xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một dân quân giết người cướp của

Theo KHÁNH HƯNG (An Giang Online)

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 31-10, anh Võ Văn Tèo (SN 1978, hộ khẩu thường trú tại ấp Mỹ Long, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) trên đường ra khu vực trồng rẫy (khu dân cư Sao Mai, tổ 3, khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) để trông coi rẫy, chợt nghe tiếng người kêu cứu.

Anh liền men theo đường mòn, đi tắt qua khu Sao Mai thì phát hiện ánh đèn màu xanh. Khi dùng đèn pin soi theo hướng ấy thì anh nhận ra một chiếc xe mô tô hiệu Wave S màu xám, biển số 65S1-8853 đang chắn ngang lối đi tắt.

Cách chiếc xe khoảng 4,5m có một thanh niên nằm bất động, trên người dính nhiều máu, bị cắt cổ và có rất nhiều vết cắt nham nhở trên cơ thể. Anh vội đến xem thì nạn nhân đã chết tự lúc nào. Anh liền gọi điện báo cho Công an phường Bình Khánh.

10 phút sau, lực lượng Công an phường đã có mặt tại hiện trường vụ án. Vẫn còn nghe tiếng kêu văng vẳng bên khu Sao Mai, lực lượng Công an phát hiện một thanh niên khác đang nằm tại góc đường Lạc Long Quân (trước cửa nhà trẻ Bích Ngọc) cũng với thương tích khá nặng trên cơ thể, nên đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.

img

Lực lượng chức năng đang điều tra vụ án
 
Nhận thấy đây là vụ án “Giết người” có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Long Xuyên đã báo cáo Công an tỉnh, thành lập đoàn khám nghiệm và tiếp tục điều tra. Danh tính của người thanh niên còn sống được xác định: Trần Hoàng Hồ (1993, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên).

Người tử vong tên là Huỳnh Ngọc Vinh (1984, ngụ tại 448/25 Quản Cơ Thành, khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh), là nhân viên Ngân hàng Á Châu Chi nhánh An Giang. Sau khi điều tra, xem xét các vết tích tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khẳng định, hung thủ gây ra vụ án kinh hoàng trên chính là Trần Hoàng Hồ.

Đến khi Hồ tỉnh lại, lực lượng đã tiến hành lấy lời khai của y. Theo đó, ngày 28-10, do Hồ bỏ trực nên bị lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường Mỹ Xuyên kiểm điểm, nhắc nhở. Hồ bất mãn không muốn công tác nữa và nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản để có tiền bỏ trốn lên TP. Hồ Chí Minh sinh sống.

Một bà chủ cửa hàng mua bán quần áo tại chợ Mỹ Xuyên trở thành “mục tiêu” đầu tiên, nhưng ý định thực hiện của y không thành, do có quá đông người ở chợ. Lúc này, y quyết định Vinh sẽ trở thành “con mồi” của mình. Trước đó, Hồ và Vinh chỉ mới vừa quen biết nhau, khi y đang trực bảo vệ chợ phường Mỹ Xuyên thì gặp anh Vinh chạy xe Honda đến làm quen, nói chuyện chơi, đi ăn và uống cà phê cùng nhau mấy lần.

img

Thiếu tướng Dương Thái Nguyên (giữa) trao tặng phần thưởng cho 2 đơn vị.

Khoảng 21 giờ ngày 31-10, anh Vinh chạy xe honda Wave biển số 65S1 – 8853 đến chở Hồ đi lòng vòng chơi. Khi đi, Hồ mang theo túi xách (bên trong có con dao Thái Lan). Khoảng 21 giờ 20 phút, khi anh Vinh điều khiển xe chở Hồ vào đến khu vực vắng vẻ thuộc khu dân cư Sao Mai, Hồ liền lấy dao Thái Lan ra cầm bằng tay phải và kêu anh Vinh dừng xe lại để nói chuyện.

Khi xe vừa dừng lại, Hồ ngồi phía sau liền dùng tay trái bụm miệng anh Vinh, tay phải cầm dao cắt mạnh ngang từ trái qua phải làm đứt sâu sụn giáp cổ trước của anh Vinh. Anh Vinh chống cự làm ngã xe qua phía tay trái. Hồ xông đến đâm liên tục 14 nhát vào cổ, ngực, bụng của Vinh, làm anh chết ngay tại chỗ.

Gây án xong, tên sát nhân lục soát túi quần của nạn nhân, nhưng chỉ lấy được 1 thẻ ATM, 10.000 đồng và 1 điện thoại di động. Y dựng xe lên định chạy trốn thì chiếc xe không nổ máy! Trong lúc đâm anh Vinh, y lại trượt tay đâm trúng 2 vết vào cẳng chân phải của mình, nên y kiệt sức, không thể tháo chạy được nữa, đành phải đối mặt với tội ác dã man mình đã gây ra.

Thiếu tướng Dương Thái Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh nhận xét, đây là một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng và có tính chất dã man. Ông đã biểu dương tinh thần làm việc của cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an TP. Long Xuyên.

Chỉ trong 1 giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo, các đơn vị đã nhanh chóng phá án, tìm ra được hung thủ. Dịp này, UBND tỉnh, UBND TP. Long Xuyên thưởng nóng 50 triệu đồng cho hai đơn vị. Hiện Ban Giám đốc Công an tỉnh đang làm thủ tục đề nghị Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an khen thưởng cho lực lượng.
 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo