tiền là do bà luôn thể hiện cho thấy mình là người quen biết rộng và giàu có. Lúc chuẩn bị vay tiền, bao giờ bà Ngọc cũng giở “chiêu” gọi điện thoại cho lãnh đạo các ban quản lý dự án giải tỏa, đền bù ở Đà Nẵng để hỏi thăm bao giờ có đất. Ngoài ra, bà Ngọc còn dẫn nạn nhân về nhà, mở tủ khoe USD. “Trong tủ bà Ngọc lúc nào cũng có cả chồng USD nên ai cũng nghĩ bà giàu có” - chị H. nói. Theo ông Lân Đ., bà Ngọc là vợ của ông Nguyễn Hữu Phùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội, đồng thời là một bác sĩ uy tín ở Đà Nẵng, nên nhiều người tin cậy cho vay tiền.

Đến đầu tháng 2-2008, nhiều người hùn vốn yêu cầu bà Ngọc giao những lô đất “vàng” nhưng bà cứ lần lữa hẹn, không chịu giao đất. Bà cũng hẹn tới hẹn lui không chịu trả nợ cho những người đã cho mình vay tiền. Mới đây, ngày 25-5, bà Ngọc đã cao chạy xa bay. Hàng chục nạn nhân tìm cách liên lạc với bà Ngọc nhưng không thành, điện thoại luôn báo ngoài vùng phủ sóng. Ông Nguyễn Hữu Phùng cho biết bà Ngọc “đi Mỹ để hợp tác làm ăn với một đối tác nào đó”. Ông Phùng cho rằng ông không biết việc bà Ngọc mang theo tiền của những người hùn vốn, cho vay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước khi bỏ trốn, bà Ngọc đã kịp bán 4 lô đất và 2 ngôi nhà ở đường Nguyễn Tri Phương (nối dài), đồng thời mang theo 190 lượng vàng. Cách nay vài ngày, bà Ngọc có điện thoại về cho người thân và cho biết mình đang ở Mỹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo