Lấp lánh ánh hào quang nghệ thuật
Hơn 20 năm trước, cái tên Thương Tín được biết đến như một ngôi sao sáng của điện ảnh VN. Những nhân vật anh thể hiện mang cá tính ngang tàng, gan lì với đôi mắt sáng dữ dằn nhưng không kém phần lãng mạn.
Sáu Tâm (Biệt động Sài Gòn), Tám Thương (Bài ca không quên), gã cảnh sát ngụy quân Sài Gòn (Ván bài lật ngửa), tướng cướp Bạch Hải Đường (SBC)... đã in sâu trong lòng khán giả hâm mộ. Sự nghiệp điện ảnh của Thương Tín có hơn 100 vai, trong đó 2/3 là vai chính.
Không chỉ thế, trên sàn diễn Đoàn Kịch nói Kim Cương, một thời anh đóng cặp cùng kỳ nữ Kim Cương đã tạo nên những vở diễn lôi cuốn, hấp dẫn và thấm đẫm nước mắt: Huyền thoại mẹ, Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao... Anh được xem là kép đẹp đầy nam tính thuộc hàng hiếm hoi của điện ảnh và sân khấu phương Nam và là niềm ao ước của những diễn viên trẻ.
Gần đây, trong chuyên đề sân khấu về những nhân vật ấn tượng trên sân khấu Kịch nói Kim Cương do HTV tổ chức, Thương Tín xuất hiện trở lại trong vở kịch Tanhia và đã để lại ấn tượng sâu đậm, niềm cảm xúc mãnh liệt đối với khán giả yêu kịch.
Những sự cố để đời
Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy là một gương mặt khác. Thời tên của Thương Tín được vẽ thật to treo ở các rạp hát hoặc sân bãi nơi Đoàn Kịch nói Cửu Long Giang trụ bến, đều không ít lần gặp sự cố do chính những cuộc tình lăng nhăng của anh gây ra. Những lần như thế, Thương Tín trốn mất biệt, nghệ sĩ Khánh Hoàng phải thế vai và đêm diễn thường trôi qua một cách nặng nề khi khán giả được tận mắt chứng kiến những cảnh đời thường không đẹp mắt của thần tượng.
Năm 1990, người vợ mà anh rất mực yêu thương qua đời. Không chịu nổi cú sốc này, anh lao vào ma túy. Có lần khi lên cơn ghiền, anh đã mượn xe của một nhân viên trong đoàn phim đem cầm lấy tiền chơi ma túy.
Về Phan Rang cai nghiện ma túy
Cách đây 4 năm nghệ sĩ Thương Tín đã về quê ở Phan Rang để cai nghiện ma túy. Trong một lần quay phim ở miền Trung, đạo diễn Xuân Cường đã ghé thăm Thương Tín và mời anh tham gia bộ phim Cây huê xà khi thấy Thương Tín đã khỏe lại.
Nghệ sĩ Minh Hoàng cũng cho biết, từ sau lần trở lại phim trường, Thương Tín đã lấy lại phong độ, tham gia diễn kịch và dàn dựng kịch (vở Chờ một tiếng yêu) với vai trò đạo diễn tại Sân khấu Kịch Phú Nhuận.
Thế nhưng một lần nữa, Thương Tín lại đánh mất niềm tin của khán giả và đồng nghiệp.
Đạo diễn Hồng Dung, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM, phát biểu: “Đã là người của công chúng thì phải cố gắng gìn giữ về đạo đức, tác phong. Nghệ sĩ Thương Tín đã không làm được điều đó. Tôi không mấy ngạc nhiên khi hay tin Thương Tín dính đến cờ bạc và bị bắt”.
Còn với đạo diễn Khánh Hoàng, Giám đốc Nhà hát Kịch TPHCM: “Anh Thương Tín đã có một quá khứ vàng son để lưu danh nhưng vì quen sống buông thả nên mới nhận lãnh hậu quả hôm nay. Tôi nghĩ diễn viên trẻ nên nhìn vào đó để tránh xa ma túy, cờ bạc, tình ái lăng nhăng...; phải chú ý đến việc làm của mình trong đời thường vì là người làm nghệ thuật”.
Nghệ sĩ Thương Tín vẫn còn bị tạm giữ Công an quận Gò Vấp cho biết, cơ quan này chưa có quyết định khởi tố vụ án đánh bạc tại quán cà phê Thương Tín (phường 8, quận Gò Vấp-TPHCM), các đối tượng vẫn bị tạm giữ, trong đó có nghệ sĩ Thương Tín (Bùi Thương Tín), vừa là chủ quán vừa là người tham gia vụ cờ bạc này. Vụ án đang được tiếp tục điều tra. Trước đó, trong một cuộc trao đổi với báo chí, nghệ sĩ này thừa nhận từng tới nhà của trùm xã hội đen Năm Cam chơi bạc. Tuy nhiên, Năm Cam đã gọi lên phòng riêng nói chiếu bạc của y chỉ dành cho những người giàu có, người như Thương Tín không có đủ tiền chơi, nên anh phải ra về. M.Đức |
Bình luận (0)