
Xe bị cháy đen chỉ còn trơ khung sắt
Vinh liền chạy đi mua một lít xăng về tưới lên chiếc xe máy BKS 77S8-1177 của chị Quỳnh đang dựng ngoài sân, châm lửa đốt chiếc xe cháy rụi.
Thấy chị Quỳnh và chị gái của mình vẫn còn ở trong phòng, Vinh tiếp tục tưới xăng lên cửa châm lửa đốt tiếp.
Chính quyền địa phương và người dân ở gần thấy thế liền chạy đến kịp thời dập tắt ngọn lửa để hai cô giáo thoát thân ra ngoài an toàn.
Theo chính quyền địa phương, đây không phải là lần đầu tiên tên Vinh dở thói côn đồ ở khu tập thể ngôi trường này.
Cách đây vài tháng, do bất đồng với chị gái, Vinh đã đến phòng chị ở khu tập thể, quậy phá, đập bể chiếc máy vi tính và một chiếc xe máy của chị.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.
Bình luận (0)