xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mại dâm nam ở đất Sài thành

Theo Thành Dũng (CAND)

Cùng với nạn kiều nữ hành nghề bán dâm, tệ nạn "mại dâm nam" không còn là cụm từ xa lạ với nhiều cư dân đất Sài thành. Giữa vùng đất hoa lệ ngày càng xuất hiện nhiều khu phố, những cung đường tập trung các gã trai cũng sẵn sàng bán vốn tự có mà giới làng chơi gọi là "phố Ngưu Lang".

Trần, một dân "gay" chính hiệu bật mí: "Mồi bén lắm, muốn cỡ nào có cỡ đó. Giá mềm thôi. Thử đi rồi biết".

Lăn bánh cùng "thợ săn trâu"

Khi thành phố vừa lên đèn, trên đường đến các điểm đen tập trung nhiều nam nhân sẵn sàng chiều khách tới bến, Trần vui vẻ khái quát tình hình: "Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ cổng Thảo Cầm Viên đến đường Nguyễn Hữu Cảnh) là đại bản doanh của các "chàng ngưu". Ban ngày con đường này rất yên ắng nhưng khi đêm xuống, nơi đây tấp nập kẻ bán người mua.

Nhưng đó là chuyện của 5 năm trước, bây giờ đâu đâu cũng hiện diện bóng dáng của đám đực rựa bán "vốn tự có", thợ săn, con mồi tha hồ lựa hàng, mặc cả". Trần truyền kinh nghiệm: "Thấy thằng nào ăn mặc bóng bẩy, cưỡi xe lượn lên lượn xuống, gặp đàn ông cứ nhìn chằm chằm hay chớp mắt liên tục thì "chính hãng" rồi".

img


Tại Công viên 23-9 (quận 1), chúng tôi lia được đủ màn tìm "trâu" của các gã thợ săn. Sau một hồi tà tà chạy lên chạy xuống và liên tục phát tín hiệu, gã dân chơi chạy xe SH đen tuyền được một "kiều nam" cưỡi con Wave Tàu mới cáu, phục trang láng mướt, thơm phức mùi nước hoa trờ xe tới gạ gẫm: "Đi chơi không anh?". Sau vài câu xã giao, mặc cả, tay chơi và gã bán thân phóng xe hướng về phía khu nhà trọ trên đường ga Hòa Hưng đặng đáp bãi…

Ẩn sâu bên trong Công viên Gia Định, những màn phát tín hiệu, chào hàng, trả giá và cùng phóng xe đi tìm bãi đáp diễn ra khá sôi động. Điếng người khi thấy một gã khá bô trai, rắn chắc xán tới hai gã tay chơi vừa chấm dứt phi vụ ngã giá bất thành với một "kiều nam": "Sao để Thi Thi đi vậy anh, bộ mắc quá hả, nó đòi bi nhiêu dzậy?". Hỏi tới tấp rồi, gã đến sau tự giới thiệu: "Em tên Vân Anh, em yêu nghề lắm, đi chơi em để giá mở hàng cho..."(???).

Ðiểm mặt những gã trai tệ nạn

Xâm nhập vào thế giới của những gã đực rựa hành nghề mại dâm, mới thấy bề ngoài trông các gã rất nam tính. Chỉ khi các gã mở miệng với những câu chữ kéo dài nhão nhoẹt, điệu bộ nửa nạc nửa mỡ khi đó mới biết "chính hãng" rồi.

Trên cầu Thị Nghè, điểm nóng về tệ nạn mại dâm đường phố, một gã tên Bình không chút ngần ngại cho biết mình quê ở Bạc Liêu, vào thành phố lập nghiệp nhưng chưa kiếm được việc, nghe bạn bè "giới thiệu" nên ra đứng đường. "Em "tác nghiệp" hơn ba tháng, một đêm từ 2-3 cuốc, mỗi cuốc được từ năm chục đến một trăm (50.000-100.000 đồng)", Bình nói.

Hỏi chuyện về những gã trai sẵn sàng bán mình, chúng tôi ghi nhận lắm nỗi bất bình của những cư dân sống quanh khu phố Tây. Chị Dư, một hộ dân e dè cho biết: "Chuyện này tồn tại từ nhiều năm nay rồi, tôi lạ gì mấy chú ấy. Lại đây gọi điện hẹn hò với khách hoài hà. Lúc cao điểm mấy chú ấy cứ chạy xe lên xuống không biết bao nhiêu lần".

Các bác tài xe ôm lúc đậu xe trên đường Đề Thám bật mí, trong số những gã đực rựa sẵn sàng bán vốn tự có, nhiều gã bệnh hoạn về mặt giới tính, sẵn sàng bán thân theo kiểu vừa được thỏa mãn vừa được tiền. Lắm gã "nam cũng đi mà nữ cũng hổng chê".

Công an phường, quận nhiều lần tuần tra truy quét nhưng khó mà dẹp được vì không có chứng cứ bắt quả tang. Bọn chúng cứ chạy xe vòng vòng trên đường chẳng hại ai, gặp khách thì thỏa thuận rồi dắt nhau đi. Khi xe tuần tra đến thì họ tản đi một lúc rồi lại tụ về…

Càng về đêm càng “lầy”

Gần 12 giờ đêm, cuối ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh, chúng tôi bắt gặp nhóm 4 chàng đang túm tụm nói chuyện, những chàng khác vẫn miệt mài đảo xe trên đường đón khách.

Bên kia đường Nguyễn Hữu Cảnh, anh chàng Thi Thi đang "hàn huyên" cùng một ông khách to béo, tuổi sồn sồn, có lẽ là đang thỏa thuận giá cả, một lúc sau cả hai phóng xe chạy song song. Có thể cuộc mua bán tình ái giữa hai người đàn ông này đã “OK” và họ đang trên đường đến điểm tập kết.

Điểm đến theo các tay chơi là những khu nhà trọ quanh khu Văn Thánh, khu vực Bến xe Miền Đông hoặc ở bán đảo Thanh Đa, nơi nức tiếng với mức độ thiếu ánh sáng trong các quán đèn mờ và độ chịu chơi - chịu cho khách quậy tới bến của các ông bà chủ.

Đến 1 giờ sáng, các gã trai bán vốn tự có mà chúng tôi tiếp xúc đều đã tìm được bạn tình. Có gã đi khách xong lại về, lại sàng lên lượn xuống để làm tiếp tăng hai, tăng ba. Đêm càng sâu thì không khí mua tình bán xác giữa những người đàn ông diễn ra càng "êm", không hề có dấu hiệu lộ liễu như cảnh "mua bán" của các chị em. Chỉ những người trong cuộc mới thấu rõ phía sau sự êm ả giả tạo kia là một thế giới u tối, bệnh hoạn đến cực độ.

2 giờ sáng, sương xuống thấm lạnh. Các con "phố Ngưu Lang" vắng dần, chỉ còn lác đác vài "chàng" cố lượn lờ... Loại hình tệ nạn mại dâm nam đã và đang là thách thức lớn đối với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trong công cuộc gìn giữ bình yên phố phường, đặc biệt là cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS.

Theo số liệu của CCPCTN TP Hồ Chí Minh, ước tính thành phố có gần 5.000 đối tượng bán dâm (chiếm 17% so với cả nước) với 59 tụ điểm mại dâm còn tồn tại. Trong năm 2009, các cơ quan chức năng thành phố triệt phá được 145 vụ tổ chức hoạt động mại dâm, bắt 1.225 đối tượng có liên quan, xử lý 1.016 người, lập hồ sơ đưa vào cơ sở chữa bệnh 79 người bán dâm... 
 

Ông Nguyễn Ngọc Thạch (Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH TP Hồ Chí Minh): Mại dâm nam đang là vấn nạn mới của thành phố với nhiều biến tướng tinh vi. Gần đây còn xuất hiện tình trạng khách ngoại quốc bán dâm, đó là những ông Tây đen sống vất vưởng quanh khu vực khu phố Tây và khách mua dâm là những phụ nữ luống tuổi. Trước đây giá đi khách của mấy ông Tây đen khoảng 100 USD nhưng sau "rớt" dần do lượng Tây trôi nổi nhập cảnh vào thành phố quá nhiều.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo