Vào khoảng 20 giờ ngày 24-10, người dân địa phương chứng kiến nhiều người cầm mã tấu ngang nhiên vào một quán cà phê (tại phường 7, thị xã Bạc Liêu) chém tới tấp một nam thanh niên đang ngồi trong quán. Thanh niên gặp nạn này cố chạy ra đường thoát thân nhưng những tên cầm hung khí cố rượt đổi, truy sát đến cùng.
Nạn nhân cố chạy trốn vào một quán ăn gần đó. Chủ quán nhanh trí đóng cửa lại, kịp thời ngăn chặn tên sát thủ, cứu nạn nhân thoát chết trong gang tấc.
Nạn nhân là Trần Hoàng Minh (20 tuổi, thợ điện, ngụ khóm 9, phường 1, thị xã Bạc Liêu), được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu và đã qua cơn nguy kịch.
Qua lời kể của Trần Hoàng Minh, anh là người bị chém nhầm khi đang ngồi uống nước cùng một người bạn có tên thường dùng là Si Cà Nút (phường 5, thị xã Bạc Liêu). Nút vừa chia tay bạn gái thường gọi là Nga (phường 8, thị xã Bạc Liêu), là nữ sinh nói trên.
Hận tình, Nga thuê xã hội đen giết Nút. Do trời tối, các đối tượng không nhận ra đã chém nhầm Minh, còn Nút kịp thời trốn chạy.
Bình luận (0)