Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ma đề cháy túi vì ngôi nhà sập

Bài và ảnh: Trần Hải Nguyên

Đã một tuần trôi qua, mỗi ngày có hàng chục người đến hiện trường căn nhà sập để cầu may trong đống đổ nát. Không ít trong số này là những con “ma đề” gần xa đến xin người chết phù hộ (?)

Khoảng 4 giờ ngày 26-10, chúng tôi trở lại hiện trường căn nhà sập. Lúc này có khoảng 20 người, mỗi người một góc, chấp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm một hồi rồi lên xe máy phóng đi. Có người mang nhang, đèn cầy, trái cây khấn vái, gọi tên những người chết trong vụ sập nhà.

Xin phù hộ xây đâu chắc đó (!)

Chúng tôi bước đến hỏi một phụ nữ trạc 45 tuổi, quê ở Mỹ Tho (Tiền Giang), đã khấn vái những gì, chị ta vui vẻ đáp: “Tôi đến đây cúng bái những người thợ hồ xấu số và cầu nguyện họ phù hộ ông xã nhà tôi làm ăn suôn sẻ, không gặp bất cứ sự cố nào trong thi công các công trình xây dựng. Chồng tôi là một trong những nhà thầu xây dựng lớn ở Mỹ Tho, mấy ngày qua không đến công trường do bị ám ảnh vụ sập thảm khốc ở đây. Ông ấy cũng đã đến đây khấn vái, hứa cứ vào ngày 20-10 hằng năm sẽ làm đám giỗ cho những người thợ hồ đã chết trong sự cố sập nhà”.

Thấy bà chị này trút cạn nỗi lòng, hai người đàn ông khác, một ở thị xã Tân An, một ở Bến Lức đến đây cúng vái rồi bộc bạch với chúng tôi rằng họ cũng là nhà thầu xây dựng. Một người ở thị xã Tân An tâm sự: “Không giấu gì anh, trong quá trình hành nghề, tôi cũng đôi lần bớt xén vật tư, nhưng không bao giờ dám làm sai thiết kế. Qua vụ tai nạn thương tâm này, tôi nguyện với lòng không bớt xén dù chỉ một ký sắt”. Còn người ở Bến Lức thì nói: “Kể từ hôm nay, trước khi khởi công xây dựng một căn nhà nào đó, tôi đều dành một phút tưởng niệm và đọc thầm tên bảy người thợ hồ xấu số, xin họ phù hộ xây đâu chắc đó”.

Chỉ là mánh lới của huyện đề

Ngoài chuyện người làm ăn đến đây cầu nguyện vong hồn người đã khuất phù hộ, còn có những người đến đây gọi hồn xin số để đánh đề. Lợi dụng vào sự mê tín này, giới thầu đề có máu mặt tung tin những người chết trong vụ sập nhà rất linh, cho số nào là đánh trúng số nấy. Thậm chí các vong hồn còn phù hộ mua vé số trúng cả giải đặc biệt. Chúng tôi hỏi một con “ma đề” ở thị xã Tân An, chị ta huyên thuyên: “Ngày đầu tôi biết một người chết tên là Hùng, 39 tuổi, thế là tôi vái anh ta phù hộ, bao suốt con số 39, trúng được mấy triệu đồng.

Hôm qua, đọc báo biết số người chết là 7, cộng với 7 người bị thương, tôi bao suốt số 77, trúng thêm mấy triệu đồng nữa. Anh thấy có linh không?”. “Còn hôm nay chị cầu được số mấy?” - chúng tôi hỏi. “Số 26, tuổi của người thợ trẻ nhất Hồ Anh Tuân, tôi đánh đầu đuôi mỗi con năm chục ngàn đồng, chiều lụm 35 triệu đồng”.

Nghe con “ma đề” này nói như đinh đóng cột, chúng tôi thấy nhiều con “ma đề” khác lấy giấy viết ghi con số 26 và tỏ rõ quyết tâm ăn thua đủ với các “huyện đề” có máu mặt ở thị xã Tân An. Chúng tôi hỏi chị B., một con “ma đề” ở phường 2, thị xã Tân An đã xin được số gì chưa, chị ta đáp: “Số là trong tâm trí mình. Khi khấn vái, tôi nghĩ đến con số gì thì đánh liều con số đó.

Nhưng mấy ngày qua tôi thua cháy túi. Hôm nay tôi quyết theo con nhỏ kia đánh số 26 đài Tây Ninh với hy vọng gỡ vốn”. Còn chị X. ở phường 6, thì méo mặt kể lại: “Ngày đầu tiên tôi đến đây khấn vái và lấy con số 4 của căn nhà 4 tầng, cộng với số người chết là 7, đánh số đầu, đuôi 47 đài Đồng Nai, chiều xổ số đầu 59, số đuôi là 44, thế là thua cháy túi”. Chị X. nghi ngờ con “ma đề” kia, chỉ người phụ nữ bảo đánh đâu trúng đó là ba xạo, là cò mồi của bọn “huyện đề”. Vì vậy, nếu hôm nay đài Tây Ninh không ra con số đầu là 26 như ả nói, thì chị X. sẽ không đến đây cầu hồn, xin số nữa.

Chiều 26-10, kết quả xổ số đài Đồng Nai con số đầu không phải là 26, thế là các “huyện đề” một lần nữa hốt bạc. Còn những con “ma đề” như chị X. thì thua cháy túi. Chẳng những thế, chị X. còn gọi điện cho chúng tôi biết chị còn bị ông xã “dần” một trận ra trò. Lúc này, tỉnh trí lại chị X. mới kịp nhận ra, chuyện cầu hồn xin số đề mấy ngày qua chẳng qua chỉ là mánh lới của bọn huyện đề, thông qua đám cò mồi phao tin thất thiệt để thu hút những người mê muội lao vào đề đóm để bọn chúng hốt bạc mà thôi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo