Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Một bí thư Đảng bộ xã từng lãnh 18 tháng tù giam

QUỐC DŨNG

Đó là ông Lê Văn Lâm, nguyên bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Khi gặp xích mích, ông Lê Văn Lâm thường lấy súng ra dọa bắn để giải quyết

Lý lịch trích ngang của ông Lê Văn Lâm: Sinh năm 1960, quê ở xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Từ năm 1979 đến 1982, giữ chức vụ bí thư Xã đoàn Cần Đăng, rồi lần lượt giữ chức phó trưởng Công an xã, trưởng Công an xã Cần Đăng.

Từ năm 1990 ông Lâm là cán bộ Thanh tra Nhà nước huyện Thoại Sơn, rồi làm cán bộ Ban Tư tưởng, Tổ chức Huyện ủy huyện Thoại Sơn, giữ chức phó chủ tịch rồi chủ tịch UBND xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn.

Từ năm 1995 đến 2009, ông Lâm là huyện ủy viên, bí thư Đảng bộ, chủ tịch HĐND xã Mỹ Phú Đông. Thế nhưng, ông này đã từng bị khai trừ khỏi tổ chức Đảng vì những hành vi trái pháp luật.


Năm 1988, khi còn làm trưởng Công an xã Cần Đăng, lợi dụng chức quyền, ông Lâm đã bắt giữ người trái pháp luật rồi gây chết người. Sau đó, ông Lâm bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng và bị TAND huyện Châu Thành kết án 18 tháng tù giam.

Nhưng chỉ 2 năm sau, năm 1990, ông Lâm được nhận vào làm cán bộ Thanh tra Nhà nước huyện Thoại Sơn, rồi 2 năm sau, ông lại được kết nạp vào Đảng và giữ chức phó chủ tịch UBND xã Mỹ Phú Đông.

Tuyệt nhiên, trong lý lịch Đảng của mình, ông Lâm đã giấu bặt chuyện từng bị kỷ luật và ngồi tù, vì vậy con đường quan chức của ông  vẫn cứ thăng tiến.


Bản chất hung tàn khó đổi, cứ khi xảy ra xích mích hoặc ai làm trái ý mình, ông này lại móc súng ra dọa bắn, khiến nhiều người khiếp sợ.

Vào năm 1997, sau khi nhậu xong ở văn phòng xã đội Mỹ Phú Đông cùng một số cán bộ của địa phương, ông Lâm kéo hết mọi người về phòng nghỉ của ông để nhậu tiếp. Vì mệt, say, một số người từ chối không chịu uống rượu tiếp liền bị ông móc súng ra hăm dọa: “Ai không uống nữa thì bị bắn”. Trong số đó, có ông Nguyễn Thế Giới, khi đó là xã đội trưởng, đành phải ngồi lại để tiếp... ông trời con này.

Năm 2006, khi ngồi nhậu chung tại một quán ở xã Cần Đăng, ông Giới lại bị ông Lâm dọa bắn vì trót có lời qua tiếng lại.


Ngày 7-4-2009, sau một bữa tiệc, tại phòng nghỉ ở UBND xã Mỹ Phú Đông, do có mâu thuẫn với nhau trong việc hùn vốn làm ăn, ông Giới đã cự cãi với ông Lâm. Tại đây, ông Lâm đã chửi thề, đuổi ông Giới ra khỏi phòng rồi chộp lấy khẩu súng carbin để ở đầu giường, lên đạn chĩa vào đầu ông Giới.

Nghe tiếng lên đạn, ông Nguyễn Hoàng Vũ và Lê Sơn Bình ở bên văn phòng xã đội chạy sang can thiệp. Ông Vũ đỡ được nòng súng lên rồi giật lấy khẩu súng đưa cho ông Bình cất giữ.


Theo hồ sơ từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thoại Sơn, khẩu súng của ông Lâm sử dụng không có trong hồ sơ quản lý của địa phương.


Ông Lê Văn Lâm đã vi phạm pháp luật về việc tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và không trung thực trong việc khai lý lịch để được kết nạp Đảng lần 2, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thoại Sơn đã kết luận như vậy. Từ đó, ông Lâm một lần nữa bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Bỏ sót tội

Mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã tiến hành biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật Đảng, cách chức các chức vụ trong Đảng và đề nghị bãi miễn chức chủ tịch HĐND xã của ông Lâm. Thế nhưng trong phần biểu quyết thi hành kỷ luật của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thoại Sơn lại “bỏ sót” hình thức cách chức bí thư Đảng ủy xã và đề nghị thi hành kỷ luật về mặt chính quyền (chức vụ HĐND). Sự “nhầm lẫn” này đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát hiện và yêu cầu phải biểu quyết lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo