
Ngày 6-6, anh Huỳnh Nguyễn Công S. (25 tuổi, ngụ Q.10, TPHCM) “quen” Chi trên mạng và được ả rủ vào khách sạn để tâm sự.
Trước khi đến khách sạn Chi nghiền nát một số thuốc ngủ do Long mua và bỏ vào bịch nilong cất sẵn trong giỏ.
Khi vào khách sạn tại ấp 4B, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh (TPHCM), lợi dụng lúc anh S. không để ý, Chi lén bỏ thuốc ngủ vào ly nước.
Sau khi uống được vài phút, anh S. thấm mệt, đau đầu, nôn ói… và nhờ bảo vệ khách sạn gọi taxi đi cấp cứu.
Mặc dù sự việc sắp bại lộ, nhưng Chi vẫn cố lục túi anh S. lấy hết tiền và chìa khóa xe của nạn nhân và tính bỏ trốn, nhưng các bảo vệ khách sạn đã kịp bắt giữ.
Hiện CSĐT công an Bình Chánh đang hoàn tất hồ sơ để truy tố 2 đối tượng này.
Bình luận (0)