Người dân hiếu kỳ đứng xem cảnh sát khám nghiệm hiện trường.
Những người dân sống xung quanh cho biết, bà Dung làm rất nhiều nghề như: phụ giúp việc nhà, may, kinh doanh ngoại tệ… và chuẩn bị kết hôn với một Việt kiều. Cách đây 3 ngày người đàn ông Việt Kiều đã về nước để làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Trong buổi sáng 23-2, một số hộ gia đình tại lầu 3 chung cư Nguyễn Thiện Thuật còn nghe tiếng đập đồ và xô xát phát ra từ lầu 2 chung cư nhưng họ đều nghĩ là chuyện riêng của gia đình ai đó nên không can thiệp.
Đến 9g30 sáng 23-2, một người thân đến nhà bà Dung thì phát hiện bà này đã bị sát hại (nhận định ban đầu nạn nhân thiệt mạng vì 1 vết cắt ngang cổ), trong phòng đồ đạc vương vãi khắp nơi.
Hiện vụ việc đang được PC14 thụ lý điều tra làm rõ.
Bình luận (0)