xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi án mẹ giết 2 con rồi tự sát

Phạm Dũng - Lê Phong - Hồng Minh

Cơ quan điều tra thu giữ được bức thư tuyệt mệnh nghi của người mẹ với nội dung: “… Không xứng đáng làm con dâu, làm vợ của gia đình. Do yêu quý con, xin đưa 2 đứa đi theo”

Sự việc đau lòng xảy ra tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An vào rạng sáng 19-11 .

Thu được con dao dính máu

Cùng ngày, Bộ Công an phía Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra vụ án mạng nghiêm trọng nói trên. Ba nạn nhân gồm: chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985) cùng 2 con là Nguyễn Thị Như Quyền (SN 2005) và Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006).

Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng Ảnh: LÊ PHONG
Lực lượng công an phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng Ảnh: LÊ PHONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 19-11, bà Nguyễn Thị Phướng (SN 1960, mẹ chồng chị Nguyên) đi mua thuốc và tạt ngang nhà con dâu. Khi đẩy cửa bước vào nhà, bà Phướng phát hiện chị Nguyên mặc đồ ngủ chết trên nền nhà, ngoài vết cắt ở cổ, trên người còn có vết đâm; hai cháu Quyền và Khang cũng bị cắt cổ chết trong tư thế nằm sấp.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã cử ngay lực lượng điều tra tổng hợp, lực lượng trinh sát đến bảo vệ hiện trường; đồng thời phối hợp với lực lượng điều tra của Bộ Công an, VKSND tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai tất cả người thân của nạn nhân cũng như hàng xóm và các mối quan hệ liên quan.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ 1 con dao dính máu và thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng khác. Đến 19 giờ cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. Hiện Phòng Khoa học Hình sự Công an tỉnh Long An và Bộ Công an đang gấp rút giám định những chứng cứ thu thập được.

Nạn nhân bị trầm cảm?

Chồng chị Nguyên là anh Nguyễn Tấn Thanh (SN 1984), làm nghề thu mua tôm từ vài năm nay. Cứ khoảng 2 tuần, anh về thăm vợ con rồi lại đi các tỉnh. Hai vợ chồng có 3 đứa con nhưng con gái đầu là Nguyễn Thị Bích Như (SN 2004) thì ở với bà nội, nhà cách chừng 500 m. Vì vậy,  cháu  đã không chung số phận với mẹ và 2 em.

Bà Nguyễn Thị Cường (SN 1940, ở gần nhà nạn nhân) cho biết chị Nguyên sống hòa đồng với mọi người. Vài năm trở lại đây, do chồng đi làm ăn xa nên đôi lúc hai người có lục đục, cãi nhau. “Có giai đoạn con Nguyên bị trầm cảm, người cứ ngây ra…” - bà Cường kể. Bà Phướng cũng xác nhận: “Cách đây vài ngày, con dâu có nói với tôi nó bị bệnh nhưng tôi hỏi bệnh gì thì nó không nói”. Cũng theo lời bà Phướng, do chị Nguyên hay bị ám ảnh về chuyện ma quỷ nên chiều 18-11, bà đã dẫn đến thầy xin một lá bùa đeo ở cổ.

Trong khi đó, cháu Nguyễn Thị Bích Như cho biết gần đây, tính tình chị Nguyên có thay đổi đôi chút, hơi cộc cằn nhưng không có biểu hiện gì bất thường. “Thường ngày, mẹ đi mua thức ăn về nhà cho em Khang và em Quyền ăn để đi học, rồi làm công việc trong gia đình chứ ít đi đâu xa. Thỉnh thoảng, mẹ có sang nhà hàng xóm ngồi nói chuyện chơi một chút rồi về” - cháu Như kể.

Khi biết hung tin, anh Thanh đã tức tốc đón xe từ Bến Tre về nhà. Nhìn vợ con chết thảm, anh bị sốc nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Ngay trong ngày 19-11, sau khi ổn định tinh thần, anh Thanh và nhóm bạn được công an mời về trụ sở làm việc. Nhóm bạn làm ăn với anh Thanh khai báo từ sáng đến chiều tối 18-11, anh Thanh đi mua tôm ở Bến Tre rồi ngủ lại nhà một người bà con. Đêm hôm trước, anh còn nói chuyện điện thoại với vợ con, đến sang hôm sau thì nghe tin chấn động như vậy.

Thượng tá - bác sĩ Nguyễn Thành Thận, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An - người trực tiếp khám nghiệm dấu vết trên cơ thể 3 nạn nhân, xác nhận: “Vết thương dẫn đến cái chết của 3 mẹ con đều do vật nhọn, cứng và thật sắc tác động. Hai cháu nhỏ có khả năng đang ngủ say nên khi bị cắt hoặc đâm không thể phản ứng để chạy thoát”.

Tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã tìm thấy bức thư nghi là thư tuyệt mệnh của chị Nguyên, có nội dung:  “… Không xứng đáng làm con dâu, làm vợ của gia đình. Do yêu quý con, xin đưa 2 đứa đi theo”.

Cũng theo Bộ Công an, toàn bộ nữ trang của chị Nguyên được cất giấu ở một góc nhà, chứ không như thông tin ban đầu là bị cướp. Ngoài ra, Bộ Công an cũng thu được một chiếc điện thoại của chị Nguyên chứa nhiều tin nhắn với nội dung chán nản.

Con dâu hiếu thảo

Nhiều người dân sống gần nhà chị Nguyên nhận xét chị là người mẹ đảm đang, con dâu thảo của gia đình chồng. Do sống một mình, chồng đi làm ăn xa vài tuần mới về thăm nhà nên sau khi cơm nước cho con, chị Nguyên thường sang nhà gia đình chồng để phụ việc. Cách đây vài tuần, bà nội chồng bị ngã gãy chân không đi được thì một tay chị Nguyên tắm rửa, đút cơm cháo và lo luôn phần vệ sinh cho bà.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo