xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 12 sau khi "quan hệ" chưa đủ 18 tuổi

Trọng Đức

(NLĐO)- Phạm Tuấn Ánh, nghi phạm sát hại dã man nữ sinh lớp 12 ở Nam Định ngay sau khi quan hệ tình dục trên bãi biển, đã bị khởi tố về tội danh "Giết người". Ánh sinh tháng 8-1995, chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm gây án.

Tin ngày 5-4 từ Công an huyện Hải Hậu - Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối tượng Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, ở xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu) để điều tra về hành vi giết người.
 
img
Xác nạn nhân được phát hiện trong bụi rậm trên bãi biển xã Hải Chính, huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
 
Chiều cùng ngày, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Văn An, Trưởng Công an huyện Hải Hậu cho biết Phạm Tuấn Ánh, sinh tháng 8-1995. Tức là Ánh chưa đủ 18 tuổi vào thời điểm gây án.
 

Vấn đề tội phạm dưới 18 tuổi phải chịu mức án không quá 18 năm tù đã được nhiều người bàn đến khi vụ án mạng man rợ do Lê Văn Luyện gây ra vào tháng 8-2011 ở Bắc Giang. Sát hại dã man 3 người và cướp tài sản, Luyện cũng chỉ phải chịu 18 năm tù do thời điểm phạm tội chưa đầy 18 tuổi dù dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước tội ác phi nhân tính mà Luyện gây ra.

Trước đó, như đã thông tin, sáng 2-4, anh Nguyễn Văn Trường (trú tại xóm Tây Sơn, xã Hải Chính) đã bàng hoàng khi phát hiện xác 1 cô gái trẻ mặc áo sơ mi, quần lót bị nhiều vết đâm chém dã man trên cơ thể, bị giấu vào một bụi rậm trên bãi biển thuộc địa phận xã Hải Chính.
 
Khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị sát hại bằng 4 nhát dao đâm vào cổ, 2 nhát vào ngực và 1 nhát vào mông. Nạn nhân đang mang thai khoảng 4 tháng và đã có quan hệ tình dục ngay trước khi bị sát hại.
 
Cũng ngay sau đó, cơ quan công an xác định được danh tính của nạn nhân là Cao Thị Hằng (SN 1994, trú tại xã Hải Sơn, huyện  Hải Hậu). Chị Hằng hiện đang là học sinh trường THPT Hải Hậu C.
 
Khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an đã làm rõ nghi phạm là bạn trai của nạn nhân tên là Phạm Tuấn Ánh, học sinh trường THPT Hải Hậu B.
 
 Tại cơ quan công an, Ánh đã thú nhận việc ra tay sát hại dã man chị Cao Thị Hằng. Theo Ánh khai nhận, hai người có quan hệ tình cảm yêu đương và đã quan hệ tình dục dẫn đến việc nữ sinh này có thai.
 
img
Nghi phạm Phạm Tuấn Ánh trước khi bị bắt

Khi biết mình có thai, chị Hằng đã gọi điện thoại thông báo cho Ánh. Tuy nhiên, Ánh không những không chia sẻ mà thẳng thừng phủi tay nói không liên can. Chẳng những thế, Ánh còn hẹn chị Hằng đến khu vực bãi biển xã Hải Chính vào tối ngày 1-4 để nói chuyện. Tại đây, ngay sau khi tiếp tục quan hệ tình dục, Ánh đã rút dao mang theo sát hại dã man người yêu.
 
Được biết, Cao Thị Hằng là cô gái cao ráo, xinh xắn, đi học được thầy cô và bạn bè quý mến. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình Hằng đã phát hiện một bức thư Hằng để lại gấp trong một cuốn sổ dạng nhật ký, nội dung bức thư Hằng nói rằng rất yêu Ánh, Hằng đã có thai và muốn tổ chức đám cưới nhưng Ánh không chịu và bắt phá thai. Trước đó, trong thời gian yêu nhau, Hằng đã từng có thai với Ánh một lần và đã bỏ thai rồi nên lần này Hằng không thể làm thế được nữa.
 
Bà Lê Thị Hường, mẹ của nạn nhân Cao Thị Hằng, đau đớn cho biết: "Học lực của Hằng thuộc vào loại khá nhưng hơn 1 tháng trở lại đây Hằng thường xuyên bỏ học đi chơi. Nó có tâm sự với bà nội là yêu thằng Ánh và đã có bầu, muốn cưới nhưng thằng Ánh không chịu. Bà nội nói chuyện lại với con trai tôi nhưng cả hai bà cháu sợ tôi buồn và lo lắng nên giấu".
 
Phạm Tuấn Ánh là trẻ bị bỏ rơi
 
Ông Phạm Văn Tiến, bố của Phạm Tuấn Ánh, cho biết vợ chồng ông cưới nhau nhiều năm nhưng không có khả năng sinh con. Năm 1995, vợ chồng ông đã bàn bạc với nhau lên trại trẻ mồ côi ở TP Nam Định làm thủ tục pháp lý xin một cậu con trai về làm con nuôi.
 
Lúc vợ chồng ông Tiến nhận về nuôi Ánh chỉ mới 7 ngày tuổi, bị mẹ đẻ bỏ rơi. Lúc nhỏ, Ánh rất ngoan ngoãn và tỏ ra có hiếu với bố mẹ nuôi. Từ lớp 1 đến lớp 9, năm nào Ánh cũng được giấy khen học sinh giỏi. "Từ lúc lên cấp 3, nó bắt đầu chểnh mảng, lười biếng, học hành sa sút, đã tự ý bỏ học được 1 tháng nay rồi" - ông Tiến buồn bã nói.
 
Ông Tiến cũng cho biết là con nuôi nhưng vợ chồng ông yêu thương Ánh như con đẻ của mình, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Ánh. Vợ chồng ông cũng biết Ánh và Hằng yêu nhau nhưng không nghĩ chuyện lại xảy ra đến mức độ bàng hoàng như vậy.
 
Sau khi gây án (đêm ngày 1-4), Ánh vẫn đi học, mọi sinh hoạt đều bình thường. "Chỉ có một điều hơi lạ là tối khuy ngày 1-4 sau khi trở về nhà nó đòi ngủ với mẹ. Hôm sau nó vẫn xin tiền bố mua hồ sơ đăng ký thi đại học" - ông Tiến cho biết.
 
Ông Vũ Thành Hưng, Hiệu trưởng trường THPT Hải Hậu B, nơi Ánh đang theo học, cho biết: “Ánh đã nghỉ học 1 tháng, bỏ đi đâu thì không ai rõ. Mấy ngày trở lại đây thì quay lại trường xin học nhưng nhà trường chưa có quyết định chính thức cho Ánh đi học lại. Trong thời gian học ở trường Ánh không phải học sinh cá biệt”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo