10 năm sau, vào năm 2010, cũng trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1- TPHCM), nơi Vũ Hoàng Dung (tức Dung “hà”, một trùm xã hội đen của Hải Phòng hoạt động ở TPHCM), đã bị đàn em của Năm Cam bắn chết, cảnh sát hình sự lại triệt phá một băng nhóm giang hồ do chị của Dung “hà” là Vũ Hoàng Oanh (Oanh “hà”) cầm đầu.
Lực lượng công an khám xét nơi ở của trùm giang hồ Oanh “hà”
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vào cuộc
Đầu tháng 6-2010, trinh sát của Bộ Công an phát hiện trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh miền Đông đang tồn tại băng nhóm tổ chức cờ bạc kiêm hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi và đặc biệt là tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí. Hoạt động của nhóm này trải dài từ TPHCM đến Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Hải Phòng, thậm chí ra ngoài lãnh thổ như Macau, Campuchia... Trùm băng nhóm này được xác định là chị của Dung “hà”.
Thiếu điều tra viên
Theo Bộ Công an, hiện cả nước thiếu khoảng 5.000 điều tra viên. “Qua kiểm tra 20 tỉnh, thành, chúng tôi nhận thấy lực lượng điều tra viên thiếu trầm trọng.
Có những điều tra viên phải đảm nhiệm 40, 50 vụ án, thậm chí có điều tra viên đảm nhiệm hơn 100 vụ án mỗi năm. Đây là vấn đề hết sức khó khăn, làm hạn chế khả năng phá án” - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn cho biết. |
Vào cuối năm 2009, sau khi ra tù, với “số má” sẵn có của một gia đình giang hồ khét tiếng ở Hải Phòng, Oanh lập tức tập hợp trên 50 đàn em, chủ yếu là thành phần bất hảo, có tiền án, tiền sự hoặc đang trốn lệnh truy nã.
Cũng như Dung “hà”, Oanh chọn đường Bùi Thị Xuân để đóng đô.
Mỗi ngày, Oanh cho đàn em về Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu điều hành các sòng bạc. Các sòng bạc này nằm trong rừng, được bố trí đông đảo lực lượng bảo vệ, tổ chức thành nhiều lớp để canh giữ, người lạ khó thể thâm nhập.
Để tránh sự phát hiện của công an, cứ 3 ngày, Oanh thay đổi địa điểm các sòng bạc.
Trong tuần, Oanh bỏ ra 3-4 ngày để trực tiếp thị sát các cơ sở làm ăn của mình. Tổ chức tội phạm này chiếm đoạt tiền của người chơi bằng các trò cờ bạc bịp, nếu bị nạn nhân phát hiện, chống cự, chúng sẵn sàng dùng hung khí khống chế. Kiểu làm ăn phi pháp này đã mang lại cho Oanh “hà” hàng trăm triệu đồng mỗi ngày.
Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an quyết định đồng loạt phá án. Một lực lượng phối hợp gồm Cục Cảnh sát Hình sự - cơ quan đại diện phía Nam (C45B), Cục Ngoại tuyến kỹ thuật và 100 cán bộ - chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã cùng lúc vây bắt gọn 40 đối tượng tổ chức sòng bạc trong rừng điều thuộc xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bắt khẩn cấp 5 đối tượng đầu sỏ đang ngụ trên đường Bùi Thị Xuân.
Nhanh chóng triệt phá
Cùng quê, cùng “nghiệp” với đàn chị Oanh “hà”, Hùng “trắng” (Nguyễn Văn Hùng, SN 1965, ngụ Tiên Lãng - Hải Phòng) chọn vùng Tây Bắc TPHCM làm lãnh địa hoạt động và ráo riết khẳng định vị thế.
Vốn là thành viên tích cực trong băng giang hồ do Luân “con” cầm đầu (Vũ Văn Luân, đã bị Công an TPHCM triệt phá vì tổ chức giết người, đánh bạc, bắt cóc), Hùng tập hợp khoảng 30 đàn em chuyên bảo kê và đòi nợ thuê.
Trong quá trình thể hiện vị thế, Hùng và đàn em gồm những tên có tiếng trong giới giang hồ như Kiên “con”, Hồng “lác”, Hùng “con”, Tâm “chọc”, Tuấn “ô tô”, Vinh “con”... (đa số là người Hải Phòng), đã gây ra hàng loạt vụ chém người kinh hoàng ở khu vực quận 12, Hóc Môn-TPHCM.
Để thực hiện một thỏa thuận đòi nợ thuê, trong tháng 7-2010, Hùng “trắng” đã 5 lần tổ chức bắt cóc, đe dọa, dùng súng và roi điện hành hạ ông H.V.N (ngụ quận Tân Phú - TPHCM) để buộc ông này ký giấy nhận nợ và thanh toán gần 5,5 tỉ đồng.
Nhận được tố giác của nhân dân, C45B tiến hành điều tra và nhanh chóng triệt phá băng Hùng “trắng”, bắt 5 đối tượng và thu giữ một khẩu súng cùng 7 viên đạn.
Bình luận (0)