icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mọc như nấm sau mưa

TÂN TIẾN – NHẬT MINH

Chỉ trên địa bàn quận Bình Tân đã có ít nhất 3 ổ cờ bạc mượn danh hội chợ để hoạt động hằng đêm

Thời gian gần đây, tại một số quận, huyện vùng ven TPHCM xuất hiện hàng loạt hội chợ. Gọi là hội chợ hoặc chương trình ca nhạc-xiếc-ảo thuật... nhưng bên trong thực chất chỉ khoảng 10-12 gian hàng, một sân khấu dựng tạm trên khu đất trống để các “ca sĩ” pê đê biểu diễn, đọc lô tô trúng thưởng. Còn lại là các sòng bạc bịp.

img
Một sòng cờ bạc tại hội chợ Thúy Hằng. Ảnh: T.Tiến

Ăn thua cả tiền triệu


Chỉ trên địa bàn quận Bình Tân đã có đến 3 ổ cờ bạc mượn danh hội chợ để hoạt động hằng đêm. Cụ thể, hội chợ Thúy Hằng, hoạt động từ ngày 8-1 tại hẻm 338 Lê Văn Quới, KP 12, phường Bình Hưng Hòa A; hội chợ Âu Lạc, hoạt động từ tối 9-1 tại hẻm 964 Hương lộ 2, KP 6, phường Bình Trị Đông A; hội chợ ca múa nhạc ở đường số 7, KP 8, phường Tân Tạo.

Hội chợ Âu Lạc ở khu đất trống khá rộng, có 12 gian hàng, trong đó có đến 5 gian hàng tổ chức chơi các trò cờ bạc ăn tiền. Hình thức của các sòng bạc là dùng một tấm bảng hình tròn, bên trên vẽ các biểu tượng bầu-cua, xanh-đỏ, 1-2, A-B-C... Mức ăn thua mỗi ván ít nhất là 10.000 đồng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hội chợ này trước đó đã hoạt động gần 2 tuần tại khu đất trống cạnh chợ Bình Long, KP 13, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

Tại hội chợ Thúy Hằng, có một sân khấu lô tô và 10 gian hàng, trong đó có 5 sòng cờ bạc cũng với hình thức giống hội chợ Âu Lạc. Riêng hội chợ ca múa nhạc ở đường số 7 đã hoạt động gần 1 tháng qua. Bên ngoài được che bằng tấm bạt nhựa có in hình một số ca sĩ để qua mắt cơ quan chức năng. Bên trong có 6 gian hàng, trong đó có 4 sòng cờ bạc bịp gồm: bầu-cua, gà-cá, A-B-C và “Tề Thiên-Trư Bát Giới-Sa Tăng-Tam Tạng”. Đây là điểm tập trung nhiều người chơi nhất vì hình thức ăn thua diễn ra rất nhanh, mỗi ván chưa tới 1 phút và mức độ ăn thua có khi lên tới tiền triệu.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại mỗi hội chợ đều có một trưởng đoàn. Sau khi xin được giấy phép ở một tỉnh nào đó với mục đích hoạt động biểu diễn văn nghệ, các trưởng đoàn liên hệ với người tên Quang (khoảng 38 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để hợp tác “làm ăn”. Ông Quang là người cung cấp các bảng bầu cua có gắn chíp để đánh bạc. Mỗi đêm, sau khi đếm xong số tiền thắng, hai bên chia nhau theo tỉ lệ 6-4 (trưởng đoàn 60%, Quang 40%).

img
Nơi hoạt động của "Hội chợ cờ bạc" Âu Lạc


Làm “đinh” để dụ người chơi


Tối 10-1, chúng tôi ghé vào hội chợ Âu Lạc. Tại một sòng bạc đang có 2 phụ nữ và 2 người đàn ông trên tay cầm cọc tiền, những người này đặt đâu trúng đó. Chúng tôi định lấy tiền ra chơi thử, bất ngờ một người đàn ông đứng phía sau nói nhỏ: “Đừng có tham gia, tụi nó lừa đó!”, rồi bỏ đi. Chúng tôi lẽo đẽo theo sau bắt chuyện, người đàn ông giới thiệu tên là Minh- nạn nhân của trò chơi trên. Ông Minh cho biết 2 nam, 2 nữ đứng đặt tiền là những cò mồi mà dân trong nghề thường gọi là “đinh”, được người tổ chức thuê giả làm khách chơi bạc để dụ người chơi.

Minh cho biết, anh từng làm “đinh” gần 1 tuần tại đây, sau khi chứng kiến nhiều người thua tiền, anh không chịu nổi nên nghỉ làm. Sau khi nghe chúng tôi nói muốn làm “đinh”, Minh đồng ý giới thiệu chúng tôi với ông chủ.

Đúng hẹn, tối 11-1, Minh gọi điện cho người tên Quang, xin cho tôi  làm “đinh” tại hội chợ Thúy Hằng. Một đồng nghiệp khác được đưa qua làm “đinh” tại hội chợ Âu Lạc và chỉ cho chúng tôi nhận mặt một số “đinh” khác như H., N., P., M., T., V., D... Đến 19 giờ 30 phút, khi đã có người vào hội chợ để chơi, lúc này Hoàng “đơ”, khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Trung đi xe máy tới và móc trong túi ra một xấp tiền đưa cho một người đàn ông để phát cho các “đinh” và bắt đầu cuộc chơi.

Tôi được phát 100.000 đồng và được phân công đứng ở sòng A-B cùng với 2 “đinh” nữ tên N. và P. Do chưa thạo việc và 2  người đàn ông đứng trong quầy điều khiển chưa biết tôi là “đinh” nên sau 10 phút, tôi thua sạch 100.000 đồng. Thấy tôi bước ra khỏi quầy, Hoàng “đơ” bước tới bảo tôi quay trở lại chơi tiếp. Chưa kịp hiểu điều gì, Hoàng “đơ” đẩy tôi vào sát gian hàng, chỉ vào tôi và nói vừa đủ cho 2 người điều khiển nghe, đồng thời yêu cầu tôi “tả” (lấy tiền đặt của người khác đặt vào bất cứ cửa nào) và thắng liên tiếp.

Đến hơn 22 giờ, chỉ còn vài người chơi lác đác. Người đàn ông đứng trong quầy nói: “Chơi thêm 3 ván nữa rồi nghỉ!”. Đây là ám hiệu để tất cả “đinh” đứng tại sòng đặt hết số tiền mình còn cầm trên tay và tất nhiên không một “đinh” nào trúng. Hai người đàn ông gom hết tiền để vào bên trong, tổng kết thắng thua sau một đêm.

Tôi được trả công 60.000 đồng, còn đồng nghiệp làm việc tại hội chợ Âu Lạc được trả công 70.000 đồng cho việc... lừa người khác vào sòng chơi cờ bạc.

Làm thế nào phát hiện “đinh”? 

Tại mỗi hội chợ có khoảng 20-30 “đinh” đứng chơi. “Đinh” đặt tiền rất bạo. Sau mỗi ván, dù thắng hay thua, nếu còn tiền thì “đinh” không được đút vào túi cũng như không được cuộn nhỏ mà phải vuốt thẳng những tờ tiền và cầm trên tay theo kiểu giơ ra cho nhiều người thấy. Tôi hỏi Minh: “Nếu thắng nhiều quá, “đinh” giấu bớt tiền được không?”. Minh cười khẩy: “Tui đố ông giấu được tụi nó. Bởi xung quanh sòng bạc có khá nhiều đàn em của ông chủ đứng kiểm tra từng hành vi của “đinh”. Quy định không được bỏ tiền vào túi cũng là để chúng dễ kiểm tra. Ai mà lỡ dại sẽ bị ăn đòn ngay!”.


Kỳ tới: Thủ đoạn lừa đảo tinh vi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo