Anh ở BV xúi tôi ra đây thương lượng
Trích băng ghi âm, lời bác sĩ Tùng: “Bên Nhà nước nó chú ý đến ngành y tế dữ lắm, nó muốn lấy tôi làm thí điểm, lấy tôi làm con chốt thí vậy đó. Thực ra tôi ra gặp anh cho nó nhẹ bớt thôi chứ thực sự chắc chắn cũng phải xử thôi... Chuyện lỡ xảy ra vậy cháu cũng xin lỗi gia đình chứ biết làm sao được. Gia đình giúp được gì thì giúp, cháu cũng muốn bỏ luôn BV... Mấy ảnh trong đó thương nói mày ráng ra nói gia đình người ta viết cho mấy chữ đi. Đáng lẽ bữa cháu nói bác gái viết rồi, nhưng mà người ta nói anh Hội viết mới được. Ủa mà tại sao nhà báo biết hay vậy? Cháu nghĩ là người nào đó chơi cháu vì cháu mổ ngoài nhiều quá đi... “Trâu buộc ghét trâu ăn”, tụi nó chơi cháu thôi! Chiều hôm qua BV gọi Sở Y tế xuống họp. Họp xong mấy ảnh nói Sở Y tế không làm khó làm dễ gì hết, mày ra nói gia đình viết mấy chữ mang vô xử nhẹ mày thôi chứ không làm gì đâu”.
Lời anh Bùi Đức Hội: “Viết bây giờ là viết thế nào?”. Bác sĩ Tùng trả lời: “Ý anh nói là người nhà muốn mổ nhanh, thành ra anh có gợi ý với BS mổ làm sao cho nhanh. BV tư cũng được, có vậy thôi. Chắc chắn không phiền phức cho ai hết. Tôi lấy sinh mạng ra bảo đảm”... Anh Hội nói: “Chúng tôi đã nói với báo rồi, nói khác làm sao được”.
Anh viết giùm là gia đình cũng muốn mổ ở BV tư
- Anh Hội: “Gia đình cũng muốn giúp cho anh, nhưng kiểu này thì không được”.
. Bác sĩ Tùng: “Giám đốc muốn xử nhẹ... Bây giờ anh viết gia đình tôi cũng có ý là muốn mổ ở BV tư, bác sĩ chỉ tôi đi thôi. BV công không làm việc ngày thứ bảy, chủ nhật”.
- Anh Hội: “Vậy tại sao BV Chợ Rẫy làm việc?”.
. Bác sĩ Tùng: “Đó là mổ cấp cứu”. Sau đó trớ lại: “Tại BV Chợ Rẫy có dịch vụ ngày thứ bảy, chủ nhật còn BV Bình Dân thì không. Sau lần này, tôi sẽ họp bàn với BV kêu mở dịch vụ mổ ngày thứ bảy, chủ nhật”.
Cuộc trò chuyện kết thúc gần 11 giờ. Mọi chuyện không ngã ngũ, vì bác sĩ Tùng nhất mực yêu cầu gia đình bệnh nhân “viết mấy chữ”, còn gia đình thì không đồng ý.
Bình luận (0)